1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời tỏ tình dễ thương

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi boy_co_don, 30/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thutrang8732

    thutrang8732 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    hơi bị wái
    nếu tui là ng` được tỏ tình chác cảm động mất
  2. anima912

    anima912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người. Ăn tết vui vẻ chứ? Sau một thời gian thi cử nhọc lòng hao tâm tổn trí AINIMA912 đã trở lại nè. Mọi người
    còn nhớ tôi ko? Anh hàng xóm tương lai còn nhớ em ko?
    Chúc mọi người năm mới vui vẻ và hạnh phúc có nhiều xiền nha!!!!!!!!!!!!!>_<
  3. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Gửi bác allhighgod !
    Trước tiên em gửi lời cảm ơn bác vì đã quan tâm đến em .
    Hơn một tháng nay em mới vào được mạng nay nên giờ em mới biết .
    Nhân năm mới em chúc bác mạnh khoẻ và có nhiều bài hay viết lên mạng .
    Bác nói phải lắm
    người ta không nhìn mình thì thôi
    Có phải trên đời này hết con gái đâu?
    Nhưng bác ạ ! Tình yêu là một điều gì đó mà không ai định nghĩa được .
    "Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu?
    Em cũng khhông biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau"
    Bác thấy đấy
    " Tình yêu là cánh chim
    Ta vẫn mãi đi tìm
    Tìm đâu sao chẳng thấy
    Vì nó ở trong tim "
    Khó lắm bác ơi!
    Chắc bác chưa từng yêu lên không thể hiểu .
    Một ánh mắt , một nụ cười hay dù chỉ là một cái vuốt tóc thôi của nàng cũng đã làm em say đắm .
    Ôi tình yêu !
  4. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Nhân dịp năm mói em muốn kể chuyện này cho các bác nghe:
    Ngày xửa ngày xưa
    Khi Mùa Xuân về khắp nơi trên đất nước mình . Hôm ấy là ngày mùng 3 Tết , cũng là ngày Valentin . Em bước vào nhà nàng , trên tay cầm một đoá hồng tình yêu . Ngập ngừng , em trao cho nàng bông hoa hồng và ứng khẩu đọc mấy câu thơ :
    " Mồng tám tháng ba anh tặng hoa
    Hai mươi tháng mười anh tăng quà
    Valentin này anh chỉ đến
    Dâng tặng trái tim cho mình em "
    Các bác có biết nàng trả lời thế nào không?
    Nàng mới rằng :
    " Hoa hồng thì em nhận
    Trái tim nhận thế nào
    Anh bảo em làm sao
    Lấy trái tim anh được ? "
    Thế đấy các bác ạ .
    Một ngày tội lỗi .
    Cầu Chúa tha tội cho con !
  5. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Oap! Ngày Valentine đến rùi! Có ai có câu tỏ tình nào vui tai không nhẩy? Chứ cứ đập đầu binh binh kiểu ông Alexxxx thì bệnh viện tâm thần quá tải mất!
  6. anima912

    anima912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Có một chàng trai hỏi cô gái thế này : "Giữa anh và cuộc sống của em, em chon cái gì?"
    cô gái nói :"EM chọn cuộc sống của em"
    Chàng trai bỏ đi mà không biết rằng anh chính là cuộc sống của cô gái
    Hic câu chuyện xảy ra đúng ngày Valentine bà con ơi thế có đau buồn ko?
  7. boy_co_don

    boy_co_don Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    641
    Có một cô gái cũng hỏi Alexxx rằng : " giữa em và cuộc sống của anh , anh chọn cái nào ? "
    Thì Alexxx chẳng cần phải suy nghĩ , Alexxx đã nói rằng :" anh không biết " .
    Thật không thể hiểu nổi sao người ta cứ hỏi những câu hỏi đánh đố nhau vậy nhỉ . Nói chung đó là một câu hỏi vớ vẩn . Tình yêu nên được cả hi người vun đắp . Không nên vì một điều vớ vẩn mà đánh mất tình yêu .
    Người ta nói:
    ?oLời nói chẳng mất tiền mua
    Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau?
    Nên phải ?Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói? bởi vì ?oMột lời nói ra, 4 con ngựa không theo kịp?.
    Nhưng trong cuộc sống làm sao mà tránh khỏi những lúc nóng nảy, thiếu suy nghĩ hay vô tình, người nói đã gây nên một vết thương lòng không phai cho người nghe. Nhất là lời nói đó xuất phát từ chính ?ongười ấy? của mình. Mình được biết có những mối tình thật đẹp, thật tuyệt vời nhưng chỉ vì một câu nói mà phá vỡ tất cả. Nó như vết thương mà mình cứ mãi mang nặng trong lòng, không thể nói với ai. Dĩ nhiên mỗi câu nói sẽ ứng với mỗi hoàn cảnh khác nhau nhưng đó là những câu làm mình đau lòng nhất.)
    Được alexxx sửa chữa / chuyển vào 21:47 ngày 14/02/2005
  8. boy_co_don

