1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời tỏ tình dễ thương

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi boy_co_don, 30/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Lại một tuần nữa mà nàng không hồi âm .
    Trái tim tôi dường như tan nát .
    Nhưng biết làm sao được con gái có quyền kiêu mà .
    Dù sao kế hoạch "Nava" vẫn đang đi đúng con đường phải đi .
    Hồi ba : Bức thư tình thứ ba
    Gửi em người con gái chưa quen !
    Một tuần nữa qua rồi em ạ
    Bồ câu kia sao chẳng hồi âm
    Nhưng vì sao anh vẫn âm thầm
    Mong bồ câu kia sẽ quay trở lại .
    Em ơi !
    Đêm nay trăng sáng quá
    Mình anh ngắm trăng khuya
    Chẳng có em bên cạnh
    Lòng anh buồn tái tê .
    Sau khi gửi tặng nàng , em đã có hẳn một kế hoạch tiếp cận nàng ..........
    Muốn biết sự thể tiếp theo thế nào , xin xem hồi sau sẽ dõ .........
    "Lòng ơi sao lạ thế lòng
    Bỗng dưng đi nhớ người không nhớ mình " ​
  2. teoem

    teoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    chẳng biết ở đâu chui ra thằng bé dại dột thế không biết
    ngắm trăng để mắt thì nhìn ngó được ai nữa
  3. boy_co_don

    boy_co_don Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    641
    Em à nhớ em quá anh liền mạo mụi viết một lá thư ngắn ngủn nhưng mà nói lên bao cảm xúc của anh trong những ngày không có em . Em có biết không anh rất muốn trông thấy em mỗi khi anh thức dậy người đầu tiên anh mún gặp là em đó * và mỗi lúc anh bùn anh liền nhớ đến em * anh đã phải tự hình dung ra hình dáng của em ( một công việc khá khó khăn ) để vơi đi một chút nào đó nỗi bùn trong anh. Em có biết không bây giờ anh mới hiễu người thật sự người mà quan trọng đối với anh là em đó * không có em thì cuộc sống của anh thật vô nghĩa * anh sẽ sống sao đây khi không có em em có hiễu cho lòng anh không . Bây giờ đối với anh tất cả đều vô nghĩa * anh chỉ cần có em cần có em mà thui * trái tim này đã thuộc về em từ lâu lắm rùi . Anh biết chuyện tình của chúng ta bắt đầu quá đột ngột * anh bước vào cuộc sống của em quá bất ngờ nên em không thễ nào đón nhận kịp * vì thế chúng ta hãy cho nhau một thời gian * nếu tiếp tục như thế tình yêu của chúng ta sẽ rất mong manh và tan vỡ trong tuyệt vọng . Em có hiễu cho tình anh không * nhìu lúc anh nghĩ tại sao anh lại yêu em * tại sao anh lại gặp em * tại sao và tại sao? không lẽ chúng ta gặp nhau đã có sự sắp xếp sao . Nhưng anh không quan tâm những điều đó * anh chỉ bít là anh đã yêu em rùi * nhưng rùi anh lại nghĩ tại sao anh lại yêu em * chắc tại vì em có một dáng vẻ quyến rũ * một khuôn mặt đẹp * một giọng nói dịu dàng chăng * tất cả đều không cần thiết anh yêu em là vì anh yêu con người bên trong của em rất hồn nhiên * luôn tươi cười và có khi hay giận hay hờn . Em có biết không em cười làm cho anh sao suyến * trái tim anh rung động và khi em giận em hờn thì anh càng yêu em hơn . Em à anh rất mong muốn em mãi mãi là của anh mà thui * anh không muốn một người nào cướp mất em được . ANH YÊU EM...........
    ------------------------------------​
    Hà hà , đọc xong bài này anima cảm động hông , thử vote cho alexxx xem được mấy điểm nào , để alexx còn tiếp tục
  4. boy_co_don

