1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời tỏ tình dễ thương

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi boy_co_don, 30/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Hik! Xúc động quá! Tự nhiên có fan cổ vũ cho mình! Mà nè! Hoa với cờ đâu sao chẳng thấy? Băng rôn, biểu ngữ quẳng đâu hết rùi?
    Ủa mà đây là góc dành cho tình nhân hả? Trùi! Sao chẳng thấy biển báo gì hết cả vậy? Chết thật! bây giờ đi chổ nào cũng thấy ngưòi ta yêu nhau! Hik ...hik ... Mà lại chẳng có ai yêu mình! Bất công xã hội! Đả đảo phân biệt đối xử! đả dảo! đả đảo! lảo đảo! Lảo đảo! ...
  2. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    CỐ LÊN!!!!!
  3. anima912

    anima912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Anh hàng xóm tương lai ơi làm sao để biến "yêu thương thành sức mạnh chứ" em ko nỡ nhẫn tâm phá hoại anh ý với người iu của anh ý . thế chẳng lẽ lại phải bỏ cuộc ah? em ko chịu đâu huhuhu
    làm sao đây?
  4. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Hơ! Có ai bảo em đi đánh ghen đâu?
    Ủa mà em có bao nhiêu hàng xóm vậy hén?
    Thế này đi, bên cạnh ngưòi yêu của hắn thì còn một bên trống trãi mà! Như vậy khi hắn đi với người yêu hắn ở bên này thì em đi ở phía bên kia! Cho cân bằng ấy mà!
  5. anima912

    anima912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến hay đấy nhỉ em sẽ tiếp thu ngay. Cảm ơn anh nhiều lắm
  6. banhbaonuong

    banhbaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Nè bạn anima912 ơi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Đi bên khoảng trống còn lại
    Tốt thôi nhưng bạn nên nhớ rằng con người chúng ta không thể thuận được cả hai tay
    Chỉ có một tay thuận còn tay kia thì không
    Vẫn biết là cạnh tranh thì phải công bằng
    Nhưng chẳng lẽ bạn can tâm..................?
    À tiện đây hỏi thêm .Bạn bảo hàng xóm mới là ai vậy
    Kiểu ăn nói lập lờ của bạn làm tôi sướng rơn
    Cứ nghĩ đến cái cảnh
    Hàng xóm láng giềng tối tắt đèn có nhau.........là he he he
    Vào đây gặp vịt anh lùa,gặp em anh kết,gặp chùa anh tu
  7. anima912

    anima912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Nhưng nhỡ người yêu của anh ý đi bên tay không thuận thì sao? lúc đó người có lợi lại là mình chứ không phải cô kia đâu.hahahaha (mong la thế) Nhưng mà nói thế thôi ai lại nỡ chen vào giữa chứ nhỉ. Có lẽ là mình bỏ cuộc thôi và sẽ buồn mất vài giây.hehehehe
  8. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Còn một hơi thở cũng hãy còn hy vọng! Còn tia hy vọng nghĩa là còn cơ hội. Còn cơ hội nghĩa là còn tranh đấu!
    Nhưng mà:
    Vườn hoang không dạo bước
    Cây nhỏ chẳng vun trồng
    Hàng ngày nơi góc nhỏ
    Mắt ai nhìn xa xăm
    Rồi vườn kia có chủ
    Cây nhỏ giờ tươi xanh
    Ai kia giờ não nuột
    Hồi nao buông gót hài ...
    Cây nhỏ giờ xum trái
    Vườn xưa cũng kín rào
    Ngăn bước ai tìm đến
    Để cho người miên man!
    Được AllHighGod sửa chữa / chuyển vào 21:34 ngày 05/01/2005
  9. huangchuiling

    huangchuiling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
  10. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Đáp lại lời tỏ tình của chàng AllHighGod
    Giờ chàng lại nói ngày xưa
    Thuở cây không có , vườn chưa có rào

Chia sẻ trang này