1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời tỏ tình dễ thương

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi boysaigon, 30/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Hẹ ... bác khỉ già cứ đợi đấy .
    Để sau vụ ofline chất đống bên cún xong tớ sẽ sang sự thi nhá . Đợi đấy .

    Ta mang bầu máu nóng
    Tay ta xây cuộc sống
  2. batre

    batre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Trong dịp sinh nhật của anh í, tặng 1 bó hoa hồng thiếu 1 bông so với tuổi. Anh í thắc mắc thì "bông thiếu đó em sẽ lấp vào, em chính là bông hoa đó"....Chòi, quá lãng mạn
    cơm nguội cũng là cơm
    bà già cũng là phụ nữ
    rượu giả cũng là rượu
    Bà Trẻ lúc nào cũng trẻ
  3. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Anh chở chị đi chơi trên đường , trên giỏ xe là một lẵng hoa hồng tuyệt đẹp . Khung cảnh thật lãng mạn , gió thổi hây hây , nắng vàng nhè nhẹ , tiếng xe chạy ầm ĩ xung quanh đối với anh chị nghe cứ như một bản tình ca du dương. Bỗng dưng " Ầm Ầm " rồi ào ào .....trời thình lình đổ mưa không hề báo trước(mưa Sài Gòn mà ) . Anh và chị tấp vội vào lề đường trú mưa trước một hiên nhà vắng . Người ngợm thì ướt mem , lạnh rũ cả người , lẵng hoa trúng mưa nằm bẹp dí một đống trên giỏ xe trông y hệt mớ rau ế vào mỗi cuối chiều của bà hàng rau .Trông thảm thương không chịu được . Anh cáu , anh giận , anh quê độ , công phu sửa soạn cả buổi chiều , diện đồ thật đẹp , ủi cái quần láng coóng , cái đầu đinh mái dựng vừa mới vuốt keo nay trúng mưa nằm dẹp xuống y hệt cái mào con gà vừa mới bị cắt tiết . Còn gì là phong độ trong mắt chị nữa bây giờ , công lao mấy tháng trời đeo đuổi hoá ra công cốc à . Nhưng mà , tại trời mưa chứ nào phải tại anh . Giận quá mất khôn , anh quay sang chửi ông trời :
    - Cái ông trời mắc dịch , mưa làm chi mà ác ôn quá đi , bữa nào không mưa mà mưa ngay trúng bữa này . Cầu cho ông bị sổ mũi , viêm họng , trúng gió giật kinh phong nằm một đống cho ông khỏi chơi trò làm mưa hại tui nữa
    Chị , hơi hoảng sợ trước sự giận dữ của anh , vội vàng thỏ thẻ lên tiếng :
    - Trời đổ mưa chứ đâu có làm sét đánh trúng anh đâu , sao anh rủa ổng dữ vậy <hehe>
    Anh phân bua :
    - Thì em xem , anh đã chuẩn bị cho cái ngày này từ 2 tháng trước , bộ đồ này anh mua cách đây cả tháng mà vẫn không dám mặc lần nào , chỉ để dành cho buổi chiều nay , cái xe đạp thì mới vừa tân trang lại ngon lành đến thế , bó hoa kia anh nhịn ăn sáng cả tuần mua được . Tất cả chỉ để hỗ trợ anh nói câu : "ANH YÊU EM " . Thế mà bây giờ lại thế này , có phải ông trời chơi anh không cơ chứ
    Chị , cảm động rơm rớm nước mắt :
    - Anh cần gì phức tạp thế , cứ đơn giản như thế này thì có phải chúng ta tiết kiệm được 2 tháng không nào . Em yêu anh .
    ( hơi tiếc bó hoa nhở )
    Ặc ặc , viết mãi mới đến được từ " anh yêu em ", " em yêu anh" , thôi thì cứ coi như đấy là lời tỏ tình đi vậy . Hì hì , bác bsg@ chấm điểm xem xem rose được mấy điểm nào .
  4. chichiri

    chichiri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    hay đấy chứ ... để thử áp dụng xem
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, bà con mình thi nhìu thế tui lấy đâu ra tiền mà trao giải chứ? Nhưng cứ thi nhá bà con gà, tui sẽ cố gắng hết mình luôn. Mà sao hổng có ai lên tiếng làm đồng tài trợ dzí tui hết nhỉ???
    Nếu tôi yêu 1 người phụ nữ, không phải vì họ là phụ nữ mà chủ yếu họ không phải là đàn ông
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Em có tin vào Hoa hồng không?
    -Có chứ, hoa hồng đem đến cho em niềm vui và lòng tin vào tình yêu mà.
    -Thế em có tin vào mây trắng không?
    -Ừ, mây trắng cho em sự hồn nhiên và lãng mạn mà... Còn anh, anh tin vào gì?
    -Vào Chúa em ạ!
    -Em thì không, vì em không có Đạo... Ủa, mà anh cũng đâu có theo Đạo???
    -Ừ, em biết vì sao anh tin vào Chúa không?
    -...
    -Vì Chúa dạy anh... hãy yêu em mãi mãi...
    ...
    Còn bạn, bạn có tin không?
    Nếu tôi yêu 1 người phụ nữ, không phải vì họ là phụ nữ mà chủ yếu họ không phải là đàn ông
  7. Satthutrencaydudu

    Satthutrencaydudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    he he thế này thì bác boy@ đoạt giảt nhất mất thôi.
    Chúa ơi sao Chúa hông dạy con điều đó .
    Trái tim sắt đá chưa từng rung động
    Bỗng ngập ngừng trước giọt lệ yêu thương
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Sát thủ đừng lo, tui làm nhà tài trộ nên ngứ tay viết chơi thui, chứ làm sao mà đoạt giải được. sao satthu@ không thử 1 bài xem sao? biết đâu có giải thì... hị hị... khó nói lém.
    Nếu tôi yêu 1 người phụ nữ, không phải vì họ là phụ nữ mà chủ yếu họ không phải là đàn ông
  9. Satthutrencaydudu

    Satthutrencaydudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    thì cũng tại sợ chiếm mất giải của mọi người nên hông dám tham gia, mí lị ST quen hành động "qua ánh mắt qua nụ cười" rùi hehe, , und em cũng chưa nghĩ ra câu gì hay hay để tỉnh tò các em cả, toàn bằng lời nói chân thật thui
    Trái tim sắt đá chưa từng rung động
    Bỗng ngập ngừng trước giọt lệ yêu thương
  10. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Người sắp đi xa rồi và điều đó cho biết tôi sẽ xa người.
    Xa người tôi biết là tôi sẽ buồn nhưng giờ đây tôi không biết mình phải nói gì và làm gì nữa. Mỗi tối tôi chỉ biết nhìn lên trời và nói với những vì sao lấp lánh rằng hãy mang đến niềm vui và hạnh phúc cho người mà thôi .
    Và nếu có một ngày nào đó người cũng nhìn lên trời và thấy những vì sao lấp lánh thì hãy nhớ rằng tôi đang dõi theo những bước chân của người và luôn cầu chúc cho người được hạnh phúc mãi mãi.
    Bỏ lại sau lưng nước mắt nhạt nhòa....

Chia sẻ trang này