1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LỜI TỎ TÌNH DỄ THƯƠNG !

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi haiyen_nd85, 15/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Vậy mà cũng nói là Lời tỏ tình dễ thương, không lẽ lại là dễ thương với những người không liên quan gì ? Vậy thì nói làm quái gì. Còn nếu là dễ thương với ..hihi.. thì ắt hẳn nó đã thành công rồi, gì phải chờ đóng góp ý kiến ý cò mí lại giúp đỡ học hỏi kinh nghiệm gì nữa.
  2. haiyen_nd85

    haiyen_nd85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Ông bác nói vậy là sai rồi,tôi thấy các bác chán quá nên mới làm vậy chứ,để hôm nay tôi đóng góp cho các bác chút ít kinh nghiệm thu thập được nhé.
    Các bác chắc cũng biết trước khi hành động bao giờ chẳng phải chú ý tới''''THIÊN THỜI -ĐỊA LỢI-NHÂN HOÀ''''.Nhiều bác sai lầm ở chỗ,chỉ biết mình yêu người ta thôi mà không biết tình cảm của người ta với mình ra sao?Các bác có biết câu nói:''''hai bàn tay vỗ vào nhau mới lên thành tiếng'''',vì thế rất có thể lúc các bác đang xúc động nhất với câu''''I LOVE YOU'''' thì người ta lại trả lời''''SORRY,MÌNH ĐÃ CÓ NGƯỜI YÊU RỒI,MÌNH CHỈ COI BẠN LÀ BẠN THÔI''''.
    Còn khi các bác đã biết chắc chắn nàng cũng yêu mình thì lúc đó mới quyết định tỏ tình,bác có thể gọi điện,viết thư..nhưng tốt nhất là nói trực tiếp.Nói ở đâu lại là một vấn đề,nếu bác chọn địa điểm ở chỗ ồn ào,tối tăm,xô bồ,hoặc lúc nàng đang bận rộn không thể tập trung được thì mức độ thành công của bạn không cao.Hãy chọn địa điểm lãng mạn,ấm áp,thanh bình,hẹn vào giờ rảnh rỗi...Trong buổi gặp đó bác mang kèm bó hoa tặng nàng cùng lời tỏ tình dễ thương thì cớ sao nàng lại từ chối.
    Bác nào tán thành thì làm thử coi,nếu thành công thông báo kết quả cho tôi biết luôn.
  3. haiyen_nd85

    haiyen_nd85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Ông bác nói vậy là sai rồi,tôi thấy các bác chán quá nên mới làm vậy chứ,để hôm nay tôi đóng góp cho các bác chút ít kinh nghiệm thu thập được nhé.
    Các bác chắc cũng biết trước khi hành động bao giờ chẳng phải chú ý tới''''THIÊN THỜI -ĐỊA LỢI-NHÂN HOÀ''''.Nhiều bác sai lầm ở chỗ,chỉ biết mình yêu người ta thôi mà không biết tình cảm của người ta với mình ra sao?Các bác có biết câu nói:''''hai bàn tay vỗ vào nhau mới lên thành tiếng'''',vì thế rất có thể lúc các bác đang xúc động nhất với câu''''I LOVE YOU'''' thì người ta lại trả lời''''SORRY,MÌNH ĐÃ CÓ NGƯỜI YÊU RỒI,MÌNH CHỈ COI BẠN LÀ BẠN THÔI''''.
    Còn khi các bác đã biết chắc chắn nàng cũng yêu mình thì lúc đó mới quyết định tỏ tình,bác có thể gọi điện,viết thư..nhưng tốt nhất là nói trực tiếp.Nói ở đâu lại là một vấn đề,nếu bác chọn địa điểm ở chỗ ồn ào,tối tăm,xô bồ,hoặc lúc nàng đang bận rộn không thể tập trung được thì mức độ thành công của bạn không cao.Hãy chọn địa điểm lãng mạn,ấm áp,thanh bình,hẹn vào giờ rảnh rỗi...Trong buổi gặp đó bác mang kèm bó hoa tặng nàng cùng lời tỏ tình dễ thương thì cớ sao nàng lại từ chối.
    Bác nào tán thành thì làm thử coi,nếu thành công thông báo kết quả cho tôi biết luôn.
  4. nb_kn

