1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim mún nói!

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi be_con_xi_xon_new, 26/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    Lời trái tim mún nói!

    khi iu nhau,đôi khi chúng ta cũng mún viết 1 cái gì đó tặng "họ"....mí bác mún viết gì cứ viết trong này nhá...
    anh! Không bít từ lúc nào nữa,em đã í thức được điều đó.Em hỉu vì em anh đã hy sinh nhìu sở thích của mình,chăm chỉ hơn vì tương lai của 2 đứa.....em thương anh nhìu lém...những khi thấy anh vất vả với việc bỏ thuốc ...em lại càng iu anh nhìu hơn.Em trai anh nói rằng:" vì nhóc M đã thay đổi nhìu lắm,nhóc bít kô?" em vui ,khi chính những ng` thân trong gia đình anh nói với em như vậy...Em thích anh mập,vì lí do hết sức ngớ ngẩn của chính mình vậy mà anh cũng cố ăn nhìu để em được ôm anh cho "sướng tay",em thật trẻ con anh nhỉ?Vậy mà cũng có người chịu đựng được 1 đứa tre con "to đầu " như em,ai đấy? anh bít kô?Mập của em chứ ai Kô hỉu những ngày xa anh em sẽ vất vả như thế nào ,nếu thiếu người "cằn nhằn" mình nhỉ?kô bít rùi em sẽ xoay sở như thế nào với nổi nhớ anh nhỉ?Sẽ kô có ai mỗi sáng gọi em dậy đây?có ai để mỗi lần bực mình em ngồi kể lễ.....hic..hicc...nghĩ đến đó thôi em đã đau thắt lòng rùi...Mập ơi! làm sao nè?em hứa mà .em sẽ kkô như thế nữa ,kô bướng bỉnh,ko lười,kô cãi ,kô dữ,kô ngũ nhìu....mà sẽ chăm chỉ học hành ,sẽ ngoan để được anh iu nhìu hơn,anh đã từng nói thế với em là gì,anh mà kô thực hiện á,em dỗi cho xem,đến lúc đó em sẽ đi chơi cả ngày xem ai tức điên lên vì kô tìm được vợ cho bít.Em kô doạ anh đâu.Ơ! nhưng mà em nhìu tính xấu thế,làm sao sửa cho hết được anh nhỉ?chăc tại em đang nằm mơ.Mà em cũng kô hỉu sao anh lại có thể đi iu 1 con bé khờ khạo và ngốc xít như em được ấy,kể ra anh cũng tài đấy chứ...
    Giờ này chắc anh đã ngũ khèo ra rùi,ai như em ...tối ngày cứ lọ mọ kô chịu đi ngũ,đến sáng ra lại than bùn ngũ....Chán anh nhỉ....kô bít đến chừng nào em mới thôi trẻ con để anh bớt vất vả anh nhỉ,mà anh tự làm cho mình như thế đấy chứ,em nào bắt ép gì anh đâu....bao giờ em cũng là bé nhóc của anh mừh,tại anh đấy ,cứ cả ngày gọi em là bé nhóc hèn gì chả lớn thêm tẹo nào....Hãy để em lun là bé nhóc mà anh iu bây giờ và mãi mãi anh nhé
    định post hôm qua rùi...nhưng gõ rùi lại gửi kô được..cái net củ chuối thật


    ....chỉ yêu một người là anh thôi....
  2. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    M đù muôn năm . he he . Lão bỏ thuốc được chưa thế Nhoc' ? Nếu được rồi thì nói lão truyền đạt kinh nghiệm cho anh với nhá .
    Nhóc này , tình cảm thật , tưởng đâu lúc trước trục trặc thế đã chia tay rùi ,ai ngờ còn gắn bó đến ngày hôm nay , mà thế thành ra lại khổ , bi giờ nhóc đi xa , khó khăn lắm đấy . Nhưng mà chắc chắn Nhóc và M sẽ vượt qua dễ dàng , nhỉ . Có gì thì Webcam + voice chat , hehe . Cố qua bên đó làm đại lý chính thức của HQCafe này nhé nhóc .
    Who am I ? Who love me ?
  3. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    bảo "bé" í nó mua kẹo cao su cho mà ăn quanh năm thì bỏ được thôi mừh..tại HQ í....kô quyết tâm ...mà đại lí gì thía....nhóc kô hỉu?
    ....chỉ yêu một người là anh thôi....
  4. keo_mut

    keo_mut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.732
    Đã được thích:
    0
    trái tim em không biết nói thì sao? Hy vọng không nói người ta cũng hiểu!!!!!!!!!Biết sao giờ...
    CÁI GÌ SAU DẤU BA CHẤM???
  5. LinuxOnLocalHost

