1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời tỏ tình dễ thương

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi boy_co_don, 30/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tupac_amaru_shakur

    tupac_amaru_shakur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ bác Vũ ở trên này bạo quá đấy. Lần đầu tiên em vào topic của bác chả có gì, tặng bác bài thơ để cưa gái nè. Bác có conlocmaudacam rồi thì bác ít tương tư đi nhé. Hôm nọ bác online, em đang mê mẩn máy cái xe mà bác cứ nói chuyện thất tình nên em chịu không có nổi, với lại em nghe black nên tính nóng bác thông cảm em nha!!! Chúc bác hạnh phúc
    Mà em không biết bác thích kiểu thơ lãng mạn hay là thơ hài hước em gửi cả 2 cho bác nhé :

    Romantic style :
    Chợt một ngày em bảo anh khô khan
    Không nói nổi lời dù một lờI của gió
    Không dịu dàng và mượt mà như cỏ
    Không êm đềm hay lơi lả như trăng
    Anh nghe lòng nhói nỗi bâng khuâng
    Em nói đúng , buồn thay , em nói đúng
    Gã đàn ông trong anh lại vụng
    Nói lời trái tim mà lạc giữa ngôn từ
    Nhưng lẽ nào em chẳng nhận thấy ư ?
    Anh không nói , vậy mà anh đã nói
    Bằng nỗi khát khao tưởng chừng không có tuổi
    Bằng niềm đam mê còn trẻ mãi không già
    Và lẽ nào em lại chẳng nhận ra ?
    Giữa cái khô khan có chút gì bối rốI ?
    Giữa cuộc sống đang trôi đi rất vội
    Anh đờ đẫn cuốn theo những lo lắng rất đời
    Hãy gọi cho anh khi đêm đã khuya rồi
    Khi anh đã về với mình rất thật
    Khi anh thấy tận trong anh ?" sâu nhất
    Ánh mắt em nhìn trách móc , suy tư
    Em vẫn còn thao thức đấy ư ?
    Vằng vặc thế vậy mà trăng vẫn khuyết
    Anh sẽ nói , và mong em sẽ biết
    Có những lời gửi đến chỉ mình em
    Funny style:

    Ai bảo phải cưa mới đổ
    Tôi thấy tình yêu đến dễ làm sao
    Nhớ thủa nọ phũ phàng đẩy bạn gái xuống ao
    Mẹ bắt được lôi vào đánh cho bê bết
    Cô gái ngoi lên nhìn tôi cười gần chết
    Miệng ngoác tròn lộ rõ cả hàm răng
    Tình đến tựa như ánh sao băng
    Tôi ngẩn ngơ rồi bật cười ha hả
    Xưa yêu em bởi bộ răng cải mả
    Nay yêu vì lại có cả răng sâu
    Tặng bác cả một bức thư tình nè :
    Em thương mến!!!
    Hôm nay trời thật đẹp, mây trắng bay đi mây đen ập tới . Anh ngồi trong xó co cẳng viết cho em iu của mình bức thư tình hay nhất thế kỉ 22. Đầu thư, anh chúc em nhiều thịt bò kho tăng calo để em mạnh khoẻ. Em à! Chỉ mới gặp em thôi mà anh ngỡ như đã quen nhau từ kiếp trước. Xa em vài giây thôi mà ngỡ đã bao năm. Em ơi, ánh mắt em làm cả miền Nam chìm trong băng giá. Em cất tiếng cười làm cả miền Bắc ngủ quên còn khi những giọt lệ em rơi làm 7 tỉnh miền Trung chìm trong lũ lụt...Ôi thôi!!! Quái vật!!!...Em à em đến với anh trong ngày đông băng giá. Em sưởi ấm con tim anh tựa lò vi sóng nướng con mực khô. Mỗi khi anh khát, em là vại beer hơi dịu đi cái khát khủng khiếp của mùa hè...Ôi em tôi thật là vô địch...
    Thôi, thư đã dài dù chỉ là một chút trái tim anh. Em thấy không? Nếu em iu anh thì anh nguyện dâng trái tim mình đem nấu cháo cho em bồi bổ. Tim của anh là Hàng VN chất lượng cao có kiểm duyệt dịch phẩm đó em...
    Yêu em nhiều...
  2. conloc_mau_dacam

    conloc_mau_dacam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Thất tình là sao? hử .
  3. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Thất tình có nghĩa là bảy tình! Mà bảy là số nhiều! Nhiều có nghĩa là đa! Như vậy, suy ra, thất tình là vì đa tình! Đa tình nên mới tạo nên thất tình! Có thế mà cũng không hiểu! Hiểu chưa?
    Mọi người hiểu gì chưa chứ All High God thì chưa hiểu gì đâu!
  4. longv_icic

    longv_icic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Chán quá, toàn chuyện cũ rích!
  5. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Sau những bức thư không được hồi âm tôi quyết định đến thăm nàng .
    Hồi thứ tư : Một lần ghé chơi !
    Đó là một buổi tối thứ bẩy , lấy hết can đảm của một chàng trai mười tám tôi quyết tâm tìm đến nhà nàng , nào ngờ :
    Ba nàng đang ngồi bên thềm
    Ung dung đọc báo như quên đất trời
    Nàng ở cách đó không xa
    Nàng đang rửa bát , hát ca một mình .
    Thấy có khách , ba nàng dương mục kỉnh nên nhìn tôi rồi mời tôi vào nhà .
    Ba nàng pha một ấm trà
    Rồi ngồi hút thuốc chuyện xa chuyện gần .
    Rồi cứ như vậy suốt hai tiếng dòng , không thấy nàng hiện ra , lòng tôi nóng như lửa đốt . Cuối cùng :
    Nhẹ nhàng hớp một ngụm trà
    Em nó còn học , ngày mai cháu vào !
    Ôi trời ơi , thế là một buổi tối với bao dự định đã tan thành mây khói .
    Lặng lẽ chào bác cháu về
    Sao tôi bỗng thấy tái tê trong lòng
    "Lòng ơi sao lạ thế lòng
    Bỗng dưng đi nhớ người không nhớ mình "​
  6. garung76

    garung76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    tao yêu mày là lời tỏ tình dễ thương nhất
  7. conloc_mau_dacam

    conloc_mau_dacam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Phải thêm từ "thèng kia (con kia)" tao yêu mày. Chậc.
    Mới nghĩ đã thấy lãng mạn rồi.
  8. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Hì! Cái này khiến tui nhớ câu tỏ tình mà cô nhóc kết nghĩa huynh muội với tui từng xài:
    - Ê thằng nhỏ! Em yêu anh!!!
  9. anima912

    anima912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Yêu một người mà không được đáp lại thì thật là đau khổ nhưng mà nếu yêu một người mà không bao giờ dám thổ lộ sẽ còn đau khổ hơn.
    Cháu đang ở trong trường hợp đấy. Có bác nào có cách giúp cháu nói với hắn như thế nào thì cháu cảm ơn lắm lắm. Cháu chỉ sợ nếu hắn không thích cháu sau đó không thèm nói chuyện với cháu chắc là die lun
  10. minhflamenco

    minhflamenco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Trên dời này có 90% việc anh làm được mà cô ấy không thể, nhưng 10% còn lại anh không làm dược thì cô ấy lại làm rất hoàn hảo. (Irie Naoki)
    Trên dời này có 10% việc anh làm được mà tôi không thể, nhưng 90% còn lại anh không làm dược thì tôi lại làm rất hoàn hảo. ( Yến Vy)

Chia sẻ trang này