1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời tỏ tình dễ thương!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Hết_tên, 20/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FinelineGraphic

    FinelineGraphic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm không được nói câu:
    "Anh yêu em"
    Nhớ câu nói thân thương ấy quá
    Nói mãi mà không biết chán
  2. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    I only like you, not love you... Don't worry about me...he he....
    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  3. Hết_tên

    Hết_tên Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Huhu... nhờ mọi người một chút thôi mà
    Cách của truongdu chả lãng mạn chút nào cả. Ai lại bụp xoẹt luôn vào vấn đề như thế. Còn Vari ty_xyz thì có vẻ khủng bố quá, mà "ấy ấy" của tớ thì lại cực lãng mạn.
    Huhu... Tu_dinh_huong xấu tính quá đi. Tớ có biết gì về tiếng Anh đâu, thấy có từ "love" tớ tưởng ấy tư vấn thật tình, lại còn nghĩ chắc phen này nàng sẽ lác mắt vì vốn tiếng anh của tớ. Ai ngờ... thê thảm... tàn tạ tả tơi thân thể... huhu... nàng không những lãng mạn mà còn bạo lực quá... huhu...
    Cảm ơn paye nhá. Tớ cũng thấy cách của cậu hay thật, nhưng khốn nỗi lúc đưa cho nàng cái gương và nói như vậy thì nàng cứ ngơ ngác bảo "làm gì thấy ai trong đó đâu, có mỗi mình tớ thôi" Huhu... chẳng biết nàng ngơ ngơ hay nàng giả vờ nữa... huhu...
    Ứ ừ, Anh muốn sống bên em trọn đời cơ
  4. sparrow

    sparrow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    " Chỉ cần em đồng ý thôi, cả cái làng Vũ Đại này sẽ thuộc về em, cả cái nghĩa trang văn Điển này cũng thuộc về em nốt ! ".....
    Đùa tý mà !!!!! Kê kê kê
    @ Mr. Bean
  5. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Trong mỗi cánh hoa anh tặng em
    Chứa đựng bao điều chưa dám nói
    Em sợ cánh hoa không chịu nổi
    Sức nặng của tình anh...
    Love means you never have to say I'm sorry...
  6. Mr.Big

    Mr.Big Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Mày có yêu tao không thì bảo nào....Gớm chết lớn đùng như thế còn làm bộ....

    Luôn đấu tranh vì sự công bằng và lẽ phải....


  7. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Lời khuyên chân thành nhất:
    IF I GOT DOWN ON MY KNEES AND I PLEASED WITH YOU
    IF I CROSS A MILLION OCEANS JUST TO BE WITH YOU
    WOULD YOU EVER LET ME DOWN
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
    Được no_cry sửa chữa / chuyển vào 18:27 ngày 08/01/2003
  8. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    I LOVE YOUr birthday.
    Because you're always older than me
    Hé Hé.

    PHÙ CHẨN
    BÍ MẬT
    HAY KHÔNG CÓ THỰC

    Được PhuChan sửa chữa / chuyển vào 18:31 ngày 06/01/2003
  9. kinkin

    kinkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Tao ko iêu mày đâu ...Gớm chết đám đe doạ cả tao ..Bước !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    ------> Nếu tôi chết hãy chôn tôi với hộp SOCOLA :(<-----
    kinkin
  10. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Thêm một kinh nghiệm cho các bác nữa này , cái gì chứ cái này tui siêu lắm, có thể cố vấn cho các 7Xers từ già đến trẻ, í quên, từ 71 đến 79:

    Tình yêu ai bán mà mua
    Ai cho mà lấy , ai thừa mà xin
    Vậy mà phút ấy tôi quên
    Trước em tôi đã cầu xin một lời
    Em không nói cũng không cười
    Không rót nước, đến mời ngồi cũng không
    Mà trời thì lạnh như đông
    Còn tôi thì đứng như trồng trước em
    Mà ngoài thì tối như đêm
    Còn đêm thì cũng lặng im như người
    Lặng im đến toát mồ hôi
    Chắp tay tôi chạy giật lùi trước em
    Qua rồi cái phút cuồng điên
    Để tôi kịp hiểu lăng im là lời
    Sao mà ngốc thế .... hở tôi
    (bài này tui sưu tầm, ko nhớ là của ai. Nếu phải của bác &Xer nào thì bỏ qua cho tui cái tội chiếm bản quyền...)
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi

Chia sẻ trang này