1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời tỏ tình dễ thương!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Hết_tên, 20/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new

    Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Để lão kể chuyện của lão nha. Một chuyện tình lỡ làng và kết thúc bằng những cái tát dành cho lão vì dám ...*****.......với nàng.
    Đường về khuya vắng lặng trên vệ cỏ khuyất sau lùm cây của vườn Hồng có bóng hai người. Ánh sáng le lói từ quảng trường Ba Đình len lỏi qua lùm cây chỉ đủ để nhận ra đó là một bóng con gái và ..lão. Hôm nay nàng hẹn lão ra đây để làm rõ một chuyện vì quen nhau bao lâu rồi, chiều nay lão mới gọi nàng bằng em, ôi cái từ mới dịu dàng mong mỏi làm sao nhưng nàng còn muốn hơn thế nữa. Vậy từ bây giờ lão gọi nàng bằng em.
    Một cơn gió chợt thổi qua dù chưa đủ lạnh nhưng thừa làm em xích lại và nép vào lòng lão. Mắt lão nhìn ra đường và của đáng tội cũng xấu hổ khi phải thú nhận laà đẻ trông chừng cái xe nhưng lão vẫn cảm nhận được sự run rẩy đang bộc lộ từ cơ thể mình. Em ngả mình vào lòng, đưa tay lên cổ lão, lão nhìn xuống, hôm nay em đẹp quá, kìa! cặp mắt em lim rim ngước lên,đôi môi mấp mé như chờ đợi điều gì đó.Trời đất quỷ thần ơi! lão thấy nóng bừng, nóng mọi nơi và nàng cũng vậy. Khí huyết như muốn căng ra, từ trái tim lão một cảm xúc dâng trào...
    Không kiềm chế nổi nữa, lão cúi xuống, ...cúi xuống những ngón tay nhẹ nhàng lần tìm và bật nút áo ngực lão, lấy ra một chiếc huân chương chiến công hạng nhất, đôi môi mở ra hôn say đắm chiếc huân chương và thì thầm những lời sâu lắng từ trái tim : Đang C S Việt nam quang vinh muôn năm.
    Bốp, bốp! hai cái tát vang lên giữ đêm khuya dàng cho lão, anh , anh dám.........., đứng dậy mau trả dép cho bà về. Hết. ặc ặc!!!
    Chúc các bạn vui vẻ đón Xuân cùng gia đình và chúc tối nay đá bóng thắng Box 80.
    Vì cộng đồng TTVN - Mong các bạn luôn hạnh phúc là tôi vui rồi!
    Được hoa thuong thich du thu sửa chữa / chuyển vào 12:39 ngày 24/01/2003

    Được hoa thuong thich du thu sửa chữa / chuyển vào 12:41 ngày 24/01/2003

Chia sẻ trang này