    boy_co_don Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    641
    Hà , alexxx vẫn chưa thấy đủ đô , bắn thêm phát nữa zậy , với tựa đề : "Xin cho anh nói yêu em thêm một lẫn nữa "
    "Lọ lem của anh , em còn nhớ không cái ngày đó ,cái ngày định mệnh đã kéo cuộc đời lại gần với em .Anh đã không dấu được trái tim mình và quyết định gửi cho em một là thư .Em thắp sáng trái tim cô độc của anh ,cho anh biết thế nào là hạnh phúc .Anh cám ơn em người yêu nhỏ bé ,em có biết không ?Em rất tuyệt người yêu dấu ạ!!!!!Lúc chưa có em anh mới chỉ có một nửa hạnh phúc của đời mình .Hạnh phúc đó là gia đình anh , là những người bạn của anh .Có em rồi,anh đã tìm thấy nửa kia của cuộc đời mình :đó là tình yêu ?Tình yêu ơi xin em hãy ở haòi bên anh em nhé.......Từ ngày anh tìm thấy tình yêu của chúng mình anh đã được sống trong những chuổi ngày tươi đẹp .Và bây giờ cũng vậy niềm hạnh phúc đang sôi sục va ngập tràn trong trái tim anh .Một lần nữa cho anh cám ơn em người yêu dấu ,....
    Anh tin là ngôi sao hạnh phúc của chúng mình sẽ mãi toả sáng bên đời em bởi vì anh luôn ở bên em để che chở cho em khỏi những con sóng ngiệt ngã của cuộc đời ,anh sẽ cùng em chia sớt những niềm vui cũng như nỗi buồn trong cuộc sống. Chúng mình sẽ cùng nhau đi đến nơi chân trời hạnh phúc em nhé?Để tình yêu bọn mình sẽ lung linh và đẹp mãi như chính đôi mắt em .Yêu em quá người yêu ơi ?,khi đó anh cũng chẳng biết thốt lên lời nào nữa .Từ lúc nói tiếng yêu thương anh đã thay đổi lẽ sống của mình ,từ đây anh không còn sống cho riêng anh như thuở nào mà anh đang sống cho mối tình của chúng mình đó em.Từng giây phút ở bên em anh hạnh phuc biết bao nhiêu ?Xin cho anh nói thêm một tiếng ""anh yêu em ""nữa em nhé? Với một tình yêu chân chính thì thời gian mà bọn mình đã trải qua chẳng là gì cả em nhỉ?Nhưng anh tin rằng mối tình nồng thắm của chúng mình sẽ còn sống mãi với nhiều mùa thu nữa .Tình cảm mà anh giành cho em sẽ chẳng bao giờ thay đổi ,để nụ cười sẽ luôn toả sáng trên khuôn mặt em ,""cái khuôn mặt mà anh ghét nhất trần đời"" ........Hạnh phuc của anh em biết không đơn giản lắm ,đó là những lúc ở bên cạnh em ,là những lúc cung em nô đùa ,là những lúc được ngắm ánh mắt tràn đầy hạnh phúc của em.
    Có dùng thêm ngàn lời nữa anh cũng không bao giờ nói hết cái vị nồng nàng của tình yêu chúng mình em nhỉ?Anh xin dừng ở đây để thời gian sẽ thay anh thực hiện lời hứa với em hôm nào?"
  5. anima912

    anima912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Pó tay lun. Hôm nay 1/4 mà

    Được anima912 sửa chữa / chuyển vào 11:11 ngày 04/04/2005
  6. conloc_mau_dacam

    conloc_mau_dacam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong muốn lên cơn xông máu . Alexxx còn thiếu câu nói với Anima câu "Yêu ai ani yêu cũng được, yêu Alexxx, Alexxx cảm ơn" phải hôn? Tối nay cho ngủ tolet hứ
  7. boy_co_don

