1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Lời tỏ tình", các bác ơi, vào đây xem người ta tỏ tình như thế nào nào

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi chungpq, 26/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trai_hue_tim_vo

    trai_hue_tim_vo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    tui thì ko có kinh nghiệm tỏ tình nào cả...có của thằng bạn thui.
    6 tháng đi chơi với em,1 tuần đi 3,4 lần... 6 tháng tốn cả triệu bạc. Ko hề nói 1 lời yêu nào,rùi đến ngày anh nói yêu 1 cái là anh chàng "thu hoạch" được...từ trên xuống dưới!
    Mà hay cái là thằng này,yêu nhau cả năm trời rồi mà nó vẫn yêu em kia lắm lắm... có ngày cả chiều đi chơi với nhau rồi, 1...2 giờ sáng thức dậy đi tiểu thì tự dưng nhớ em...thế là phóc xuống nhà hái 1 bông hoa hồng chạy bộ lên nhà em (cách đó 1km ấy), đứng ngoài cửa sổ phòng em ngắm nhìn em thế,đến lúc em nhột em dậy thí...
    "Lên làm chi rứa?"
    "tặng hoa" ,nói xong đưa bông hoa rồi đi về... lãng mạn vãi luôn!! :D
    1 lần kỉ lục là 1 hôm trời mưa,đứng trần từ 12h đêm đến 4h sáng rồi đi về với thân hình ướct như chuột...
    bởi thế! qua bao cơn sóng gió thì 2 đứa nó vẫn yêu nhau lắm!
  2. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Tình iêu cần gì lời .Ko lời mà lại .Cứ tay chân mà quờ quạng mạnh vào.
    Còn chú gì bảo ''''anh yêu em ,ko yêu anh nhảy xuống sông'''' là nói phét .Chuyện này anh nghe kể rồi ,nhưng cái thằng tỏ tình ko say ,chú nên nói là kể lại thay vì tự nhận là của mình nhé .
    Nói chung là 0 nên tỏ tình khi đang say ,có thể là thật lòng thật liếc đấy ,nhưng mà gái nó rất sợ , lúc đó nó chạy như ma đuổi hơi đâu mà nhận lời yêu các chú
    Thực ra lúc còn 18-20 người ta mới lãng mạn kiểu củ chuối thôi ,còn về già lại khác ,thực dụng hơn .Có mấy anh bạn mà tớ biết đa số đã đến tuổi lấy vợ đều tỏ ra chuối và mặt dày . Có chú tỉnh bơ bảo như thế này : ''''anh muốn lấy em ,chịu không '''' .Đơn giản thế thôi nhưng khối cô chết
    Được tbm sửa chữa / chuyển vào 22:30 ngày 15/04/2004
  3. trai_hue_tim_vo

    trai_hue_tim_vo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    hehe,cái chuyện tỏ tình đang say thì tui cũng có rùi nè,lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng từ bé đến giờ...
    Hôm đó là 23-4-2003, sau ngày tui sinh nhật 1 ngày,gọi là sn bù,rủ 1 đám bạn đi hát Karaoke,xong xuôi hơi xỉn xỉn...bảo tụi kia về trước rùi tui chở em ra bờ sông,ko biết em có biết trước ko mà em nó chả nói gì cả,đến sát bờ sông thì tui dừng lại "Giờ anh kia ko quay về thì anh có cơ hội ko?" ...hị hị,vì biết em vẫn còn sơ sơ cảm tình với 1 thằng cha nào đó.Em lại bảo là "ko biết nữa",hỏi tại sao ko biết thì em nó trả lời lung tung... chán quá ko biết nói gì nữa,bảo lên xe về...
    thất bại!! Nhưng ko buồn !
    thiệt kì lạ!
  4. BomTigress

    BomTigress Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    "Ta yêu nhau đi thôi"
  5. HaiLua_QuangBinh

    HaiLua_QuangBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Giá không gặp em đời ta đã khác nhiều rồi.

    Được hailua_quangbinh sửa chữa / chuyển vào 22:49 ngày 20/04/2004
  6. Tiaboy

    Tiaboy Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0

    Hắn và nàng quen nhau đã lâu,1 hôm hắn đi tới 1 quyết định mà hắn nghĩ là quan trọng nhất trong đời của mình : Tỏ tình. Giữa khung cảnh lãng mạn,có đầy đủ cả trăng, sao,sóng vỗ rì rào...(bờ Kè)hắn và nàng đứng sát vào nhau.E hèm!... hắn lên tiếng: Thôi mình về nhỉ,muộn rồi đứng đây ko khéo lại trúng gió mất.(có lẽ lúc ấy hắn định nói câu gì khác nhưng ko hiểu sao hắn lại ko thể nói ra được hay là tại vì hắn ngốc quá chăng?). Đã 3 năm trôi qua kể từ ngày ấy,bây giờ thì hắn "vũ như cẩn",còn nàng thì đã có người thương mất rồi.Tiếc!

    "Đẹp trai không bằng chai mặt"
    Nếu ai muốn có người yêu xin hãy học thuộc lòng câu này trước.
  7. hoatrungnguyen

    hoatrungnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    hehhehhehhe tỏ tình à !Dễ lắm mà :
    "Em có yêu anh không ? không yêu ư!bye nhé ..."
  8. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    quote-lovelymummy viết lúc 20:20 ngày 13/05/2004:
    biết là biết như răng ? Cảnh Dương là quê nôi tui đó. Ư` ở đó cũng có dòng sông đổ ra biến gần như Nhật lệ rứa , Nhưng ngày trước thì đẹp hơn tề , chừ thì người ta lấn sông xây nhà nhiếu rồi. !!
    [/QUOTE]
    Ặc ặc đúng rồi quê nội bà xã tui đó. Sông hồi trước hơi bị đẹp nhưng từ ngày Vợ chồng tui đi đến giờ hết mất cái lãng mạn rùi. Nhưng dù sao vẫn kết quán cafe đèn mờ ở chân cầu "Rờ 2 O" mình nhỉ.
  9. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Chuyện 1: Chàng 30, nàg 28. Bạn bè mai mối, chàng mời nàng đi chơi. Hôm đầu nên chàng mời nàg vô một quán cà phê cực kì đẹp và lãng mạn. Sau một hồi nói chuyện:
    - Chàng: Anh đây cung tên, bắn nỏ, gươm đao, giáo mác gì cũng biết hết cả rồi. Yêu thì cũng đã yêu nhiều nên không lạ gì mấy chuyện yêu đương. Giờ anh muốn ổn định gia đình. Ý em thế nào?
    - Nàng: Anh làm em bất ngờ quá. Chúng ta biết nhau chưa nhiều. ANh cho em thời gian suy nghĩ thêm..
    - Chàng: Chợ chiều rồi còn nghĩ !
    ----------------------------
    Chuyện 2:

    -Chàng: Anh nghĩ em nên yêu anh đi vì trước sau gì rồi em cũng phải yêu anh thôi
    ----------------
    Không biết hồi kết của những câu chuyện tình thật 100% trên ra sao nhưng miềng thì chấm cho 2 chàng trai trên 10 điểm vì ............họ quá tự tin

Chia sẻ trang này