1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lời trái tim a muốn nói

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi foreverlovebx, 16/01/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. foreverlovebx

    foreverlovebx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2010
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    E ak;khi yêu e a sống trong bao hp,hy vọng,e đã là diểm tựa của cuộc đời a,tất cả hp,niềm vui,nỗi buồn khi ở bên e a đều giữ ở trái tim.Bao nhiêu công sức 2 đứa mới xây dựng nên tòa lâu đài tình yêu đẹp đẽ đó,vậy mà vì 1p nông nổi a đã đập đi tất cả công sức 2 đứa xây đắp.A biết a sai rồi,sai nhiều lắm,khi e nói muốn chia tay,trong lòng a đau nhói,a là 1 kẻ chẳng ra jh,a đúng là 1 thằng giang hồ như cách e nói nhưng a kũng là người mà.A kũng có cảm nhận,e là người yêu a,điều đó ai cũng biết vậy mà e đi với những người con trai khác trước mặt a,trước tất cả bạn bè a,làm sao a chịu dk điêu đó.Vậy mà e ko cho a cơ hội đẻ giải thích,cũng ko hỏi tại sao a làm như vậy ,e biết rằng a buồn lắm ko?a ko biết làm thế nào để trút bỏ nỗi buồn đó,a tự cắt tay mình để cảm thấy dễ chịu;mà sao nỗi đau đó ko là jh ,ko bằng 1 phần nhỏ khi e nói mún xa a.A đã là 1 cái ao chứa toàn thứ nước ô nhiễm,e đến và thay đổi điều đó,làm a trở nên tốt hơn,tìm dk niềm vui của cuộc sống,là người ai chẳng phạm sai lầm,e có thể nào mà mở lòng mình ra,cho a 1 cơ hội,xây lại tòa thành mà 2 đứa đã cùng nhau cố gắng xây đắp ko e?
    a biết rằng e khó có thể tha thứ cho a,a chỉ mong rằng ngày nào đó ngĩ lại e sẽ nhớ về a.Hãy cứ bước đi trên con dường của e,khi mỏi mệt,buồn chán hay vấp ngã,hãy nhìn phía sau vì có 1 ng luôn dõi theo e ,mong e trở lại.yêu e nhìu lắm pé ak
  2. ngocxit09

    ngocxit09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2009
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0


    Sau tinh yêu này, bạn có nhận được điều gì quý giá, bạn có định một kế hoạch nào đó bản thân trong tương lai không?.. Thời gian hai người yêu, có lẽ đã có nhiều hạnh phúc và bạn nhận ra tình yêu đã giúp bạn dần thay đổi bản thân..Vậy, kể cả khi người kia rời xa bạn, bạn có nhận ra rằng cô ấy đã làm những gì và mong gì ở bạn không?! Nếu bạn nhận ra rằng cô ấy mong điều tốt đến cho bạn, cô ấy hy vọng bạn sẽ sống tốt, có thể tự biết cân bằng cuộc sống của mình để luôn là một người có ích cho xã hội!.. Hãy chứng tỏ bản thân bạn àh, hãy tự đứng lên bằng đôi chân của mình, mạnh mẽ và tràn đầy hy vọng nhé! Nếu làm như vậy, mình tin chắc cô gái kia sẽ cảm thấy tự hào về tình yêu mà cô ấy đã dành cho bạn, và cũng tự hào vì đã từng có một người yêu nghị lực như bạn! Vui vẻ và sớm định hướng đúng cuộc sống của mình nhé!
    P/s: Không hiểu sao ngay khi đọc topic của bạn, mình muốn nói những lời này. Trước kia, mình cũng đã được 1 ng yêu hết mình và dường như "bất cần đời", hơi "xã hội' một chút, nhưng chân thành vô cùng. Người đó mạnh mẽ ở ngoài xh thôi, còn khi nói chuyện với mình thì yếu đuối và nhiều tâm sự lắm. Mình chỉ luôn coi ng đó là bạn tốt thôi, nhưng khi nhận ra tc của ng kia, mình nói ko gặp ng đó nữa. Ng đó cũng đã có những hành động "hơi tiêu cực" như bạn đây.. nên mình bỗng nghĩ lại chuyện cũ khi đọc topic này.. Mong muốn đồng cảm cùng với bạn!
    Hãy luôn vui nhé! ;)
  3. foreverlovebx

