1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời tỏ tình dễ thương

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi boysaigon, 30/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng, anh ăn không được vì anh nhớ em
    Buổi trưa anh nhớ em nên anh ăn không được
    Buổi chiều anh ăn không được vì anh nhớ em
    Buổi tối anh ngủ không được vì anh... đói wá!!!
    Một trà một rượu một đàn bà
    Ba cái lăng nhăng nó quấy ta
    Invisible-BodyGuard of the one-everybody-knows-who-she-is!!!!
  2. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    chòi .. nói sao giống BF của tui từng nói dzới tui dzạ? .. ăn cắp bản quyền hử?
    Yêu anh vì chỉ biết đó là anh
  3. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    come on, darling. It''s from the bottom of my heart. I want u, i need u, i miss u, i luv u. I . I .. i cant let u go.


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  4. Heo_angel

    Heo_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    [/quote-Heo_angel]
    ["Em ah, được gặp em, được nắm lấy bàn tay của em, được nghe mùi thơm quen thuộc của em, anh thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian này. Anh muốn 1 ngày mới bắt đầu, người anh nhìn thấy đầu tiên là em"
    [/quote]
    chòi .. nói sao giống BF của tui từng nói dzới tui dzạ? .. ăn cắp bản quyền hử?
    hic, Heo đâu có đi guốc trong bụng blue đâu mà bít nè, chỉ nói những gì mình suy nghĩ thôi
    Ai làm sao tui  làm dzị
    Ai làm bậy thì.........tui  làm theo
  5. Heo_angel

    Heo_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    phần dự thi
    "Em ah, em có biết là anh nhớ em nhiều đến mức nào ko? xa em 1 ngày như xa................24 tiếng. Anh yêu em hôm nay nhiều hơn ngày hôm qua, ngày mai nhiều hơn ngày hôm nay. ghế đá này, hàng cây này có thể làm chứng cho cuộc tình của chúng ta, dù cho cây có thể bị chặt, ghế có thể bị gãy nhưng anh quyện iu em mãi cho đến ngày .............em hết iu anh"
    **************
    hổng bít có được giải nỗ lực và can đảm hông ha??
    Ai làm sao tui  làm dzị
    Ai làm bậy thì.........tui  làm theo
  6. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui giống như lời ...đe..dọa dễ...xươ..n.g á ...chớ đâu phải lời tỏ tình dễ thương đâu trời.
    Úi úi ~~> anh ..a..n..h.....đừng làm em s...ờ.. úi hông phải ! đừng làm em sợ ..chớ ka ka
    thui ! tui cũng muốn đoạt giải he he tui đi tìm lời tõ tình dễ xương..của ai đó post lên á ...được hông dậy ka ka
    Su xì khói
  7. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    TRùi ui hay thiệt ! nhưng tui đọc giống chuyện cười chớ hông phải là bình chọn à nghe bác BSG gì gì đó ơi ..hic hic ...chắc bác buồn vì tưởng ...he he
    Su xì khói
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    cái nì y chang gala Cười, hôm bữa boy@ tui cho coi ở nhà bibica nè...
    Thôi rùi, tui phải tổng kết thui.
    Heo@ ui, nghe nói Heo sẽ đồng tài trợ hả? Chúng ta gặp nhau bàn bạc nhá?
    bà con chờ thêm... vài ngày nữa nhá.
    Một trà một rượu một đàn bà
    Ba cái lăng nhăng nó quấy ta
    Invisible-BodyGuard of the one-everybody-knows-who-she-is!!!!
  9. Heo_angel

    Heo_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    to boysg: người ta chẳng bảo là có thể lấy giải "can đảm" hông ùi mà. Còn dzụ đồng tài trợ i'' thì ok thui, tính sau hơ
    Ai làm sao tui  làm dzị
    Ai làm bậy thì.........tui  làm theo
  10. nguwadi

    nguwadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Bên em an rất hạnh phúc, thật sự rất hạnh phúc nhưng anh cảm thấy lo lắng, anh sợ, sợ rằng em nghĩ anh là một người vĩ đại trong khi anh không thể. Anh vẫn cố hết sức mình nhưng nỗi sợ đó làm cho anh thấy nói câu anh yêu em thật là khó khăn.
    Có lẽ Anh chẳng biết thế nào là yêu nhưng anh cảm thấy muốn được ở bên em, được chia sẻ với em bộ phim mà em thuê, muốn cầm bàn tay em, được nghe tiếng nói của em. Mặc dù anh chẳng nghe được gì vào lúc em nói, chẳng thấy được gì khi ở bên em nhưng khi chia tay anh mới thấy anh cần em biết bao.
    Có thể anh hay em hay cả hai chúng ta sẽ hối hận về việc này nhưng ngay bây giờ anh phải nói cho em biết rằng anh cần em trong cuộc sống. Đừng bao giờ xa anh. Anh yêu em, yêu em rất rất nhiều.
    Trời ơi! Khi nào con mới yêu đây

Chia sẻ trang này