1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lời tỏ tình trên net ....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi congchuangutrennet, 20/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fan2latulipe

    fan2latulipe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Pé kon của anh ơi, pé cũng đa tình quá hen, đã yêu anh rùi lại còn tỏ tình với tỏ tèn ở box này nữa, định đong đẩy thằng ku nào ở đay vậy pé ? Không sợ anh lên cơn ghen à ?
  2. congchuangutrennet

    congchuangutrennet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    ai kiu anh fan2latulipe ko chịu hiểu cho pé , nên pé mới tỏ tình dzới anh khác đó mùh
  3. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    HIc, đời là bể khổ, tình là cái dây để..... thắt cổ khi người ta không muốn sống một cuộc sống tự do nữa, như nhiều người khuyên em rồi đó, hãy nói với người ấy rằng em fall in love với người ta, nếu thấy đủ tự tin, nhược bằng không thì hay cứ giữ chặt nó trong lòng đi, chờ đợi sẽ cho em kinh nghiệm sống để kiếp sau không phải ở già nữa...... Bởi người ta nếu không muốn làm bạn với em khi biết em có tình củm với người ta thì người ta của em thật.........không đáng để em bận lòng nhiều thế đâu, thế giới này còn biết bao nhiêu những "mảnh" khác cũng muốn đi tìm và ghép lại cho hoàn thiện mà, sẽ có một " mảnh" phù hợp với em thôi...... Chúc hạnh phúc với những gì vốn sinh ra để dành cho em.
    Mà bé hoten17 câu bài ác quá, coi chừng đấy em ạ, kẻo.... khè khè.....
  4. xuong_rong_cua_bien

    xuong_rong_cua_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    co'' những thứ tưởng như là dễ ,c ó những điều hiển nhiên tưởng xảy ra
    ừ, ta đã tưởng love-net là có thât và ta từng tin tưởng, 1 niềm tin mà ta biết mình thật ngốc nghếch khi tin vào điều đo''
    mi đã đến bên ta, nhẹ nhàng như 1 cơn gió. hình như ta chưa học wa địa lí đẻ biết rằng gió nhẹ lắm, chẳng thể để nương thân. nhưng ta đã dựa vào mi khi ta thấy mệt mỏi, ta đã mượn bờ vai mi mỗi khi ta muốn khóc. để rồi ta nhận ra rằng, gió đến rồi lại bay đi, chẳng bao giờ ở lại. mi cũng vậy, đến bên ta rồi lại ra đi.
    ta thật là ngốc khi tin vào love-net đúng ko?
  5. congchuangutrennet

    congchuangutrennet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    em vẫn biết đây là một tình iu ko chút hy vọng nhưng ko hiểu tại sao em lại ko thể bắt con tim mình wên anh được , có lẽ sẽ có người cho rằng em như thế là ngốc , nhưng ko sao cả , em ko dám hy vọng anh sẽ nghĩ đến em vì em biết bên anh đã có một người con gái khác , em cũng ko thể trách anh vì suy cho cùng chỉ là tự em đơn phuơng , anh chẳng có hứa hẹn gì với em cả
    Thế đấy , tình iu đầy dãy sự vô lý và có lý mà đôi khi trái tim ta ko thể nào lý giải được , thôi thì em vẫn iu và anh thì vẫn xem em là một đứa em gái , thế nhé anh ..............
  6. fan2latulipe

    fan2latulipe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Sao mừ nghe đau khổ thế hả bé, có anh ở bên em rồi mà em còn có những suy nghĩ tiêu cực như thế à ? Em nói thế không nghĩ là sẽ buồn sao ?

Chia sẻ trang này