    nb_kn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Chiêu cũ nè:
    Đưa nàng đi thật xa, ra chỗ nào vắng. Hỏi có yêu không thì bảo: yêu thì về không yêu thì đi bộ về. Tôi thành công rồi và bây giờ thì "ván đóng thuyền".
    Vui vẻ vậy thôi, lời yêu thương chỉ nên nói khi có 2 người, đặc biệt là người nghe phải cảm thấy thoải mái, không bị phân tâm (VD: đang hay thì mất điện --> dùng nến: oa lãng mạn quá ta) Có thế thì mới nhập tâm chứ. Và nhớ đừng quên hoa nhé.
  5. nb_kn

    nb_kn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Chiêu cũ nè:
    Đưa nàng đi thật xa, ra chỗ nào vắng. Hỏi có yêu không thì bảo: yêu thì về không yêu thì đi bộ về. Tôi thành công rồi và bây giờ thì "ván đóng thuyền".
    Vui vẻ vậy thôi, lời yêu thương chỉ nên nói khi có 2 người, đặc biệt là người nghe phải cảm thấy thoải mái, không bị phân tâm (VD: đang hay thì mất điện --> dùng nến: oa lãng mạn quá ta) Có thế thì mới nhập tâm chứ. Và nhớ đừng quên hoa nhé.
  6. tamhoncuada_hls

    tamhoncuada_hls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    2
    Mình có nghe câu chuyện này từ một người bạn thân kể lại.Không biết đó có phải là "lời tỏ tình dễ thương chưa"Các bác cùng đọc nhé.Tụi mình ngày còn học PTTH,mấy đứa chơi thân với nhau đều có hai bím tóc "đuôi xam"(đó là đặc điểm nhận dạng của nhóm mình trong lớp mà).Trong đó có một tên trong nhóm ra khẩu hiệu"khi nào có người yêu thì sẽ không bện tóc đuôi xam nữa".Vậy là có một tên mày râu nói với hắn rằng"Đằng ấy để cho đằng này gỡ hai bím tóc này ra nhé"
  7. tamhoncuada_hls

    tamhoncuada_hls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    2
    Mình có nghe câu chuyện này từ một người bạn thân kể lại.Không biết đó có phải là "lời tỏ tình dễ thương chưa"Các bác cùng đọc nhé.Tụi mình ngày còn học PTTH,mấy đứa chơi thân với nhau đều có hai bím tóc "đuôi xam"(đó là đặc điểm nhận dạng của nhóm mình trong lớp mà).Trong đó có một tên trong nhóm ra khẩu hiệu"khi nào có người yêu thì sẽ không bện tóc đuôi xam nữa".Vậy là có một tên mày râu nói với hắn rằng"Đằng ấy để cho đằng này gỡ hai bím tóc này ra nhé"
  8. navy_namdinh

    navy_namdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Đúng là một lời tỏ tình tuyệt vời
  9. navy_namdinh

    navy_namdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Đúng là một lời tỏ tình tuyệt vời
  10. Bloodsckingbat

    Bloodsckingbat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Có ai biết lời tỏ tình nào "dễ thương" một tí không chỉ dùm tôi với. Tôi đang fall in love với một Nam Dinh girl đây nè. Mỗi lần đi chơi với cô ấy tôi rất muốn nói 3 lời đó nhưng mà không thể nào mà thốt ra được hết. Cô ấy cũng biết tình cảm của tôi và tôi cũng thế nhưng đi chơi 2 đứa cùng nhát nên chẳng tỏ tình được gì. Help me.

Chia sẻ trang này