1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời tỏ tình dễ thương

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi boysaigon, 30/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Con gái ơi, sao con lại dự thi thế này. Làm khối người nghĩ không ra đấy! Lỡ con đoạt giải thì sao? Người ta nói 2 papa của con thiên vị thì chết!
    Một trà một rượu một đàn bà
    Ba cái lăng nhăng nó quấy ta
    Invisible-BodyGuard of the one-everybody-knows-who-she-is!!!!
  2. nhoclauca

    nhoclauca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    N ơi, N thật đáng ghét. Sao N xuất hiện chi cho lòng M dậy sóng. N làm M biết nhớ biết mong. Biết thế nào là ngại ngùng, bối rối. Biết thế nào là vui mừng, hồ hởi. Và cũng biết thế nào là buồn bã, âu lo. M sợ mình lỡ lời bất chợt ngây thơ, làm lộ rõ tâm tình của trái tim M đó...
    Và đến tận hôm nay M ko còn mắc cỡ. M thật lòng nói tiếng "YÊU N"
    Let 's be best friends
  3. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    " Tất cả mọi thứ trên đời này rồi sẽ ra đi hoặc tan biến mất...chỉ có tình yêu của em và anh là ở lại..."
    "Khi chiếc lá xa cành, lá không còn màu xanh mà sao em xa anh, lòng vẫn xanh dời dợi...Có gì đâu em ơi tình yêu là sự sống nên nắng hửng trong lòng , mạch đời dâng máu nóng...Anh anh đi xa thật xa,tình em như cỏ hoa trong sáng và thiết tha theo chân anh mỗi ngày ..."
    sống trên đời sống cần có một tấm lòng...để làm gì em biết không, để gió cuốn đi...để gió cuốn đi....
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Một sự ra quân ào ạt của phái nữ! Sao toàn con gái thổ lộ tâm tình vậy nè?
    Một trà một rượu một đàn bà
    Ba cái lăng nhăng nó quấy ta
    Invisible-BodyGuard of the one-everybody-knows-who-she-is!!!!
  5. tinhcamuadong

    tinhcamuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Này chú "nhóc" con ơi
    "Chị" bán hoa hồng đấy
    Cớ sao "mi" chẳng thấy
    Cứ mua hoài nơi đâu
    Khiến tim "chị" âu sầu
    Chị bắt đền "mi" đấy "
    Chị sẽ bắt nhóc tình nguyện suốt đời mua hoa hồng của chị và tặng lại cho chị ,nhóc nhé
    ANH HAI À ! EM GÁI CỦA ANH DỰ THI NÈ
    Sáng nay em gởi gì qua ánh mắt nheomà khiến anh đêm về khó ngủỞ gần thôi mà sao vẫn nhớngày ngắn vô cùng - không đủ để nhìn nhau
  6. maylangthangdl

    maylangthangdl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hic hic hic ! Các bác tỏ tình mùi mẫn wá đấy ! Cho tôi gốp phần với nhé !
    Anh yêu em chân thành không tính toán
    Chết trong quan tài vẫn ngóc dậy đòi yêu
    Vì tình cảm anh sâu nặng như thế , xin hãy chấp nhận con người anh
  7. Leonardo_de_Vinci

    Leonardo_de_Vinci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    "Anh yêu em nhiều và anh hy vọng rằng các con của anh sau này sẽ gọi em là Mẹ."
    Được Leonardo_de_Vinci sửa chữa / chuyển vào 23:06 ngày 16/12/2003
  8. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    Sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng tình cảm của m/n đối với n/m không bao giờ thay đổi . m/n iu n/m !
    Be cool!Be free!Be happy![/size=7]
  9. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    Đối với người dân tộc:
    mày hãy cùng tao tạo nên ..vài đứa con, vì cái bụng tao nó ưng mày rồi, mà tao biết cái bụng mày nó cũng ưng tao rồi, cái bụng tao nó như con chim trời bây giờ muốn tìm chỗ đậu, nó như con suối chảy muốn tìm ra bể , như lá cây rừng bạt ngàn ko đếm xuể , ....
    Tao thương mày nhiều , đêm nằm nghe tiếng dế kêu, tao trằn trọc thức dậy, bẻ lá chuối thổi lên bài hát yêu thương...
    Hãy về với tao để tao có thể săn con thú lấy thịt cho mày ăn,để giúp mày lấy cái ngô, cái sắn ngoài rẫy, để tao có thể gáng thùng nước nặng, cho mày gội đầu....
    Thuơng mày dù trăm sông ngàn đèo tao cũng vuợt , ....., dù có fải lên gặp Giàng lấy nước trời , dù có fải vào hang hùm bắt cọp , dù có fải mất đi cái bàn tay của tao , nhưng cái bụng tao vẫn chỉ ưng mày....
    ..."Nùng" ơi, về với tao nhé!
    đây là 1 lời tỏ tình của bạn búp bê, búp bê post lên xem có được giải gì ko .
    Mùa đông ra đường ngắm trai là thú nhất !!! kakaka ...
    The time goes by - No time to cry
  10. hoptacxa8x

    hoptacxa8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Bữa giờ mà quên mất tiu cái dzụ công bố giải thưởng!
    Sau khi vò đầu bứt tóc, lão boy và heo đã chọn ra được người để trao giải. Phải công nhận là khó khăn vô cùng, vì ai cũng xứng đáng nhận giải cả.
    Nhưng không sao, với sự sáng suốt có sẵn của 2 người đàn ông, rùi giải cũng đã được trao trong sự la ó phản đối của bà con nhân dịp Noel vừa rùi:
    Nhất: Rose@
    Nhì: looking@
    Ba: maianh@
    Khổ quá, lão boy cứ chép miệng: Sao maianh lại là con gái tao nhỉ? Làm bà con la quá!
    Tất cả vì TTVNOL! Tất cả vì box 8X!

Chia sẻ trang này