1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Lời tỏ tình", các bác ơi, vào đây xem người ta tỏ tình như thế nào nào

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi chungpq, 26/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chungpq

    chungpq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    "Lời tỏ tình", các bác ơi, vào đây xem người ta tỏ tình như thế nào nào

    Hê hê, bữa ni vừa release được project, cho phép xã hơi 1 xíu, chuẩn bị tinh thần để ngày mai bắt đầu nghe người ta chửi về đứa con tinh thần của mình .
    Chắc các bác đây bác nào củng có vài mãnh tình vắt vai rùi, tại sao ta không kể về cái thuở đầu tiên với người thứ n của mình nhỉ, các bác nào tỏ tình thì kể ra cho anh em nghe, bác nào được tỏ tình thì cũng kể ra nốt, rồi ta bình bầu xem câu của ai là hay nhất, ấn tượng nhất.
    Của tui với người thứ n (present )của tui nè:
    Hôm đó trăng sáng lắm (hình như rằm thì phải), em rủ tui ra biển ngắm trăng (lúc đó chưa là gì của nhau đâu nha, nhưng em hay rủ tui đi chơi lém, ma` lúc đó thi` tui củng đang available). Trăng thanh, gió mát, nói chuyện trên trời dưới biển 1 lúc thì hết chuyện, tự nhiên buồn buồn tui muốn ghẹo em cho vui, mà lúc đó trời cũng lành lạnh nên tự nhiên thấy thiếu thiếu cái gì ấy(trước đây thì tui đứng đắn với em lắm), tui mới nói "Em có người yêu chưa, nếu chưa có thì để anh tán nào", tưởng nói chơi, ai dè em nhìn tui chớp chớp mắt,...
    Hehe, giờ nghĩ lại thấy ân hận, chỉ vì 1 lúc lỡ lời mà mình đã đánh mất cái tự do của mình, giờ đi ra đường thấy em nào xinh xinh cũng không dám nghẹo, gặp em nào hơi thân thân thì phải nhận làm anh em kết nghĩa,
    Rùi, giờ tới lượt mấy bác, mấy o, mai mốt rãnh rổi tui sẽ kể về mối tình thứ n-1, n-2,..,


    Thương em chẵng biết để mô
    Để trong họng súng lâu lâu bóp cò
  2. lovelymummy

    lovelymummy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    bác ni ngó bộ lãngxmạn hè , rủ em đi ngắm trăng nữa a` , hà hà ... rứa có fải là :
    Chungpq : trăng hôm ni sáng quá em he ` ??
    nàng : Trăng rằm nỏ sáng !!!
    tèn tén ten....
    lala
  3. miaki

    miaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    tui ko ngơ` bác chung pq mà cũng biết tỏ tình à ,bà con ơi choáng chưa ,hêhhhe
    tui cũng fai cố gắng học hỏi để lấy kinh ngiệm đẵ chơ
    ai biết thi` dạy cho tui với he
    xin chân thành cảm ơn và no hậu tạ
  4. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa lãng mạn bằng tôi.Để tôi kể nhé!
    Hôm đó là một hôm mất điện,túi om!hình như đó là hôm em đi học thêm.Lúc em về qua gần nhà tôi,qua chỗ cầu rào ấy,tôi mới chặn xe lại.Mà các bạn biết cảm giác của tôi lúc đó không?Trời ơi!Chóng mặt,buồn nôn,cả buồn ngủ nữa,vì tôi từ trong quán nhậu ra mà,đang "phê".Tôi nhìn trừng trừng vô mắt em và nói:"Anh yêu em,nếu em không yêu anh là anh nhảy xuống sông đó.Anh mà nhảy thì chết là cái chắc,đang say mà".thế là nàng chấp nhận.Sướng dễ sợ!
    Ghi chú:Tỏ tình kiểu này phải thận trọng,phải chắc chắn là đối tượng cũng thích mình.
    lời khuyên:Đừng học theo.
    Được arch sửa chữa / chuyển vào 22:11 ngày 26/02/2003
  5. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    wowwwww..... hay quá.....
    kể tiếp đi mấy bạn, có mối tình nào lãng mạn kể cho mọi người cùng nghe với.....để nineteen@ và các bạn gái rút kinh nghiệm nữa
    Tình ngỡ đã phôi pha nhưng tình vẫn còn đầy.
    Người ngỡ đã đi xa nhưng người vẫn quanh đây
  6. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Vào một đêm không trăng không sao, trời âm u, gió thổi Ù Ù, từ đằng xa, sau vách núi có một bóng người đen thù lù đang đi về phía ngôi nhà nhỏ dưới bóng cây Sồi. Người đó là ai?
    Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa đã làm cho người phụ nữ trong nhà thức giấc, chị ấy ngồi dậy bật đèn và đi ra cửa. Ai vậy?. Suỵt!!! anh đây mà, mở cửa cho anh vào đi...Sao anh đến khuya quá vậy, trên đường đi có ai thấy anh không?. Thôi anh vào nhanh lên kẻo lạnh!....
    Hi..hi..kì anh ma chì, chởm a nựa, đừng nựa chì!!!. Ứ, không dám mô, Cùn Ma Chì!...
    Và sau đó không lâu họ đã trở thành đôi Vợ Chồng hạnh phúc nhất hành tinh!. Họ đã sinh ra được một đứa con gái trán Vồ, họ suy nghĩ mãi rồi đặt tên cho nó là Tồ...
    Đó là mối tình của Ông Bà Ngoại thằng Cu Tí đó, còn của tui thì hè..hè..Anh yêu em đó, em đi đi....
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.

    Được robedan sửa chữa / chuyển vào 15:28 ngày 27/02/2003
  7. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Cô nàng được mệnh danh là có trái tim đá....Anh chàng được mệnh danh là danh thủ sát gái....
    Một hôm, anh chàng và cô nàng nói chuyện với nhau...họ cãi nhau kịch liệt......Rồi cô nàng giận dỗi, anh chàng cũng nổi nóng và bảo rằng: "Anh là một thằng đểu đó"...va chuyện chi nữa hè.........
    bluemoon
  8. Booby

    Booby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Bôp... Môt vả vô măt......xong phim

    Chíu
  9. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    huhuhu.....sao chị booby@ dữ quá hà.... phải để im tình hình xem mấy anh nhà ta "làm việc" thế nào
    Tình ngỡ đã phôi pha nhưng tình vẫn còn đầy.
    Người ngỡ đã đi xa nhưng người vẫn quanh đây
  10. Booby

    Booby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Phải mần lẹ chơ em..khôong mấy Eng nhà mền tưởng bở mà sống trong tưởng tưởng tội nghiệp họ..Cứ nhìn cái anh Chungpq la hiểu..con người ta mới chớp chớp mắt mà vội nghĩ bậy...Không chừng mắt Cô ta hơi nhỏ..với lại lúc đó cũng tối trời..Cô ta trừng mắt mà anh Chungpq lai tưởng là chớp chớp..thế mới khổ thân Eng chơ

    Chíu

Chia sẻ trang này