    foreverlovebx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2010
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    ngocxit09:giờ thì mình đã hiểu những mong muốn,hy vọng mà cô ấy dàng cho mình,mình tự hứa với bản thân rằng sẽ cố gắng sống tử tế,sống cho xã hội thừa nhận,từ bỏ tất cả để làm lại từ đầu.Mình vẫn luôn mong cô ấy sẽ trở lại bên mình,chỉ có cách tiếp tục sống tử tế thì hy vọng của mình mới có thể trở thành sự thât.Cảm ơn bạn đã chia sẻ với mình,cuộc sống này cần những sự đồng cảm,sẻ chia.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    NGày thứ 2 xa em.TRong a giờ là sự lạnh lẽo,cô độc,cả đêm qua a ko tài nào chợp mắt dk,thèm 1 hơi thuốc nhưng a vẫn giữ lời hứa là ko hút nữa,ngồi 1 mình trên mái nhà cái sự cô độc nó càng khiến a chán nản,ngoài trời lạnh lắm,cái lạnh như cắt vào thịt a vậy nhưng nó ko là jh so với sự lạnh lẽo ,cô đơn trong tim a cả trước mắt a là ánh sáng của thành phố nhưng trong lòng a là sự u tối,ngồi đọc lại những tin nhắn của e mà trái tim a như tan nát,vậy là a mất e thật rồi,khi a lạnh sẽ ko còn ai ở phía sau ôm a,truyền cho a hơi ấm,khi a buồn kũng ko có ai quan tâm,hàng ngày cũng sẽ ko còn niềm vui,tiếng cười và cả những lời nhắc nhở khi a làm sai chuyện jh đó.

    ước chi giờ này e ở đây,làm cái việc mà e vẫn hay làm đó là đánh a mỗi khi chán đời,a chỉ mong ai đó đánh cho a tỉnh lại,nhưng ko có ai cả,từ trước tới nay chỉ có e làm việc đó nhưng giờ thi hết rồi.E đã xa a,a lại trở về sự cô độc,lạnh lẽo từng ngày,đời a lại trở nên u tối ,ngọn lửa soi đường cho a đi đã vụt tắt.Nhưng đừng lo pé iu ak ,a vẫn nhớ con đường mà pé đã soi cho a thấy bằng ngọn lửa tình yêu,a sẽ bước tiếp trên con đường đó dù pé đã xa a,nếu 1 ngày nào đó quay trở lại pé sẽ thấy 1 con người khác ,sẽ tốt hơn,a sẽ ko để pe phải thất vọng vi đặt niềm tin vào a đâu,hãy quay đầu lại nhìn về phía a pé nhé,nếu lúc đó trong tim pé con a thì hãy quay về với a nhá,a sẽ luôn chờ pé.
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Đừng nói trước những gì của tương lai, khi mình không chắc có thể thực hiện được không.
    Đừng bao giờ nói luôn luôn. Chả hạn lúc lấy vợ béng rồi, bé quay lại thì sao, có luôn luôn chờ không???
    Những lời nói nói rất dễ, nhưng nên làm sao cho nó có giá trị và đáng tôn trọng.
  5. foreverlovebx

    foreverlovebx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2010
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    K_B_C bạn nói đúng, nói thì sẽ làm,chờ thì sẽ chờ,mình nói là làm chứ chưa thất hứa với ng yêu mình bao giờ cả,ít nhất là tới giờ
  6. bexjnh

    bexjnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2010
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    mình mà có bạn trai như thế này nhỉ :">
  7. foreverlovebx

    foreverlovebx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2010
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    nếu có chắc bạn kũng sẽ như ng yêu mình,mình là kẻ chẳng ra jh hết ,ai kũng chán mình thôi
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [FLASH]http://nhac.vui.vn/upload/nhacvui-player.swf?playlistfile=http://nhac.vui.vn/asx2.php%3Ftype%3D1%26id%3D168359[/FLASH]

    nge nó mà lòng a đau quá pé ơi,tại sao ko thể quay lại từ đầu,xây lại lâu đài tình yêu của 2 đứa
  8. foreverlovebx

    foreverlovebx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2010
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 đêm cô đơn,chìm vào trong cơn mơ,
    LÒng a nhớ về những ngày xưa....
    Bóng hình nàng dịu dàng ,nhẹ nhàng ấm áp ....
    Lòng a không quên....
    Dòng thời gian trôi đi và giờ đây chia xa.....
    a đã biết đâu là niềm đau...
    Những lỗi lầm ngày nào,mong không còn là những vết thương......

    Mưa nhẹ rơi ,bóng đêm vây quang căn phòng...
    A ngồi đây viết lên 1 nỗi nhớ...
    Gửi về những ký ức lúc xưa .....Nước mắt rơi không ngừng...
    Ngoài trời gió thêm lạnh...
    Và nỗi đau riêng mình anh.....

    1 mình a trong đêm,lặng nhìn theo cơn gió...
    Ngoài kia gió vẫn rít từng cơn...
    Vẫn căn phòng ngày nào,trong lòng trống vắng ngời ơi...
    E thân yêu ơi;lòng a luôn mong...
    A muốn thấy những lúc e vui..
    Thấy nụ cười ngày nào,mong không còn là những nỗi đau....
    Nỗi đau những ngày qua....
  9. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    cũng đã có người từng nói với tôi rằng giá như em đừng khó như thế .. lời nói xuất phát từ trái tim , tôi đã rất đau nhưng tôi vẫn cứ chỉ là tôi thôi .. bởi người đó cũng đã xa rồi ..
  10. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Thực tế thì thằng nào thất tình cũng thế này cả, ko có gì lạ :)

    Lời trái tim anh muốn nói tất nhiên là "Anh yêu em" rồi, nhưng nói với cô nào bây giờ nhỉ hà hà

    Buck

Chia sẻ trang này