1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời tỏ tình dễ thương ?

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Vet_kid, 15/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vet_kid

    Vet_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Lời tỏ tình dễ thương ?

    Hello mọi người
    Ai trong đời chẳng phải yêu (tui hổng tin có ngưồi nói không biét yêu kể cả là sư cọ ) , nhưng không phải ai cũng có cơ hội được tỏ tình [/size=7] với người mình yêu (nếu là con trai) và đuọc nhận lời tỏ tình [/size=7] tử nguời mình yêu (nếu là con gái )
    Hehe ,vậy nếu đưọc tỏ tình thì phải làm thê nào mà khiên cho nguời mình yêu nhớ mãi , kể cả khi bỏ nhau HEHE
    Và con gái bây giở Có thích tỏ tình kiểu lãng mạn không hay chỉ cần anh có @ là đổ luôn
    Mọi ngươi hãy cho ý kiến đi .Mọi nguời hãy kể kinh nghiệm của mình hoăc đưa ra một ý tưởng độc đáo (để tui còn học tập hehe)


    Hehe..Ai biet the nao la dung the nao la sai
  2. HyK

    HyK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người một tính một nết... ai bít được là tất cả thế nào... thời nay thì cũng vẫn có nhiều người tỏ tình lãng mạn và cũng có nhiều người thích được nhận những lời ngọt ngào , mộng mơ.... và ngược lại thì cũng có... tức là không có những lời tỏ tình lãng mạn và cũng không thích nhận những lời ngọt ngào , lãng mạn cho lắm vì có thể họ cho rằng thế là không thực tế....
    Nhưng có một điều... hic hic.... thật cảnh giác trước những lời ngọt ngào quá của tụi con trai đấy... hic hic... "Mật ngọt chết ruồi" mừ!!!

    Tiếng thơ ơi yêu mến Gửi đến nơi hoang vu Một tình thơm chưa hết Chìm sâu trong xa mù....
  3. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    hi hi , cậu bạn muốn học tập hả? Tôi thấy một topic như thế này bên những người thích đùa đấy .Cho cái link vào đó nè
    http://www.ttvnol.com/forum/f_76
    Còn nếu tôi là con trai tôi chẳng cần nói lời tỏ tình nào .Tôi từng biết 1 đôi như thế ,họ tự hiểu với nhau thui, tôi thấy họ hạnh fúc lắm lắm
    Nhưng đây cũng chỉ là một cách ,còn nhiều cách hay lém
    [​IMG]
  4. Vet_kid

    Vet_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    HEhe
    HYK sai toét rùi, nếu không có những cô gái cả tin thì lấy đâu ra "mật ngọt"
    Hehe..Ai biet the nao la dung the nao la sai
  5. A_New_Begining

    A_New_Begining Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Sẽ nhớ mãi nhớ mãi khi chúng ta bên nhau, dù ta xa nhau lòng ta luôn có nhau ..........
    Tình lỡ nếu cách xa thề mãi mãi nhớ nhau bao câu hát chỉ yêu 1 người là em thôi ...........
    Tỏ tình như vậy đã hợp lý chưa nhỉ
  6. cacmen

    cacmen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Mr JAckkal hinh nhu hoat động cả ở forum khác đúng ko? Thấy nick quen quen !
    Non kì quạnh quẽ trăng treo
    Bốn phì gió thổi đìu hiu mấy gò!
  7. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    học đi rồi về truyền đạt lại cho mình với,cảm ơn trưóc
    cái khoản này tớ kém lắm

    Anh sẽ vì em làm thơ tình ái.
    Anh sẽ gom mây kết thành lâu đài.
    Đợi chờ 1 đêm trăng nào tới.
    Đơj chờ 1 không gian đổi mới.
    Đón 2 đứa chúng ta mà thôi​
  8. HyK

    HyK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    chẳng cần biết người ta có cả tin hay không thì các ông đã mật ngọt trước rồi. Thế không là có ý đồ trước à??? Thế mới cần cảnh giác chứ còn gì nữa.... còn sai cái gì nữa?
    Tiếng thơ ơi yêu mến Gửi đến nơi hoang vu Một tình thơm chưa hết Chìm sâu trong xa mù....
  9. HyK

    HyK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Nếu không thích vợ mình là ruồi thì xem lại vợ mình xem có phải là ruồi không??? Nếu đúng thì xin chia buồn... và thật là đáng thương cho cô ấy. Nếu đúng là thế thì cho HyK - Công Chúa Cóc gửi lời chia buồn tới cô ấy và nói nếu có tâm sự gì thì tìm HyK - Công Chúa Cóc nha!!!!
    ( Mrjackal cũng can đảm thật đấy! Không sợ vợ nghe thất sẽ giận à??? Nghe nói vợ bác yêu bác lắm mà lại nói thế là ý gì??? Không lẽ bác cũng chỉ "mật ngọt" với vợ bác hay sao???)
    Tiếng thơ ơi yêu mến Gửi đến nơi hoang vu Một tình thơm chưa hết Chìm sâu trong xa mù....
  10. HyK

    HyK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    nếu Mrjackal không là mật ngọt thì làm sao người yêu Mrjackal là ruồi được... tui cũng chẳng có ý ví người con gái như ruồi. Chỉ phải ai thì người đấy sáng mắt ra mà nhìn lại mình đi... đừng bao giờ để mình bị sa vào cái hũ mật để rồi chết như một con ruồi. Chẳng có ý gì động chạm đến Mrjackal cũng chẳng có ý động đến người yêu của ngài. Chỉ nói thế tự dưng bác lại vơ về mình như thế... Cũng tự dưng lại đi nói không thích vợ mình là ruồi thì quá bằng bác nói bác là mật ngọt còn gì... ai lại đi vạch áo cho người xem lưng thế bao giờ không??? Không phải thế hay sao??? Xem lại lời nói của mình đi!!!
    Chẳng gì có lỗi với tôi hết . Nếu thấy có lỗi thì có lỗi với người yêu của ngài ấy. Tự dưng nói thế để người khác hiểu người yêu của bác thành "ruồi". hờ hờ.
    Tiếng thơ ơi yêu mến Gửi đến nơi hoang vu Một tình thơm chưa hết Chìm sâu trong xa mù....

Chia sẻ trang này