    boy_co_don Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    641
    wei a , zợ làm sao mà lại lên cơn xông máu zậy ??
    Nếu zậy chồng zô toilet cũng đâu phải là quá đáng đâu mừ .
    có điều chồng đã nói câu "Yêu ai ani yêu cũng được, yêu Alexxx, Alexxx cảm ơn" .
    Zợ quên mứt đây là trang "lời tỏ tình dễ thương" do chồng Creat ra à . Tại chồng thấy chuyên mụch do chồng làm ra dạo này buồn tẻ quá nên phải viết cho thựt nhiều đó chứ . Nếu zợ muốn thì chồng sẽ mỗi ngày gửi một bài cho zợ đâu có sao hà .
    Hix chồng với zợ tuy cách xa nhau đằng đẵng nhưng mờ con tim chồng vẫn luôn bên zợ mừ . Zợ lại nghi oan cho chồng thía thì chắc là chồng . Biết giải thích thế nào đây mừ .
    Zợ không biết chứ chông một ngày có 8 tiếng để ngủ mà đêm nào cũng dream thấy zợ , trong lúc học hành chồng cũng loáng thoáng thấy zợ mứt đứt 2 tiếng , thời gian còn lại lúc nào chồng cũng giành ra 2 tiếng nữa . Zậy zợ thử đếm xem 1ngày có 24 tiếng đông hồ mà chồng đã giành cho riêng zợ mứt 12 tiếng rùi . Tức là chồng đã hy sinh mứt half life của chồng cho zợ mứt rùi còn gì nữa .
    Zới lại hôm 1/4 chồng không gửi cho zợ cái gì thì zợ cũng hông nên giận chồng chứ .
    Nhưng mà chồng nói nhìu cũng chẳng ích chi , thía thì hôm nay chồng sẽ dọn zô toilet để ở zậy cho đến khi vợ nguôi giận nhe .
    Đừng giận chồng mừ . Tội nghiệp lém
  8. boy_co_don

    boy_co_don Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    641
    Để tỏ tấm lòng của chồng , từ nay chồng xin zô toilet ở đến khi zợ tha thứ cho chồng thì chồng mới mang chăn gối dọn ra ngoài . Chồng sẽ hàng ngày gửi gắm tình cảm của mình cho zợ nghe . Zợ đừng có đừng giận chồng nghe
    Bị zợ đuổi ra khỏi nhà , chồng phải lang thang khắp nơi , zợ bít đấy , đêm Hà Nội trời rất lạnh , từng cơn gió dù là nhẹ nhàng như sợi chỉ lướt qua cũng khiến cho người ta cảm thấy lạnh . Nhưng kì lạ thay , chồng lại cảm thấy rất là ấm áp xen lẫn hạnh phúc . Vợ biết không , bầu trời đêm nay rất đẹp với muôn ngàn sao lấp lánh lung linh huyền ảo . Mỗi vì sao là một cuộc sống tươi đẹp khác nhau và trong số những vì sao đó , vì sao của vợ là sáng nhất tại vì đó là sao chổi . Loé sáng lên một cách rự rỡ nhất , huyền ảo nhất và đẹp nhất trong đêm nay . Ngay cả ánh trăng đem rằm cũng không thể sánh được . Chồng từ ngày thơ dại đã được nghe bà kể các câu chuyện cổ tích , chồng say mê và chăm chú lắng nghe . Trong số những câu chuyện cổ tích đó , chồng nhớ nhất là câu chuyện tấm cám . Vợ có biết đó chỉ là một câu chuyện rất bình dị và được kể rất nhiều lần . Nhưng cái đem đó ,câu chuyện được kể rất đặc biệt . Câu truyện được kể dưới mà đêm mà có một ngôi sao chổi lướt qua . bà của chồng đã nói , con hãy nhắm mắt vào và hãy ước một điều gì đó đi , nó sẽ trở thành hiện thực . Chồng nhắm mắt vào , nhưng chưa biết ước gì . Một ý nghĩ loé sáng trong đầu chồng . Thế là chồng ước " hãy cho con gặp lại sao chổi lần nữa đi " . Đó tưởng như chỉ là một câu chuyện trẻ con mà rồi qua bao năm tháng , khi lớn lên , chồng không còn tin vào nó nữa và rôif cũng đã lãng quên . Nhưng rồi , khi người ta không còn chú ý vào việc gì nữa thì nó lại xuất hiện . Và sao chổi đã xuất hiện đối với chồng , đó chính là vợ . vậy là điều ước từ thửa nhỏ đã thành hiện thực . Phải chăng là số phận đưa đẩy ...........
    Đêm nay , chồng lại trông thấy ngôi sao chổi đó , mỉm cười , và chồng nhắm mắt ước " vợ ơi đừng giận chồng nữa nghe "
  9. boy_co_don

