1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời Trái Tim Em!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chuotcon_lanvi, 23/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuotcon_lanvi

    chuotcon_lanvi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Mình đã viết bài này trong Blog khi yêu anh ấy.

    Anh! em ko biết là anh có đọc Blog này của em ko nhưng em hy vọng là anh sẽ đọc ....vì đây là lời xuất phát từ trái tim em ... mà nơi đó anh đang ngự trị .em ko thể tưởng tưởng rằng cuộc sống của em thế nào khi thiếu vắng anh . anh hiện diện trong cuộc sống của em qua từng hơi thở , qua từng giấc ngủ qua từng bửa ăn , ngay đến cả ý nghĩ nhỏ nhặt nhất em củng dành cho anh, anh có biết em yêu anh nhiều lắm ko ... yêu anh như buổi đầu gặp gỡ . giờ đây không có 1 giây 1 phút nào mà em ko nhớ đến anh, ko một khỏang khắc nào mà hình ảnh của anh ko hiện diện trong trái tim em .. sau tất cả những lời hoa mỹ đó em chỉ muốn anh nghe 1 câu '' em yêu anh , cho dù ở nơi đâu xin anh hãy nhớ em mãi mãi yêu anh thật với lòng mình nhất ......đó là tất cả những gì em dành cho anh , anh có hiểu ko anh ............ Đối với em, điều tuyệt vời nhất của cuộc sống là co' 1 người để yêu, 1 người yêu em, lúc buồn có 1 người để nghĩ đến, khi cô đơn có 1 hình bóng để em ấm lòng, có 1 người em chờ đợi, có 1 người chờ đợi em, được nói lời yêu với 1 người và nghe người ấy đáp lại, được ôm và che chở cho 1 người, được nhìn thấy nụ cười của 1 người, được thấy người em yêu hạnh phúc, được ngồi cạnh người ấy, nghe tiếng nói người ấy.... ngay lúc này. Và người ấy... có phải là anh?.........
    Em yêu đại dương mênh mông sâu thẳm, yêu bầu trời bao la với hàng ngàn vì sao lấp lánh, yêu sa mạc vĩnh hằng và bất tử.... Nhưng em lại chỉ là 1 giọt nước bé nhỏ, 1 ngôi sao cô đơn, 1 hạt cát lạc lõng.... Nên anh đừng là đại dương mênh mông, đừng là bầu trời bao la, đừng là sa mạc vĩnh hằng... dù em rất yêu.....
    ......... Em muốn nói với anh rằng: Khi em buồn, em muốn nghe giọng nói của anh bởi nó cho em niềm tin và hạnh phúc. Khi em vui, em muốn cười với anh bởi niềm vui của em sẽ trọn vẹn khi được sẻ chia với người em yêu. Khi em thất vọng, em muốn dựa vào vai anh bởi đó là nơi duy nhất em tìm thấy cảm giác yên bình. Khi em cô đơn, em muốn anh nắm tay em, thật chặt như sẽ ko bao giờ rời xa em cả.... Em rất cần anh. Nhưng... anh ơi! Nếu anh ko yêu em, thì đừng bên em anh nhé dù đó là điều em ao ước. Hãy để em tự mình đứng lên. Nếu ko, anh sẽ làm trái tim em tổn thương hơn.....
    ........ Anh có thể nói với em : Anh yêu em rất nhiều, em là duy nhất trong anh.... Nhưng em lại chỉ cấn ánh mắt và cử chỉ của anh nói lên điều đó..... Bởi em yêu và tin anh, với 1 tình yêu và tâm hồn vĩnh cửu.......
    ........ Anh xa như ngôi sao trên bầu trời sâu thẳm mà em chẳng thể nào với tới.... Anh dịu dàng như cơn gió thoảng qua mà em chẳng thể nào nắm bắt..... Anh kiêu sa như vị thánh nhân mà em tôn thờ trong ảo mộng..... Và anh dù gần em trong gang tấc, dù ánh mắt anh nhìn em, dù nụ cười anh trao em, dù bàn tay anh nắm tay em..... nhưng lại chỉ là hư vô..... Anh có thật! Anh hiện hữu! Anh thậm chí thật gần! Nhưng với em..... anh vô hình và anh rất xa..... xa như cổ tích..... Và em biết, em với anh là 2 đường thẳng song song..
    ......... Giá như anh đừng gần gũi với em, đừng dịu dàng với em..... Giá như anh cứ xa vời trong giấc mơ cổ tích, đừng cho em sự hi vọng.... Giá như.....
    ........ Rồi 1 ngày kia anh sẽ xa.... sẽ đi theo thế giới riêng của anh. Bởi chúng ta là 2 người của 2 thế giới hoàn toàn khác nhau. Em sẽ mất anh... À ko, anh chưa bao giờ là của em nên ko thể nói là mất. Nhưng..... tất cả sẽ là những kỉ niệm đẹp phải ko anh? Hãy cho em được giữ mãi bóng hình anh trong ký ức.....
    ........ Anh.... có thật lòng với em ko? Hay tất cả đúng như những gì em đã biết, đã tự lừa dối chính bản thân mình? Đối với anh, em thực sự chỉ là 1 chấm rất, rất nhỏ?....
    Tại sao nhỉ??? anh làm em thắc mắc, anh ko thấy rằng anh quá hoàn hảo còn em chỉ là 1 cô nhóc với lí lẽ đôi lúc trẻ con hết mức , anh thi lại người lớn trưởng thành, điềm tĩnh nhìn nhận sự việc nhẹ nhàng và giải quyết nó một cách êm thấm chứ đâu như em càng làm nó rối tung rối mù ngốc không thể tả hic hic .... Tại sao anh lại chọn em???
    Anh à, anh nói là "Anh cũng đã từng yêu 1 người trước đó"
    chắc cô ấy cũng rất hoàn hảo nhỉ???
    Những lúc em buồn luôn có anh bên cạnh đôi lúc anh trở thành 1 người hi sinh cho em la mắng rồi cho em tiếng cười, anh luôn nói với em những chuyện mà em muốn hỏi mà ko dám hỏi và anh giải đáp hết mọi thắc mắc cho em. Anh gần như nắm mọi tính tình của em. Cuối cùng anh gần như cho em tất cả mà em lại không thấy!
    Cảm ơn anh.......... cảm ơn vì tất cả..... cảm ơn anh.
    Nhưng rồi anh ạ, em lại làm anh buồn, em lại không chịu tin, em lại muốn thống trị anh.... em ngốc quá anh nhỉ... em chỉ biết nghĩ cho bản thân và không biết đến anh..... Em đã làm anh đau, đã làm anh thất vọng. Nhưng anh tại sao ko trách mắng em mà lại nhẹ nhàng điềm tĩnh và tìm mọi cách cho em nhìn nhận sự việc..... Em đã sai rồi phải ko anh? Em xin lỗi anh thật nhiều, em ko cầu xin anh tha thứ nhưng em chỉ muốn anh biết em đã nhận ra sai lầm của bản thân.
    Em đã trưởng thành lên 1 tí rồi phải ko anh....!!! Em xin lỗi anh nhiều lắm.!!
    Em biết em ko có quyền đòi hỏi nơi anh bất cứ gì vì anh cho em cũng rất nhiều rồi, nhưng mỗi sự việc đã qua em lại thấy anh rất quan trọng. Và em cần có anh. EM CẦN ANH
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chủ đề đã bị khóa với lý do: Mời sang box Tâm sự
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này