    boy_co_don Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    641
    Không hỉu sao , Alexxx lại thấy Animal 912 lại dễ thương ghia .
    Animal 912 thân mến :
    Thật không ngờ anh lại cảm thấy mến Animal 912 như vậy . Anh cảm thấy như có một tia sét vừa lướt qua con tim nóng bỏng ủa anh . Anh đã quyết định viết một lá thư gửi Animal 912 thay cho những lời nói . Thực ra anh không biết làm sao để mở đầu lá thư ,nhưng anh đành phải viết để Animal 912 thấu hiểu anh hơn và cho sự lựa chọn của anh .Văn chương anh nghèo nàn , lạc hậu , và nếu anh lỡ nói điều gì sơ xuất mong Animal 912 hãy thông cảm và bỏ qua cho anh nhé ....
    Anh thật hạnh phúc vì Chúa đã yêu thương anh và cho anh một gia đình tuyệt vời như bao gia đình khác .Anh lớn len trong sự nghiêm khắc dạy bảo của cha và sự dịu dàng ,đôn hậu của mẹ .Người đã ban cho anh cuộc sống ,cơ hội để học hành ,mở mang kiến thức ....Vậy mà hai mươi năm nay anh đã làm gì để giúp đỡ được cho cha mẹ ? Nhìn tóc cha đã bạc từng ngày ,nhìn đôi mắt mẹ không còn trong và đẹp như ngày nào nữa ,anh thấy hổ thẹn với chính mình vô cùng .Nguyện vọng của anh bây giờ là phải học thật giỏi ,và nâng cao chuyên môn của mình ,cũng là vì cho tương lai sáng sủa hơn, và để có dịp trả ơn đức sinh thành ,dưỡng dục của cha mẹ .Anh không thể phụ được lòng tin của các đấng sinh thành mà bước vào ngưỡng cửa yêu đương khi trong tay chưa có một vị trí vững chắc ,một tấm bằng loại giỏi để mở cánh cửa tương lai . Nhưng , điều làm cho anh thấy hạnh phúc hơn nữa là được gặp em .
    Người nào gặp được em sẽ là người may mắn nhất vì Animal 912 là một cô gái đáng yêu và hiểu biết .Animal 912 là một cô gái thông minh nên anh biết Animal 912 hiểu ý anh . ....Anh là một người con trai cũng như bao người con trai khác nên không biết dùng những từ ngữ bóng bẩy và trau chuốt như con gái ,anh chỉ có thể nói lên suy nghĩ thật của mình , anh chỉ có thể nói được rằng : " không biết từ bao giờ , anh đã ... yêu Animal 912 " . Tiếng yêu không phải từ ngôn ngữ mà gió đã gửi đến Animal 912 . Tiếng yêu xuất phát từ con tim đã mất vào trong tay người khác . Đó chính là Animal 912 .
    Nếu bây giờ có một bà tiên hiện xuống tặng anh ba điều ước . Thì anh sẽ nói : " con chỉ cần một điêu ước thôi " . Animal 912 có hiểu anh sẽ ước điều gì không ?
    Anh chờ câu trả lời của Animal 912 . Trả lời anh sớm nhé , người anh yêu .
  9. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Hì! Sau một thời gian phê thuốc (có lẽ tại tường đúc bê tông cốt thép hay là vì đập quá nhẹ vì sợ đau chăng) Anh chàng Alexxx nhà ta đã tỉnh thuốc! Mà nèeeee! Ông bỏ đi tán tỉnh lăng nhăng thế này thì mần răng mà bà sao chổi quay lại quỹ đạo được?
    Hay là ông ta thất tình trong ngày Valentin?
    ------
  10. anima912

    anima912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Anh Alexxx nói dzậy làm em thấy cảm động rưng rưng sắp khóc rùi nè. Nhưng mà em sợ chị sao chổi của anh lắm nên không dám đâu. Em khuyên anh muốn chị ý đồng ý lời cầu hôn thì đừng có tán lăng nhăng nhất là trong ngày Valentine trọng đại này nha.
    HAPPY VALENTINE

Chia sẻ trang này