1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời tỏ tình dễ thương

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi boysaigon, 30/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Wow, các lời tỏ tình đang được tung ra liên tục. Chính bản thân tui c4ng đang muốn chia sẻ 1 số lời tỏ tình mà tui đã từng biết. Do đó, tui sẽ không tổng kết cuộc thi này cho đến hết tháng 10. Mọi người vẫn tiếp tục tham gia và thi thố nhé. Ai cũng có quyền và hy vọng đoạt giải.
    Có ai tham gia Ban giám khảo dzí tui hông? Nữ càng tốt.
    Người biết cho đi nụ cười là người sẽ nhận lại được rất nhiều thứ
  2. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Anh iu!!! tối qua em đã nói cầu hun anh !!! anh vẫn không thay đổi đó chứ , thật sự thì em muốn làm một topic để cầu hun anh nhưng mà thế thì ngại lắm ,
    Anh bít em là ai và anh củng bít người em nhắc đến là ai chứ?
    Anh iu!!!! em đang cầu hun anh , ok hen!!! ^ _^
    Alone
  3. lamsonblue

    lamsonblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    815
    Đã được thích:
    0
    Em không theo anh thì em theo ai bi giờ
    Lấy ai cũng vậy lấy anh cho dzồi
    Dễ thương chuối luôn
  4. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    hix hix, MaiAnh chơi cú sock thiệt.
    Ko biết đây là lời tỏ tình dự thi hay là lời tỉnh tò ???
    bsg@??? help me?
    example :
    Trả lời lời tỉnh tò trên :
    Hun em,
    Anh cảm giác trời đất ngừng quay. Mây ngừng trôi. Tim ngừng đập. Anh sắp chết... ngạt.
    Anh ko muốn cầu hun em, anh chỉ muốn hun em thôi.
    Em chịu hun?
    Hun em thêm lần nữa


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  5. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Cái gì ...thì người đó bít mà anh ha!!! cái ngừ iêm cầu hun ấy
    Trả lời câu trả lời trên , chỉ có nhận lời cầu hun em mới được ..... em thôi , không thì bi bi hén , nhưng mà hình như người em cầu hun không phải là anh !!!!!! và nếu em kô nhầm thì em không nhầm
    Alone
    Được maianh18 sửa chữa / chuyển vào 08:42 ngày 22/09/2003
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    maianh18@ ui! Anh chỉ tưởng em làm chuyện đó bên ngoài TTVN chứ? Tối qua anh với em còn chưa thoả thuận xong chuyện cầu hun nì mà! Nhưng không sao, nếu thích thì em làm lu6n trong cái topic nì, còn không thì lập topic mới nì cũng được. Anh sẵn sàng cho người ta tự tử tập thể rùi. Anh chờ em đó. P/S: Nhớ chat tối thứ 2!!!!
    Người biết cho đi nụ cười là người sẽ nhận lại được rất nhiều thứ
  7. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    bên nào củng phải tiến ành anh ạ , làm bên ngoài thì làm sao nhiều ngừ bít mà tự tử tập thể chứ
    À còn chuyện hẹn hò hôm thứ 2 vừa rùi xin lỗi anh hen , MA@ bận công chuyện riêng tư he he
    Alone
  8. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Cái này ko gọi là lời tỏ tình dễ thương dễ ghét nữa. Mà là lời tán tỉnh ,
    Được mấy người biết rùi, chắc Bsg@ với maianh@ vui lắm nhề.
    hix hix , nghe mà đau thấu con tim.
    Hẹn với bsg@, rùi lại them chuyện riêng tư nữa.
    Phần Dự thi :
    Mai em về nha, em về nha.


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    -Em biết không? Hôm trước Mẹ anh đi xem bói. Ông thầy bói nói là chắc năm sau anh sẽ tìm cho mình một người yêu thôi. Và biết đâu năm tới anh sẽ cưới vợ đấy. Em thấy có buồn cười không?
    -...
    -Ai lại tin chuyện bói toán nhỉ? Ổng trật lất rồi. Vì... ai mà không biết là Anh Yêu Em nhỉ?
    Người biết cho đi nụ cười là người sẽ nhận lại được rất nhiều thứ
  10. tinhcamuadong

    tinhcamuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    "Không cần biết anh là ai
    Không cần biết anh từ đâu
    Không cần biết anh ngày sau
    em yêu anh bằng mấy ngàn biển rộng
    em yêu anh qua đông tàn ngày tận
    Yêu anh như yêu vùng trời mênh mông "
    hic hic yêu nồng nàn như dzậy mà anh có hỉu cho em không chời???
    ngày hôm qua chợt biết nhớ biết ngóng trông ai ( ai thế nhỉ ???) co ai ko???

Chia sẻ trang này