1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời tình riêng cho anh !

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi kieuly, 12/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kieuly

    kieuly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Ban mai ...
    Em là vì sao trong anh đấy
    Dù bầu trời có lúc không sao
    Em vẫn là em , êm dịu , ngọt ngào
    Mặc kệ cả một thiên hà chen chúc ...
    Votrungh
  2. alt

    alt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    (...)
    Cánh đồng chỉ một bông hoa
    Tan vào nhung nhớ phôi pha mỗi chiều
    Lặng thầm chẳng nói lời yêu
    Hương thơm lan tỏa thổi xiêu cánh đồng!
    (...)
    ai_la_toi
  3. sakura297

    sakura297 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Cánh hoa nay đã lụi tàn
    Vì bao giông bão
    Vì người đan tâm
    CUỘC ĐỜI VẪN ĐẸP
    SAKURA
  4. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Nằm yên trong đêm
    Nghe trái tim rộn ràng nhịp đập
    Anh lại thấy em cười trong mắt
    Đêm chợt lung linh niềm vui ...
    Sáng 23.3.2002
    Votrungh@
  5. Pink-Cloudy

    Pink-Cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0

    ...ối zời ơi,cái bài thơ đầu nói về kí gì mà các bác bình loạn
    lên một hồi thành ra đầu voi đuôi chuột thế nhẩy ??
    Nhà cháu tuy ko biết làm nhưng hình như cũng hiểu hơn các bác đấy - ý tứ trong bài thơ của kí cô KL ý-không phải nói về vụ nở hay tàn của hoa đâu các bác ạ.
    Hi hi hi !!!

    hongvan
  6. seablue

    seablue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    lâu wa' chang len đây không ngờ bạn mình đã co' cháu rồi nhỉ....
    SeaBlue@
  7. kieuly

    kieuly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0

    Nằm yên trong đêm,
    Tìm tiếng thở dài khe khẽ .
    Thì ra của mẹ ,
    Thương con ko thể lặng im
    ?!


    Kieu Ly
  8. kieuly

    kieuly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0

    ...Tính em hay ghen lắm ,
    Anh đừng làm nhiều thơ .
    Kẻo các nàng mộng mơ ,
    Anh là của riêng đấy (?!).

    Gửi 1 người biết là gửi cho mình !
    Kieu Ly
  9. lequanghoa

    lequanghoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Anh sẽ mãi làm thơ
    Nhưng chỉ dành cho em
    Vì anh yêu em mãi
    Tình yêu của anh ạ!

    Trái đất này sẽ không còn ý nghĩa gì đối với tôi nếu tôi không có em,em yêu ạ!
    QuangHo`a
  10. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1

    Phòng có mình mình
    Khép cửa vào là yên lặng
    Những ngọn đèn đã tắt
    Đêm bỗng thành những hình khối ngủ yên
    Nằm yên trong đêm
    Thành phố lớn vắng tiếng côn trùng
    Đâu đó tiếng xe, đâu đó
    Cố lắng nghe mà chẳng thấy
    Chắc gió cũng ngủ quên
    Nằm yên trong đêm
    Chợt nhớ mùi hoa cau
    Trước nhà chẳng bao giờ thành buồng, thành quả
    Ở trên này cao hơn cả khói
    Ở trên này không khí không có mùi
    Ở trên này, tầng mười ba....
    Khi khó ngủ đêm cứ dài ra
    Nằm yên đo từng khắc đồng hồ
    Phòng có mình mình, và tối
    Khép cửa vào, là lặng im
    Ta nằm yên trong đêm...
    Bất khả chiến bại !

Chia sẻ trang này