    LinuxOnLocalHost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    còn tui, thì kô phải là trái tim, mà là cái title màu đỏ trên cái nick kTC ấy, hi h
    hy vọng là có người hiểu cho
    Where Linux and Windows in the holy union ...
  6. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Ờ ... xem bài viết cũng thấy zui zui ... , mình đang định tập thể dục cho teo bớt ... , nhưng mà thôi ... cứ để fì nhiêu như vậy cho em yêu ôm mới sướng ... hê hê ... Cứ tưởng mấy em không khoái người fì nhiêu như mình nên bây giờ vẫn ế ... , xem bài của bé con thấy cũng en ủi fần nào ... hô hô ... Chuẩn bị kiếm nguời yêu thôi ... hơ hơ
    BC
    Somewhere in my broken heart ... Never fall in love ... but i lie ...
    Сой,и с fма ...!!!
  7. LinuxOnLocalHost

    LinuxOnLocalHost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ chúng ta mới "xứng đôi. vừa lứa" ???
    1. Chỉ dành cho 1 người :
    ===========================================
    2. Chùm ảnh dành cho đôi lứa đây :
    thân
    Được linuxonlocalhost sửa chữa / chuyển vào 16:39 ngày 26/03/2003
  8. Sirius_Z

    Sirius_Z Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Còn phần tui chỉ đơn giản là :
    Nếu người ấy thấy được dòng này , tui muốn người ấy biết rằng : tui sẽ chờ

    As ourlife change
    come whatever
    .... ..We still be friends forever
  9. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    tối! nhỏ bạn đến rủ đi chơi...ra đường mà chỉ mong được thấy anh.....sao thế nhỉ? nhỏ bạn cứ nói về người ta của nó còn mình thì mãi nghĩ đến ng` ta của mình....Ước gì có ai cho mình nhõng nhẽo,để vòi vĩnh...lại thế rùi ,lại nghĩ đến anh.Chắc giờ này anh đang nhậu ở đâu rùi,hư lắm cơ...chỉ bít nhậu thôi,chả thèm bít nhớ vợ.Hôm nay là ngày gì mà đen thế kô bít,chả đưọc gặp anh..nhớ mún chít đi được...nhất quyết ko nhớ nữa...đi ngũ cho bỏ ghét....nhớ cũng chả được gì..chỉ khổ gầy thêm....Chúc anh ngũ ngon nhá cục cưng...em khò khò đây
    to Sirius: tui thấy rùi...tui sẽ đợi ông mưh
    ....chỉ yêu một người là anh thôi....
  10. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    U ơi ,giá như em đọc được những dòng này anh viết cho em .Chúng mình đã quen nhau lâu rùi nhỉ ,thế mà chả có lần nào anh với em được đi chơi với nhau .Anh không biết tối thứ 7 em có buồn không ,và những dịp lễ tết ,anh chỉ biết mang đến cho em những nụ cười để cho em lúc nào cũng có thể vui tươi cả .Anh chẳng muốn em lúc nào cũng vì anh mà buồn hay giận hờn .Đôi lúc em lại đòi chia tay với anh .Và điều đó cũng xảy ra .Anh với em đã nói lời chia tay .Rồi thời gian cứ qua đi để bây giờ chẳng hiểu sao mà chúng mình lại được ở bên nhau như thế này .Anh hạnh phúc biết bao .Anh thầm cảm ơn L người đã giúp chúng mình lại được ở bên nhau .
    ----------------------------------------------------------------------------------
    Khi nghe tin tháng 7 này em cùng gia đình sang M ,lòng anh quặn đau và buồn .Anh kô biết sang bên đó em có thay đổi gì kô .Liệu em có giữ được tình iu mà em đã dành cho anh như trước nữa kô .Nhưng mà dẫu sao thì chúng mình cũng đã có được những tháng ngày đẹp với nhau .Chúng mình cứ giữ mãi nhé U .Anh sẽ nghe lời em ,sẽ lo học và lúc nào cũng nhớ về em .Em cũng như thế nhé .Cầu mong sao Tình Yêu của chúng mình luôn bền vững (chiều nào anh cũng thắp hương để ông bà phù hộ cho em luôn mạnh khoẻ đó em à ).Giá như em đọc được những dòng này .Yêu mãi nhé U !
    ...............................................................................................................

Chia sẻ trang này