1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời tỏ tình khó nói nhất thế giới

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hien_chocopie, 30/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Lời tỏ tình khó nói nhất thế giới

    Em bắt đầu nhận ra mình có "vấn đề" trong việc phát âm ra cụm từ " em yêu anh", " em nhớ anh" từ khi anh liên tiếp hỏi em 1 câu là :" Em có yêu anh ko ?"

    Một người bạn thân của em hay than phiền là người yêu nó chẳng nói được một câu lãng mạn nào ( theo quan điểm của nó là " anh mua hoa tặng em nhé") .Mặc dù em biết rằng, khi nó bị ốm, người yêu nó chạy quýnh lên, mua đủ các loại thuốc men, hoa quả, thức ăn mang đến. Nhưng dường như, nó rất cần anh người yêu phải nói ra cơ...Chẳng lẽ việc làm chưa đủ hay sao? Mà hình như, em cũng chưa bao giờ nói với anh điều đó (Hay nói đúng hơn là chưa nói với 1 ai là em yêu, hay nhớ họ.)

    Em cũng có 1 vài câu yêu thương muốn nói, nhưng đứng trước anh, em không tài nào nói những câu ấy ra khỏi miệng được..và em thì cứ tiếp tục quan tâm đến anh và mơ hồ nghĩ đến một ngày, anh sẽ than phiền với các bạn của mình là em chưa bao giờ nói em yêu anh cả...

    Cuối cùng thì anh thì vẫn luôn ở bên em, còn em thì vẫn chưa nói được là " em yêu anh". Học hành bận rộn. Rồi còn làm thêm, bạn bè, blog, net...Thời gian em và anh ở bên nhau ít hơn...Em càng bối rối về "lời tỏ tình" còn dang dở với anh!

    Đến 1 lần, khi đi xe trên đường...Em thấy 1 bóng người từ xa, giống anh lắm. Em phóng xe theo, cái bóng đó cứ ẩn hiện trong làn người đông nghịt, đến lúc biết người đó ko phải là anh...em mới chợt nhận ra em nhìn ai cũng nghĩ đến anh hết...cùng lúc đó anh nhắn tin cho em...Em đã viết lại 1 tin nhắn, nhưng không gửi đi :" Em đang nghĩ đến anh nhiều lắm, em nhớ anh "! Liệu lúc đó anh có cảm nhận được rằng em đang nhớ anh ko ?

    Em đi qua những cửa hàng lưu niêm vào 1 ngày vừa lạnh vừa mưa, chợt nhớ ra là anh đi đường ko bao giờ chịu đội mũ, quàng khăn, đeo gang tay cả...như thế thì lạnh lắm và em nghĩ là sẽ phải mua những thứ đó để bắt anh dùng mới được, dù anh có quen dùng hay ko...Mấy ngày anh ốm, em không làm được 1 việc gì ra hồn hết cả...một người bạn nhắn tin hỏi em, giờ có 1 điều ước, em sẽ ước gì...Em không ngần ngại nhắn lại ngay," ước cho 1 người khỏi ốm."..Những lúc đó, liệu anh có cảm nhận được rằng em yêu anh ?

    Em có cách riêng để nói lời "tỏ tình " của mình và cũng có cách riêng để cảm nhận tình cảm của anh...Em hy vọng anh có thể cảm nhận được...trước khi em đủ dũng cảm để ôm anh và nói với anh rằng :" Em yêu anh, em yêu anh nhiều lắm!"


    Copy by " EM YEU ANH"
  2. lan_phuong84

    lan_phuong84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Bạn có bao giờ để ý rằng, khi bạn cảm thấy nhớ một người nhiều nhất đó là khi người ấy ở ngay bên cạnh bạn nhưng không phải là của bạn?
    Bạn có bao giờ để ý rằng, nói về một điều để rồi về sau ước giá như bạn không nói; và không nói gì để rồi về sau ước giá như bạn nói, thì việc nào đau lòng hơn?...
    Bạn có bao giờ để ý rằng, những điều quan trọng nhất lại luôn là những điều khó nói nhất?
    Bạn có bao giờ ngại nói với một người rằng bạn yêu mến người đó? Nếu bạn nói, có thể họ sẽ làm bạn đau lòng. Nhưng nếu bạn không nói ra, bạn có thể làm đau lòng họ.
    Bạn có bao giờ cảm thấy ngại quan tâm đến một người nào đó quá nhiều, đơn giản vì bạn sợ người đó không quan tâm lại bạn nhiều như thế, hoặc thậm chí là chẳng quan tâm chút nào đến bạn?
    Bạn có bao giờ nghĩ rằng, cuộc sống ngập những rủi ro và cần có những bước nhảy vọt? Đúng là một con người luôn phải nhìn lại để tự hỏi mình có thể có gì, hay mình đã không nên làm gì? Vì không điều gì có thể đợi bạn mãi được.
  3. liutiu

    liutiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    3.218
    Đã được thích:
    0
    "Sao phải đợi một nụ cười mới trở nên thật xinh tươi?Sao phải đợi đến lúc cô đơn mới nhận ra giá trị của một người bạn?Sao phải đợi được yêu rồi mới đem lòng yêu người ?Sao phải đợi có một chỗ làm tốt mới bắt đầu công việc? Sao phải đợi có thật nhiều rồi mới chia sẻ một chút? Sao phải đợi thất bại mới nhớ đến một lời khuyên? Sao phải đợi một nỗi đau rồi mới nhớ đến một lời ước nguyện? Sao phải đợi có thời gian mới đem sức mình ra phục vụ?Bạn ơi, sao phải đợi? Bởi có thể rằng bạn không biết bạn sẽ phải đợi đến bao giờ"
    Điều có thể làm cho người bạn luôn nghĩ đến vui thật nhiều, sao bạn lại không làm?
  4. 102dk

    102dk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    41
    Oạch
    lời nói là quan trọng lắm nha bạn
    nếu là mình thì mình sẽ bắt đầu thấy nghi ngờ rồi
  5. dtlongvn

    dtlongvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    theo tui,không nói được cũng không sao,yêu nhau thì khác tự hỉu nhau mừ.tình yêu đâu nhất thiết phải có lời
  6. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
  7. Dai_ca_sung_to

    Dai_ca_sung_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Không nói được thì có nghĩ là em chưa yêu và chưa cảm thấy nhớ ngưới đó, he he có phải cậu bé đeo kính ko cô, nhìn bé đó cũng xinh zai đáo để
  8. thaolittle

    thaolittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    muốn .............mà chả được !
  9. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Muốn gì thế
  10. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Tò mò quá bạn em ai chả xinh giai

Chia sẻ trang này