1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời tình riêng cho anh !

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi kieuly, 12/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Raxun_Gamzatop

    Raxun_Gamzatop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2001
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Không cô ạ, may là bây giờ yêu xong rồi mới biết cái câu thơ ấy, nếu không thì chết cháu mất.
    To viet cai nay de lam gi the nhi???
  2. VN_lover

    VN_lover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Kieuly bao tuổi mà có người gọi bằng cô nhỉ ?
    Có bằng tuổi bác oldcowboy với bác Nguyên Anh không ?
    aphilong@
  3. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Ly ơi ,
    Anh tưởng chỉ có trăng mới " rằm " chứ thớ thịt mà cũng thế à em ? :- )
    Votrungh@
  4. kieuly

    kieuly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0

    Ly biết là sai chính tả ngay từ khi Ly viết câu thơ ấy cơ ,nhưng Ly muốn giữ sai sót ấy để nhớ đến người bạn hay "sắc mắc" một cách vui vui ..anh Hiếu ạ -chắc anh ko đến nỗi buồn Ly về chuyện ấy chứ ,phải ko nào ?!
    Kieu Ly
  5. Raxun_Gamzatop

    Raxun_Gamzatop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2001
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Cháu xin sửa chữa một chút cô Kiều Ly ạ, hi`nh như cô hơn cháu bảy tuổi thì phải, như thế cháu gọi cô là cô thì cô cũng không tự ái vì nghĩ là bị chê già chứ ạ? Tại cháu quen mồm mất rồi.
    18 tuổi, nằm nhắm mắt trong đêm
    Mà tâm hồn chạy đi chơi chỗ khác
    Đuổi theo khắc khoải đến bao miền đất lạ
    Đuổi theo cô đơn đến tận những cầu vồng
    18 tuổi cháu còn bé lắm
    Chưa biết yêu đâu chỉ mới thử thôi mà
    Chỉ có thế mà bây giờ mệt thật
    Cứ nằm yên trong đêm đi thôi
    To viet cai nay de lam gi the nhi???
  6. kieuly

    kieuly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0

    "Ngây thơ hôm ấy bỏ ra đi "
    Tức tưởi... em bỗng nhiên cười khì :
    Có cháu gọi bằng cô rồi nhỉ ,
    Sao tình yêu vẫn chẳng hiểu mi ?!

    Kieu Ly
  7. Raxun_Gamzatop

    Raxun_Gamzatop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2001
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là gì, hiểu gì đâu
    "Vầng trăng niên thiếu ở trên đầu"
    Một hôm cô hỏi và cô khóc
    Tôi đã già rồi, tình yêu đâu?
    Xin lỗi cô Kiều Ly nhé, cháu đùa cô tí chút
    To viet cai nay de lam gi the nhi???
  8. HAN_SI_NGUYEN_new

    HAN_SI_NGUYEN_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0


    Lục ngôn TÀN GIẤC MƠ HOA
    Một cánh hoa xinh chưa nở
    Vì đâu vội vã úa tàn
    Có phải vì hoa mắc cở
    E dè, tàn tạ, héo hon
    Hương trầm ngát thơm chưa toả
    Cung đàn hờ hững dứt ngang
    Hai mảnh tâm hồn rạn vỡ
    Ngàn trùng sóng bủa miên man
    Trời quang, trăng treo, liễu rủ
    Em thơ hé nụ cười tươi
    Bỗng dưng lạnh lùng mưa gió
    Mây đen giăng phủ đầy trời
    Mơ hoa còn xa vời vợi
    Tiếng yêu chưa kịp khởi đầu
    Thoắt đã trở thành lời cuối
    Cuộc đời không đánh ... mà ... đau !!!
    Hàn Sĩ Nguyên

    Hàn Sĩ Nguyên
    ===================
    Mãn niên nhất nhật dạ khai sầu
    Dừng chân quãng vắng ghé thăm nhau ...
  9. sakura297

    sakura297 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Một cánh hoa xinh nho nhỏ
    Giữ cuộc đời không đẹp vì sắc hoa
    Nhưng em đẹp vì luôn có ích
    Dâng cho đời chút hươn hoa
    CUỘC ĐỜI VẪN ĐẸP
    SAKURA
  10. kieuly

    kieuly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0

    ............Tình yêu trong thầm lặng ,
    Như hoa trên cánh đồng .
    Dịu dàng và đằm thắm ,
    Hương tan vào mênh mông ?!

    Kieu Ly

Chia sẻ trang này