1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời tỏ tình gửi em yêu ...

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi new_begining, 26/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. new_begining

    new_begining Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Lời tỏ tình gửi em yêu ...

    [​IMG]

    Em Witch thân, muphụ thuỷ già yêu quý của anh.

    Có câu rằng trăm nghe không bằng 1 thấy, thấy rồi ngây ngất khó quên.... ấy thế nhưng hôm ấy bạn anh lại chụp có mỗi cái lưng của em, không thấy được dung nhan của em nên mấy tháng nay anh nhớ em quá cũng chỉ biết lôi cái lưng em ra ngó cho đỡ buồn.

    Em!
    Nói dài dòng làm gi em nhỉ, anh không muốn làm em mệt mỏi với những lời đường mật như của người khác nên anh mở chủ đề này để chúng ta có thể có 1 khởi đầu mới.

    Bằng chủ đề này anh xin được ông khai tán tỉnh em, để được nhìn lại dung nhan của em 1 lần nữa, dung nhan mà hàng chục tháng nay em không cho phép anh được nhìn (tức là em cấm cửa không cho anh tới nhà ý mà) , witch ạ.

    Có ai có ý kiến gì không ạ?


    Được new_begining sửa chữa / chuyển vào 02:56 ngày 26/03/2006
  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Chàng ah mặc dù em vẫn chưa thể lục ra được trong cái trí nhớ siêu tồi của em chàng là ai, thì những lời chàng nói cũng làm em vô cùng xúc động .
    Em cảm động quá chẳng biết nói gì, cám ơn chàng đã quan tâm đến em.
    Bố cáo : Ai post ảnh rõ mặt tớ lên là tớ xóa không cần thông báo đấy nhé.
  3. new_begining

    new_begining Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Ấy chết, sao em lại đe doạ người khác như thế. Dù hôm đấy thằng bạn anh chỉ kịp chộp lấy cái rightside của em (mà nhìn vào toàn thấy lưng với chân với dép) nhưng sau nhiều lần mò theo em, anh vẫn nhớ mồn một khuôn mặt em. Bởi thế dù em có ngăn sông cấm chợ thì anh vẫn hình dung ra dung nhan của em mà.
    Sao hôm nay em ngủ muộn thế, chẳng lẽ giác quan thứ 6 đã báo cho em biết anh sắp quay lại để tấn công em hay sao? Anh biết lúc này quanh em đang có rất nhiều vệ tinh nhưng anh chắc rằng chỉ cần anh nhắc lại 1 kỷ niệm của anh và em thì em sẽ nhớ ngay ra anh thôi mà.
    Được new_begining sửa chữa / chuyển vào 03:06 ngày 26/03/2006
  4. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Dạ nếu chàng có lòng tốt, chàng nhắc lại cho em chóng nhớ ra chàng có phải hơn là bắt em ngồi đóan mò không? Em suy nghĩ nhiều, tàn phai nhan sắc thì sao --------> em biết ngay là chàng hông thương em rì hết.
    Em ngủ muộn bởi mai là CN chàng ah. Còn chàng, sao lại vào mở topic lúc sớm mai thế kia hử?
    Em chúc chàng cuối tuần vui vẻ, .......hí...hí.......
  5. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Yêu cầu không ai khoá cái topic này vào nhé, trừ khi thân chủ: new_begining yêu cầu. Thiết nghĩ, đây là một topic, dành để "Nói lời Tình Yêu" tới các cô nàng xinh đẹp trong box mình...
    Nào, can đảm lên các chàng trai...
  6. SonNguyen_sn

    SonNguyen_sn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    0
    Hic E không chịu đâu...
    Thế "chàng trẻ con" và "cô chị dở hơi" thì có được tỏ tình không ạ!

    Được sonnguyen_sn sửa chữa / chuyển vào 02:36 ngày 26/03/2006
  7. new_begining

    new_begining Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Mụ phù thuỷ càng già càng xinh của anh
    Em vẫn còn thức ư? Em có hiểu tại sao anh lại nhè ngày này mà post chủ đề không? Chắc chắn là có cho em mút hết 10 que kem Tràng Tiền em cũng không đoán đâu, em nhỉ.
    Ấy là bởi vì từ ngày anh tình cờ chộp được tấm ảnh này của em trong bộ sưu tập của thằng phó nháy bạn anh, đã hơn 13 tháng trôi qua và ngày 26/3 này là tròn 12 tháng kể từ ngày anh lần đầu tiên lôi thôi lếch thếch vác cái chân máy ảnh đứng trước cửa nhà em để rình chụp ảnh em mà không được. Em có nhớ hôm đấy trông thấy anh em đã đặt cái cằm lên tới trán mà bước ngang qua bản mẹt đau khổ của anh không? Rồi sau này khi đã có dịp làm quen với em, đã hơn 1 lần em dở đủ trò đỏng đảnh ra để thử thách anh, chẳng lẽ em không nhớ ư?
    Một năm trôi qua, hy vọng em đã nhận ra được chân tình của anh dành cho em.
    Đêm đã khuya, chúc em ngủ ngon.
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Mụ Lys nói chí phải. Không có khoá khiếc gì hết nhá. Tình yêu bao giờ chẳng được quý trọng. Mọi nngười cũng phải có chỗ để vun vén cho tình yêu chứ lị.
    Cơ mà... chẹp... gay nhỉ... Vẫn biết bạn Witch cuả mình có nhiều vệ tinh lắm, nhưng không ngờ lại có chú "manh động" làm quả topic như này. Chết dở... rồi các fans của bạn mình lại sôi máu lên thi đua vào post bài thể hiện tình cảm thì... đọc mỏi mắt chết. Phải về mua Tobicom
    Bớ chú gì Mới mới ơi! Có xin thêm ảnh của nàng không? Liên hệ Cún nhá!
    Và như thế, một câu chuyện tình yêu bắt đầu.
  9. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Phụ nữ - yêu họ thật nhiều và đừng cố gắng hiểu họ !
    Chúc bác thành công !
  10. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ em chuyển sang que kem thứ 13 chuẩn bị sang cây kem thứ 14 rồi mà em vẫn chưa thể tìm ra chàng là ai.
    Mà chàng đừng đổ điêu cho em nhá, mặt em vênh lên hồi nào đâu

Chia sẻ trang này