1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời tỏ tình dễ thương

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi boysaigon, 30/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Theo lời đề nghị của Who@, từ giờ sẽ tổ chức cuộc thi: Lời làm quen dễ thương, đương nhiên sẽ do Who@ tài trợ chính thức. Ai muốn làm tài trợ phụ cứ việc lên tiếng nghen!
    Cuộc thi sẽ kết thúc khi Who@ thấy cần thiết! NỘi dung sẽ là những lời làm quen bạn khác phái dễ thương nhất, đừng là tỏ tình thôi nghen!
    Thư ký: Boysaigon.
    Quanh ta giờ chỉ còn là Tưởng Niệm
    I'm still invisible bodyguard of the one everybody knows who she is
  2. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Cái lời làm quen coi bộ khó hơn tỏ tình à nha. Đăng cái này 2 ngày rồi mà chưa thấy ai hưởng ứng.
    Tại vì làm quen đơn giản quá đi, đôi khi chỉ cần gặp nhau, chào hỏi một cái là coi như là quen thôi, không thể viết lên thành những lời mùi mẫn như tỏ tình được.
    Thử viết một cái coi nào:
    Chào ấy, tớ làm quen với bạn được không? Biết ấy lâu rồi mà chưa có dịp trò chuyện. Tớ tên là X, ấy tên là Y phải không? Đọc nhiều bài của ấy trên diễn đàn hay lắm, hình như chúng ta có nhiều điểm chung nhỉ. Vui được biết ấy. Những lúc rãnh chúng ta gặp gỡ, trao đổi cho vui ha.
    Nếu có một người dự thi thì người đó sẽ đoạt giải nhất phải không? Phần thưởng là gì thế nhỉ?
    Được drpth sửa chữa / chuyển vào 01:45 ngày 07/02/2004
  3. talker

    talker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Ai nói làm quen khó hơn tỏ tình, dễ hơn chứ! Vì tỏ tình mà không được thì đau lắm, trong khi làm quen không được thì thôi. Cái bài dự thi của drpth@ nghe cứng quá, đâu có dễ thương chút nào đâu? Dễ thương là phải như vầy:
    -Chào bạn, cho mình hỏi đường Lê Lợi ở đâu vậy?
    -... Ờ, ở đây nè. (Dính chưởng ngay)
    -À, trông bạn quen quen, hình như hồi trước bạn học ở Marie Curie?
    -Đâu có đâu. Mà bạn hỏi chi vậy?
    -Huhm... biết đâu tụi mình quen nhau mà chưa nhớ ra thôi! Còn nếu như chưa biết nhau thì... mình làm quen bạn được không?
    Chú ý, chiêu này đã có người sử dụng, và đã thành công!
  4. hoangtienhai

    hoangtienhai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.258
    Đã được thích:
    2
    Chẹp , đến lượt HTH xem nèo .Trích 1 lần chat của HTH@ lúc trước.
    HTH: chào bạn , có phải bạn có nick xxx ko nè ? ( cấm nghĩ gì hết nhá ).
    A : ...
    HTH@: Bạn tên gì nè ?
    A :...
    HTH@ : Bạn học trường nào dzậy ?
    A : ....
    HTH@ :Bạn có điện thoại ko ?để tiện việc liên lạc ấy mà .
    A : ...
    HTH@ : Có phải đây là địa chỉ của bạn ko nè ......
    A : Sao bạn bít dzậy ta .
    HTH@ : Bí mật . Khi nào đi offline thì mình sẽ nhắn cho bạn nha .Bye , chúc vui vẻ
    EVERYDAY I LOVE YOU ......
  5. Heo_angel

    Heo_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    A: Hi!!!! Làm quen nha ?
    E: Hi???? Tại sao lại ko nhỉ ? Anh giới thiệu tí về anh đi?
    A: Yah, anh 23t chưa vợ chưa người iu, nhưng có 1 con...........
    E: 1 con???? lạ nhỉ, con nuôi ah....??
    A: ko phải
    E: con chó hay con mèo nà????
    A: ko lun em ah
    E: vậy là gì nhỉ ??????
    A: 1 con......... tim cô đơn lẻ loi đang chờ nửa kia của em đó ..........
    gởi 1 bài tranh giải thui đó
    Ai sao tui dzậy
    Ai bậy .........tui  theo
  6. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    khi phát hiện "con mồi " đang đứng một mình.......áp sát liền
    You : trời ! thật là một ngày may mắn
    (tất nhiên cô ấy sẽ quay lại nhìn bạn với ánh mắt ngạc nhiên,bạn nở một nụ cười thật nhẹ nhàng và nhìn thẳng vào mặt cô ấy nói tiếp...)
    you : ....vì có cơ hội làm quen với một người dễ thương như bạn
    (cô ấy sẽ đỏ mặt.....)
    You : minh tên X,hân hạnh được làm quen.
    ( nhờ là lúc nào cũng phải giữ nụ cười trên môi.)
    Đến đây mà cô ta không tự giới thiệu về mình thì một là cô ta ngốc,hai là cô ta là người bất lịch sự,mà đã như vậy thì bạn còn tiếc gì nữa
    phương pháp này chưa ai dùng cho nên chưa biết tỉ lệ thành công là bao nhiêu.Nhưng khuyên một điều là nếu bạn có một khuôn mặt dễ thương thì hãy thực hiện,còn nếu không thì xin can.
    Một ngày không gặp em là một ngày anh hạnh phúc........
  7. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    whoareyou@ ơi, tanit@ yêu who@ nhứt trên đời.
    Như suối yêu nguồn
    Như chim yêu trời
    Như đời yêu ... MONEY !!!
     Xuân ơi Xuân đã về !!!
    Có nổi vui nào vui hơn ngày Xuân đến !!!
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Lạc đề!
    Làm quen mừ, còn thi tỏ tình thì kết sổ lâu rùi nhé tanit@
    Quanh ta giờ chỉ còn là Tưởng Niệm
    I'm still invisible bodyguard of the one everybody knows who she is
  9. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Xo rì, thế thì chỉnh lại. Quanh năm suốt tháng, với ai cũng là bài này thôi mà. Nhằm nhò gì.
    Hình như mình găp bạn rùi, bạn còn nhớ ko? Có phải bạn là whoareyou@ ko?
    whoareyou@ ơi, tanit@ nè, tanit@ tìm who@ quá trời luôn.
    Như suối tìm nguồn
    Như chim tìm trời
    Như đời tìm ... MONEY !!!
    hết !!!
     Xuân ơi Xuân đã về !!!
    Có nổi vui nào vui hơn ngày Xuân đến !!!
  10. hoptacxa8x

    hoptacxa8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Ấy ơi xin hỏi mấy giờ vậy?
    -...
    Cám ơn nhiều nha. Bạn đi học về à?
    -...
    Chà, mình cũng về đường này, cho mình xin đi chung được không?
    -...
    Tuyệt quá! Chắc bạn là sinh viên?
    -...
    Wow, mình có nhiều bạn ở đó lắm. Bạn có biết (...) không? Biết hả? MÌnh là bạn nhau rùi, cho mình hỏi tên đi!
    Tất cả vì TTVNOL! Tất cả vì box 8X!

Chia sẻ trang này