1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời tỏ tình dễ thương

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi boy_co_don, 30/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác !
    Hôm nay ở trong chuyên mục này em sẽ kể cho các bác nghe câu chuyện tình đầu tiên từ cái thời tóc em vẫn còn để chỏm .
    Bắt đầu từ bây giờ em sẽ cho các bác thấy chuyện tình của em hay như thế nào . Em mong ý kiến phản hồi của các bác .
    Câu chuyện mà em kể bằng cả văn cả thơ viết theo kiểu chương hồi . Hôm nay sẽ là hồi đầu tiên .
    Hồi một : Ấn tượng đầu tiên
    Hôm ấy , lớp em đang tập thể dục , bỗng nhiên nàng xuất hiện , như một cô tiên xinh đẹp tay vung chiếc đũa thần . (Sau này tỉnh ngộ em mới biết nàng ấy đang cầm trong tay chiếc .......... chổi )
    Ôi hạnh phúc tràn ngập . Đêm hôm ấy , em không ngủ được và rồi quyết định em viết thư tỏ tình . Thư như thế này :
    Gửi em người con gái chưa quen !
    Gửi em người con gái chưa quen
    Người con gái mà anh chưa quen biết
    Không phải đường xa mà hai ta cách biệt
    Chỉ là vì tâm hồn hai ta chưa ở bên nhau .
    Người con gái tôi ơi ,
    Anh đã yêu em mất rồi
    Yêu em mà không hề hay biết
    Vì lẽ gì anh lại yêu em
    Ngay cả anh , cũng chẳng hiểu lòng mình nữa
    Vì sao anh lại yêu em .
    Yêu một người con gái chưa quen !
    Có lẽ vì anh yêu đôi mắt quen
    Như mắt mẹ anh đôi mắt hiền
    Như trời xanh thẳm , gợn mây trắng
    Như hồn anh lặng trước thần tiên .
    Hay là anh yêu má đồng tiền ,
    Hay là anh yêu nụ cười duyên
    Đôi môi mọng đỏ trên khoé miệng
    Hay suối tóc dài giữa tự nhiên ?
    Vì sao anh lại yêu em ,
    Chỉ có trời mới thấu hiểu nổi
    Ngay cả anh , cũng không hiểu lòng mình nữa
    Vì sao anh lại yêu em
    Yêu một người con gái chưa quen ? ................
    Muốn biết sự thể tiếp theo thế nào , xin xem hồi sau sẽ dõ .......
    "Lòng ơi sao lạ thế lòng
    Bỗng dưng đi nhớ người không nhớ mình "​

    Được tunganhmai sửa chữa / chuyển vào 09:53 ngày 03/03/2005
  2. anima912

    anima912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    To tunganhmai:
    Cô gái ở trên có phải cô hàng xóm không vậy? Tình yêu từ thời để chỏm nghe hoành tráng ghê ha......
  3. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Anima 912 ơi !
    Bạn nhầm to rồi , nếu là cô hàng xóm thì làm sao lại có câu " Gửi em người con gái chưa quen "
    Nếu là hàng xóm thì phải quen chứ đúng không nào ?
    Vì vậy mong bạn đừng có tập làm ......."Thầy bói xem voi "
    Ha Ha Ha............
  4. boy_co_don

    boy_co_don Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    641
    Chẹp anima912 có vẻ thích anh hàng xóm ghia . Thấy lúc nào cũng nói chuyện về anh hàng xóm cũ . Thế Thì Alexxx lại phải rỡ nhà mình ra vác đến bên cạnh nhà Anima912 rùi .
    Nhà Anima912 ở đâu zậy . Cho alexxx ké một chút nhe
  5. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Hì! Ông bạn alê xxx chậm chân hơn tui rùi! Nhưng mà bây giờ tui chẳng biết hàng xóm của mình là ai nữa!
  6. anima912

    anima912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Hic hic anh hàng xóm có người iu rùi mà. Đấy là chuyện đã đi vào dĩ vãng mấy bác cứ nhắc lại làm em đau lòng wa ah.
    Nhưng mà được cái mình cũng không thù dai nhớ lâu. wa rùi cho wa lun thui. Chúc mừng hội độc thân
  7. anima912

    anima912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người. Sắp đến 14/3 rùi đó. Chúc mọi người một White Valentine Day vui vẻ và hạnh phúc. Hãy ở nhà chờ wa của người mà mình đã tặng wa hôm 14/2 nha
  8. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Sau một tuần không có hồi âm , em quyết định viết bài thơ tình thứ hai gửi tặng cô ấy .
    Hồi thứ hai : Bức thơ tình thứ hai !
    Hôm ấy , trường em tổ chức hội trại , cơ hội bằng vàng để em được gần .......... cô ấy . Nhưng cả buổi , cả trường chỉ thấy có một anh chàng thơ thẩn với một ................... đoá hồng trên tay .
    Nhưng không nản !
    Tối hôm ấy em viết bức thư tình thứ hai .
    Gửi em người con gái chưa quen !
    Nếu có quyền mơ ước trên đời
    Anh sẽ ước thời gian quay trở lại
    Ngày ấy trong lòng anh nhớ mãi ,
    Ngày hạnh phúc trong cuộc đời anh .
    Em yêu ơi có nhớ ,
    Một bông hồng liệu nói lên tất cả
    Những gì sâu kín trong lòng anh .
    Ngày hôm ấy , nắng vàng và trời xanh
    Trong lòng anh rộn vui lên khó tả
    Tặng một bông hồng mà lòng vui rộn rã
    Của người sắp đến với tình yêu ?
    Một bông hồng thôi nhưng sẽ nói lên nhiều
    Những điều mà anh hằng đêm ấp ủ
    Nhưng dường như thế vẫn còn chưa đủ
    Anh còn muốn nói những lời lớn hơn .
    Anh muốn hiểu rõ tâm hồn của em hơn
    Muốn hiểu rõ nụ cười trên đôi môi xinh xắn
    Muốn hiểu rõ hạnh phúc ngời lên trên nét mặt
    Muốn được gần em
    Dù em là người con gái chưa quen !
    Nhưng bây giờ chỉ còn em nữa thôi
    Trái tim đầu đời em có chịu rung động ?
    "Lòng ơi sao lạ thế lòng
    Bỗng dưng đi nhớ người không nhớ mình " ​
    Muốn biết sự thể tiếp theo thế nào , xin xem hồi sau sẽ dõ .........
    Được tunganhmai sửa chữa / chuyển vào 21:08 ngày 13/03/2005
    Được tunganhmai sửa chữa / chuyển vào 21:09 ngày 13/03/2005
  9. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    pác ah, thế hồi 3 là cái gì vậy ?
  10. anima912

    anima912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    YÊU MÀ LÀM GI!!!
    Yêu mà làm gì
    Hãy tự do đi
    Em không muốn có
    Rắc rối buồn phiền
    Người ta thường bảo
    Em đừng nên yêu
    Và em cũng biết
    Không yêu làm gi
    Nếu có ai đó
    Thay đổi được em
    Thì em cũng quyết
    Không yêu làm gi?
    Ơ đâu cũng có
    Lắm kẻ yêu nhau
    Sao em vẫn nghĩ
    Yêu mà làm gì?
    Ai đó hãy giúp
    Giải thích giùm em
    Sao em vẫn nghĩ
    Yêu mà làm gì?

Chia sẻ trang này