    boy_co_don Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    641
    To Anima912 : bây giờ chúng ta lại tiếp tục chủ đề nha . Chủ đề lần nì là "cây kẹo mút "
    [​IMG] ( hix , hổng bít bà vợ có lên cơn xông máu nữa không ? [​IMG] , nếu không chắc alexxx [​IMG] )
    Vào những ngày tháng phải ôn thi gian nan và vất vả , lại vào những mùa nắng nóng chói chang cộng với những đêm mất ngủ triền miên trong giặc sách vở , anh cảm thấy mình như " những người cùng khổ " trong tác phẩm của nhà văn victor Hugo . Trong tay anh lúc đó , chẳng có gì cả , có chăng chỉ là nhưng tờ tiền lẻ nhỏ nhoi 1.000 đ nhưng xinh xắn và đáng yêu . Đáng yêu giống em vậy , không phải là những tờ tiền to lớn vĩ đại mà đơn giản là những gì bình dị nhất mà ai ai cũng có . Nó cũng giống như tình yêu anh dành cho em , một tình yêu bình dị nhưng chan chứa bao tình cảm , nhất là những lúc khó khăn trắc trở .
    Trời nóng như thiêu như đốt , cầm tờ tièn nhỏ nhoi , anh đã mua những cây kẹo bạc hà . Một cảm giác mát mẻ nhẹ nhàng di chuyển khắp người anh , nó khiến anh nhớ đến em , cũng rất cool , rất bình thường nhưng lại là những tình cảm thiêng liêng , nó giúp cho chúng mình càng thêm gắn bó . và cũng chỉ với từng đó , anh có thể mua đưọc một cây kẹo stabrush trái cây mang nhiều hương vị . Đối với stabrush , mọi việc cũng chỉ là "chuyện nhỏ " , nó chứa đựng bao nhiêu hương vị trái cây cũng giống như chứa đựng rất nhiều những cảm xúc tình cảm của anh giành cho em , khiến cho cuộc sống ngày càng thêm sắc mầu và hương vị . Em có hiểu đuwọc những tình cảm đó của anh giành cho em không , nó mang hương vị ngọt ngào của xoài , nó cũng chứa đựng vị chua của chanh .... nó bao gồm tất cả những tình cảm của anh dành cho em đó mà khi hoà quện vào với nhau tạo thành hương vị kì diệu nhất của cuộc sống đó là tình yêu . và cũng chỉ cần chừng đó , khi anh mang về những cây kẹo Golia mang vị Socola , tình yêu cảu anh đã dành cho em đến đỉnh điểm rồi đó , rất ngọt ngào khi anh bên em nhưng thật là đắng khi em đứng bên người khác .
    Và dù thế nào , những cây kẹo cũng góp phần cho anh vượt qua các kì thi căng thẳng đó . Và cây kẹo mà hương vị mang lại hạnh phúc lớn nhất của anh chính là em . là em đó , cây kẹo lớn nhất của cuộc đời anh .
  10. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Nghe các người nói ra
    Lời yêu sao dễ dàng
    Như là ngọn gió thoảng
    Bay giữa trời mênh mang !
    Nghe các người nói " yêu "
    Mà chẳng suy nghĩ nhiều
    Nói xong mà chẳng biết
    Mình vừa nói lời yêu !
    Tình yêu từ một phía
    Hay hai phía đổ về ?
    Các người cũng chẳng biết
    Chỉ nói cho sướng thôi .
    Hì hì hì hì............

Chia sẻ trang này