1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời tỏ tình dễ thương

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi boysaigon, 30/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Ông BoySG nì, dụ tui qua đây để coi cuộc thi Lời tỏ tình.... Trùi ui, nó cũng giống bên Hụi khỉ, có khác gì đâu chớ.... x.... dze..
    "Im lặng quá tiếng ai đang gọi....
    Không-chỉ tiếng lòng tôi gọi-thế thôi!"
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Trùi, 24h@ làm gì mà giận dữ dzị? Thì có khác chi đâu, nhưng tui nói khác là ở chỗ hưởng ứng kìa... hì hì
    Sẵn đây tui xin góp dzui 1 chút:
    -Em này, anh định dự thi viết truyện ngắn 100 chữ. Em xem dùm anh truyện này có được không nhé?
    -A, hay quá ta? 1, 2, 3? 96, 97? Ủa anh à, sao có 97 chữ vậy anh? Thiếu 3 chữ đó, anh nghĩ ra chưa?
    -? ANH YÊU EM
    Nếu tôi yêu 1 người phụ nữ, không phải vì họ là phụ nữ mà chủ yếu họ không phải là đàn ông
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Anh nghe họ nói phong phanh
    Hình như họ nói? chúng mình yêu nhau
    Nếu tôi yêu 1 người phụ nữ, không phải vì họ là phụ nữ mà chủ yếu họ không phải là đàn ông
  4. jennyPhuong

    jennyPhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Jen@ xIn góp vui chút đỉnh ha.
    Giữa 2 người chỉ có tình cảm từ 1 phía, Nàng chỉ xem chàng như 1 người bạn thân. về phía chàng thì lại có tình cảm rất sâu đậm, cho dù nàng đã hết mực khuyên rằng tình cảm ko thể miễn cưỡng và ko thể nào tiến xa hơn được ngoài tình bạn mà thôi.
    Trong khi đó thì nàng lại đang thầm thương trộm nhớ người khác, và người đó cũng đã để ý đến nàng. nhưng giữa hai người như có 1 cái gì đó rất khác biệt, nhưng họ vẫn bất chấp và đến với nhau. trong khi nàng đã lo toan và hy sinh tất cả cho người mình yêu thì anh ta lại hết sức bình thản và có vẻ cách xa hơn trước. Người ta nói: " Đã nhận nhiều rồi thì như thừa mứa, ko còn muốn nhận thêm nữa". và người ấy đã chia tay với nàng, bỏ lại nàng ta trong cô đơn tuyệt vọng khôn cùng, ko thể vực dậy nổi.
    đúng lúc tưởng chừng như vô vọng thì chàng đã đến, an ủi nàng và động viên nàng hãy xem tất cả những chuyện đã qua là phù du, là 1 giấc mộng xấu, hãy quên đi tất cả và hãy bắt đầu lại từ đầu, và anh vẫn mãi chờ em.
    Nếu có sến quá thì cũng đừng phản ứng dữ nha bà con.
  5. jennyPhuong

    jennyPhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    nhắc lại là jen@ chỉ xin gúp dzui thôi nghen. ko phải tham gia dự thi á. vì đọc lại bài thấy ghê ghê nhưng ko thể del được.
  6. batre

    batre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Trao giải chưa boysaigon@ ?...heheh...hòi họp wé
    cơm nguội cũng là cơm
    bà già cũng là phụ nữ
    rượu giả cũng là rượu
    Bà Trẻ lúc nào cũng trẻ
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    to Jen@: Rất dzui là bạn đã góp 1 tý vào, nhưng hình như là hơi lạc đề. Hình như Jen@ kể chuyện hả? Nhưng không sao... coi như có chút hương vị độc đáo mà.
    To batre@: Chưa mà... Thi đến khi nào mọi người ngán thì thui. Nhưng chắc đến tháng 9 mới xong.
    Nếu tôi yêu 1 người phụ nữ, không phải vì họ là phụ nữ mà chủ yếu họ không phải là đàn ông
  8. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Boysaigon@ trao giải chưa anh?
    Bỏ lại sau lưng nước mắt nhạt nhòa....
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ, mới có mấy người thi thui mà. Phải để cho xôm tụ 1 chút chứ. Coi có ai thi tiếp không? Chứ trao giải sớm quá thì... uổng cho nhiều người lắm đó.
    Nếu tôi yêu 1 người phụ nữ, không phải vì họ là phụ nữ mà chủ yếu họ không phải là đàn ông
  10. HTung

    HTung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    I LOVE YOU, JUST YOU, YOU AND YOU FOREVER!
    To Live Is To Learn, To Fight, And To Love! The One I Want To Do That With Is You. I Learn From You The Deepest Meaning Of Life, I Fight To Protect You From Eevery Danger You Encounter, And I Love You Like You Are Me!

    To anh boysaigon: anh thông cảm cho em nhé! Em viết tiếng Anh bởi vì mỗi khi tỏ tình em ngại lắm, với lại nói trong tiếng Việt hình như em nói mấy chuyện này dở lắm(đó là chưa nói hình như mình nói hơi có chiều hướng sến) vì vậy đành viết thành tiếng Anh! Có ai giỏi Việt ngữ thì translate hộ nhé! Nhưng mà, đừng có sến quá, sến là kiện đó!
    Được HTung sửa chữa / chuyển vào 21:32 ngày 15/08/2003

Chia sẻ trang này