1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LỜI TỎ TÌNH DỄ THƯONG.....LỜI CẦU HÔN NGỌT NGÀO

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi andythao24, 06/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luuducthanh2004

    luuducthanh2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Nhớ khi cả hai chúng ta cùng bước vào khu rừng,anh và em cùng sánh bước,chỉ có hai chúng ta.Anh rất muốn cầm tay em cùng đi với em nhưng sao anh không dám.Không hiểu sao anh lại có can đảm ôm em và thốt lên rằng : ANH YÊU THẢO.Em có biết anh như thế nào?anh thật sự cảm thấy hạnh phúc.
  2. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ anh đã tặng em, một bài thơ tỏ tình, anh đã quên mất rồi. Chỉ còn lại bài thơ em đáp lại. Anh mang ra góp thêm bài cùng các bạn LS. Mong giờ này em hạnh phúc bên người em yêu dấu.
    Có lối nhỏ trải đầy hoa cỏ
    Không bước chân ai đặt vào nơi đó
    Mai Quế Vàng ở trong thơ là cỏ
    Có cỏ nào mà không dại đâu anh...
    MQV.
  3. MagicEyesinParadise

    MagicEyesinParadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Giờ mình mà tỏ tình thì thế nèo nhẩy...khè khè...chẳng lẽ lại khì khì trước mặt người mình iu...thế không được.
    Xem nào...hay là mời họ một lý rượu nhỉ...nhưng hình như mình đau dạ dày, cách này cũng không được...
    Làm thế nào nhỉ......à...
    Ngày xưa, không nói một lời nào mà người cũng đã hiểu...bi giờ có lẽ cũng vậy...khè khè...mình nhát quá trời...chẳng dám nói gì...chắc vậy..mình biết mình mà..híc...
    Nhưng nếu như tặng họ một món quà trong một ngày đặc biệt nào đó và nói "Em, anh yêu em, thật lòng yêu em..." thì quả là hạnh phúc !
  4. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Hôm ấy mình đến nhà chàng chơi -->đang yên đang lành bỗng mình phát hiện chàng nhìn mình...lạ lắm.(Mình luôn coi chàng giống như một người anh trai nên anh em chơi rất vô tư )khi bắt gặp ánh mắt đó của chàng mình vẫn vô tư hỏi :"anh nhìn em ghê thế"(sến quá) ...sau hôm đó ...mình có thêm ông anh trai" bất đăc dĩ" .ặc... ặc.
  5. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện thường bắt đầu từ khi kết thúc.
    Thân thương hoa cỏ găm đầy,
    Gửi em gái nhỏ thơ ngây chút buồn.
    Tới giờ còn mãi vấn vương.
    Mai Quế Vàng có lối vườn hay chưa ?
    Bạn của MQV.
  6. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Thế tâm trạng của bác khi đọc đưọc những lời đó như thế nào nhỉ
    à , Bác _anh_yeu_ ơi ! thế hồi xưa bác tỏ tình với bác gái nhà em thế nào ạ?
    Được thienthancodonls sửa chữa / chuyển vào 09:44 ngày 02/12/2004
  7. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    "Lời tỏ tình" à để nhớ lại xem nào.....trời lâu quá mất rồi
    "Lần ấy vào buổi chiều thì phải trong một khung cảnh rất tri là yên lặng chỉ có mình và Nàng đang ngồi cạnh nhau bên chiếc bàn nhỏ (chớ có ai hỏi tại sao lại ngồi ở đó nhé). Tự dưng thấy người mình nóng ran lên, huyết áp hình như đang tăng rất nhanh. Mà sao bàn tay cứ định làm một cái gì đó, rồi lại dừng lại, rồi lại muốn nhưng lại giật lại...Mắt mình thì đang gặp ánh mắt Nàng, mọi ngày nhìn em vẫn dễ thương và đáng yêu và hôm nay càng thấy...không thể nào có điều gì khác ngoài em được. Nhưng làm sao thế này mình run quá thời tiết có lạnh lắm đâu mà cứ như đang cảm lạnh vậy.....5, 6,7 phút trong im lặng trôi qua cứ như là mình đếm được từng giây một vậy......và cuối cùng dồn hết can đảm lại thằng bé bỗng dưng nắm chặt tay Nàng hi` hi` thấy Nàng cũng giật mình run lên.....hai mắt nhìn nhau....má Nàng ửng đỏ kìa....Miệng thằng bé mấp máy....anh....anh...anh yêu em...xiết chặt tay Nàng sau câu nói ấy. Trời...đã xong và thế là chuỗi ngày tiếp sau đó là hạnh phúc là hồi hộp là giận hờn là yêu thương......."
    Không biết là có dễ thương hay không nữa nhưng mối tình đầu của tôi là vậy đó xin đừng cười nha
  8. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Nếu anh là giọt lệ trong mắt em,anh sẽ rơi xuống để chạm môi em....Nhưng nếu em là giọt lệ trong mắt anh,Anh sẽ không bao giờ khóc ...vì anh không muốn mất em...Anh yêu em
  9. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    I miss you sometimes (học tập sếp Ngọc phát---- chả biết có nhớ đúng tên không nữa)

Chia sẻ trang này