1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời tỏ tình dễ thương

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi boy_co_don, 30/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boy_co_don

    boy_co_don Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    641
    Sao chổi . Sao chổi biến thành sao quả tạ rùi nhe Anima912 .
    Sao chổi của Alexxx bỗng dưng mất tích một thới gian . Còn sao quả tạ thì lại ....
    Anima912 bảo cảm động dưng dưng nước mắt lời của Alexxx hoá ra là nói dối a . Buồn ghê . Hix , không hiểu nửa quãng đời còn lại Alexxx có còn tin lời nói của người con gái não nữa không .
    "tán lăng nhăng "--> Bùn ghia , lúc Alexxx tán thì nghe ầm ầm à . Lúc nói thiệt thì chẳng ai tin cả . Hix , Alexxx bỏ ra cả buổi Valentine cho Anima912 mờ Anima912 lại không tin Alexxx a` .
  2. boy_co_don

    boy_co_don Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    641
    Valentine hả ? Chuyện nhỏ thôi .
    -7h sáng : dậy làm vệ sinh cá nhân , ăn sáng . Đến công ty để nộp bản báo cáo vớ vẩn cho xếp . Sau đó ngồi không ở công ty được 15 phút , thì chạy ra công trường làm cái công việc giám sát nhàm chán ( nói đúng hơn là chẳng làm cái quái gì )
    - Đến 11h thì chuồn được . Ra khỏi công ty đi tìm sao chổi mãi không thấy đâu cả . Ngồi chờ một tiếng thì gặp bọn bạn . Một lũ bạn vô công rồi nghề ( đi chơi Valentine trước 2 ngày mà vẫn chưa chịu về nhà ) kéo đi mất .
    -Từ đó bọn bạn kéo đi đánh bạc uống rượu , câu cá ( chốn không được ) . Đến 9h tối thì gục một loạt , chỉ con 2 tên có bản lĩnh nhất còn sống sót phải thuê taxi trở bọn nó về nhà .
    -Khoảng 9h tối hay hơn một lúc gì đó : lến mạng mãi mà không gặp sao chổi đâu cả . Thấy cô đơn , lại cảm thấy nhớ nhớ Anima912 . Thế là dùng hết tâm huyết viết một bức thư .
    -Đến 11h : thấy sao chổi trên net : " hi " . Sau đó chuồn luôn à .
    Ôi , chưa thấy Valentine nào như vậy cả .
  3. boy_co_don

    boy_co_don Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    641
    À , wên , Alexxx cũng không thường xuyên lên net lắm , anima912 với allhighgod add nick của Alexxx vào đó . Lâu lâu chat với nhau cho zui nhe . Nick Là kemaimaicodon
  4. anima912

    anima912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    hic hic ngày Valentine đúng là một ngày chán ốm. Sáng dậy ngủ nướng một chút, lăn từ trên giường xuống đất bật máy tính và nghe nhạc.
    Sau đó chiều đi đến trường ngôi nhập hàng đống con số mệt hết cả óc đến tận chiều , tối lại mang về làm tiếp hic hic
    Mệt wa đi mất
  5. anima912

    anima912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Anh Alexxx àh. Valentine anh lại nhớ đến em àh. Vinh dự wa đi mất. Lần đầu biết rằng Valentine có người nhớ đến mình. hic hic thật là cảm động wa
  6. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Valentin tới rồi mà các bác cứ tở tình xuông không hà . Nói thật với các bác , các bác cứ tỏ tình như vậy thì con gái sợ mà chạy mất dép . Các bác phải tỏ tình thế nào mà đám con gái ẻo lả ấy đổ ụp một cái như là thân cây chuối bị một nhát dao phay .
    Tỏ tình kiểu anh chàng Alex ý mà thì còn khuya mới làm cho bạn con gái .......... đổ .
    " Đời là gì , tình là gì chứ
    Valentin anh chứ ở nhà
    Bật máy tính làm trận đế chế
    Hai giờ sáng đi ngủ thôi mà "
    Chiến lược của em là :
    " Sống cho bọn con gái nó thèm "

  7. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ là kiểm tra tổng kết kết quả thu lượm được và những bài học xương máu ở Valentine chứ còn chiến lược chiến thuật nào nữa?
  8. anhsanghaoquang

    anhsanghaoquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.457
    Đã được thích:
    0
    Một phong cách mới thật là ấn tượng , nàng không đỏ có mà .........
  9. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình của một người hàng xóm !
    Ở cạnh nhà tôi có cô bé xinh lắm
    Tóc cô dài như suối ban mai
    Tay ngà trắng nõn , mắt nai hiền
    Để cho ai mất ngủ hằng đêm

    Có từng đêm tôi nhớ cô lắm lắm
    Không ngủ được , dậy chữa câu thơ
    Gửi cho nàng hãy còn say đắm
    Mong nàng hiểu niềm tâm sự bấy lâu !

    Nhưng cuộc đời ai có ngờ đâu
    Nàng đem lòng thương chàng trai khác
    Để cho tôi đêm ngày u sầu
    Học chẳng vào đầu óc để đâu đâu .
  10. anima912

    anima912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Thật là khổ thân anh chàng trong bài thơ. Giá mà anh hàng xóm nhà mình mà cũng như thế này nhỉ mình có phải sung sướng biết bao ko? Tiếc là không phải

Chia sẻ trang này