1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim mún nói!

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi be_con_xi_xon_new, 26/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    trái tim mà mở miệng chắc cái miệng trở thành thừa rùi, mà tạo hoá sinh ra cía miệng mần chi vậy nhỉ? rùi giờ trái tim dành nói hít rùi!
    không sao! cái miệng còn ăn được mà, cái này thì chắc trái tim không dành được rùi!
    nếu mà trái tim tui bít nói, có lẽ tui đã không phải trãi qua thời gian này, nhưng giờ đây, tui phải để trái tim tui lên tiếng thui, để tui có thể giữ được ty này, không phải té một lần nữa.
    Khi bạn đưa tay cầu cứu một ai đó, chắc chắn sẽ có một cánh tay trả lời bạn, chỉ có điều bạn có mún như vậy hay kô?
    Khi nào mùa đông qua?
     
  2. Cleg

    Cleg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Đem tim nó ra mừ xào thì ngon fải biết
    Dù cho sống thác ai ơi
    Ruồi ta vẫn sống trọn đời tươi vui ​
    Arsenal chiến thắng[​IMG]
  3. AnhDu219

    AnhDu219 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Giáng Sinh, thiên hạ ầm ầm ngoài đường,anh thì lang thang trên net...
    Giờ này, chắc em đang ở nhà để học bài hả? mai thi rùi...
    làm cái gì cũng thấy nhớ quay quắt Giáng Sinh năm ngoái... híc...
    Định kiếm ai đó nhậu, nhưng rồi nghĩ lại, thôi để dành sức mai nhậu với Box ĐN cho đã hê he...
    Em bảo anh rằng : "Giáng Sinh này chẳng có quà gì cho anh cả... Sinh Nhật cũng không...Còn 4 tuần nữa, em sẽ gởi cho anh một big big gift... Nghe đâu đến gần 40 kg..." Nghe mà nôn dể sợ. Hôm nay giở lịch, thấy đã là mồng 2 tháng chạp, vậy là còn không đến 1 tháng nữa là Tết rồi.... nhanh thật, anh mong sao tết này sẽ thật lâu, thật dài.... Nếu có một điều ước gì cho đêm GS này, anh sẽ ước như vậy đó, và thêm nữa, nhiều lắm... Ước sao em thi thật tốt, không còn buồn nhiều nữa, thấy ấm áp và hạnh phúc vì anh luôn nghĩ đến em.... (hì anh ngồi nhớ và nhắc em nhiều thế này, không biết là em ở nhà học bài có nóng ruột kô nữa ;) có nóng ruột thì chạy ra net tí rồi lại về học tiếp đi ... ;):P)
    Lang thang box ĐN, thấy mọi người vào đây nói nhiều cho người iu quá, nhất là cái con nhóc xí xọn ấy, ghét quá, làm cho anh thấy mình tâm trạng dể sợ, Nhóc ơi, bắt đền Nhóc đấy :((...
    (cú lắm đây này ;) )
    Anh cũng cố bon chen vào gởi vài dòng đến em , để em biết anh đang nhớ em thế nào, Giáng Sinh đông vui để làm gì ? khi mà anh và em xa nhau thế này, khi mà em mai lại phải thi... DÙ gì thì anh cũng chúc em thật vui... anh cũng muốn là em sẽ đi đâu đó chơi, đi đâu đó chỉ một tí thôi , hưởng cái không khí GS rồi lại về làm tiếp nhiệm vụ của mình.... :-* nhớ nhiều lắm , em biết không ? Có lẽ là bây giờ anh cũng vậy, dạo một vòng, ngắm thiên hạ dạo chơi, sau đó về chơi games rồi nghĩ đến em và đi ngủ :x hi hi
    GIÁNG SINH ANH NHỚ EM NHIỀU LẰM.... Biết không ?
     
     Rất dài và rất xa...,
     là những ngày thường nhớ
  4. AnhDu219

    AnhDu219 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Trong này có quá nhiều người ở xa người iu quá, híc giống tui quá ...:((
     
     Rất dài và rất xa...,
     là những ngày thường nhớ
  5. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Em yêu dấu !
    Chắc lúc này em đáng tự hỏi anh là ai, em không biết đuợc đâu và chắc em cũng chẳng bao giờ quan tâm đến anh ; anh chỉ là một kẻ si tình tội nghiệp của em thôi , đã từ lâu lắm rồi trong trái tim nhỏ bé của anh em đã chiếm một phần rất lớn ở đó
    Em có bít truớc đây anh đã từng là kẻ cười vào tinh yêu , tinh yêu ư nó đối với anh chi la trò đùa của những kẻ nhàn rỗi nhung giờ đây anh đã bít đuơc vị đắng của nó.. nhìn em vui bên ai nhói tim anh bao lần lời bài hát đó anh đã thuộc lòng hay nó chinh là nỗi niềm của anh ... anh có thể bỏ tất cả những đam mê cùa tuổi trẻ những ham muốn của bản thân nhưng anh kô thể bỏ đuợc tinh yêu của anh dành cho em ...
    Từ lúc gặp em anh như con sông khô cằn gặp luồng nước mới hồi sinh sao bao năm tháng , giá như vâng anh chỉ dám nói la giá như em là người yêu của anh anh sẽ sung suong bít chừng nào anh chắc chắn sẽ là người sung suong nhất thế gian và em sẽ la nguời sung sướng thứ hai của thế giới tinh yêu này.Thoi em cứ coi như lá thư này la lời chúc phúc cho em truớc ngay anh đi xa ...Chúc em hạnh phuc''''....
    Nguoi yêu em nhất trần gian
  6. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    I''m all out of love, I''m so lost without you...
    I''m all out of love wherever without you...
    What''re you thinking of ?
    What''re you thinking of ???

    "...tình cảm không phải là thứ để cám ơn hay xin lỗi mà..."
  7. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    aaaaaaaaaaaaaaa.......... em nhớ anh quá!!!!!!!!!.... phát điên lên mất thôi! Anh ơi là anh! hị hị hị hị... uuuuuuuuuu.... em nhớ anh em nhớ anh em nhớ anh... em yêu anh em yêu anh em yêu anh... em thương anh em thương anh em thương anh... Chết mất thôi, làm sao mà sống được đây hả Giời ????
    "...tình cảm không phải là thứ để cám ơn hay xin lỗi mà..."
  8. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ anh! nhớ lắm ý !!! Thật đấy! Tặng anh này, Danangman của em!
    Được IceBlood sửa chữa / chuyển vào 18:27 ngày 02/02/2004
  9. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    trời tưởng nhớ mình té ra đi nhớ @danangman xĩu xĩu
  10. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Gì vậy cục cưng? Sis ra nông nỗi này xét cho cùng cũng chỉ tại cục cưng với bà già kia thôi, hít hít hít... ... nhắc đến là cái tim nó lại rên, cái tai trái nó lại đỏ! Không tin hả, sờ thử coi !
    Giờ đến phần bé yêu nhé, cho khỏi thắc mắc nào!
    Bé yêu của sis, vậy là bé lại về với nắng vàng rồi, trả lại gió lạnh và mưa phùn cho sis, bé nhỉ! Buồn thật đấy! Chiều nay ngồi ở nhà, đần mặt ra, lại thèm những lúc được nhong nhong cùng bé trên khắp các con đường Hà Nội, lại thèm có bàn tay bé cọ quậy trong cái túi áo tí tẹo của sis, lại thèm được xì xụp với bé trong những quán ven đường, lại thèm được vòng tay ôm choàng lấy bé! Ấm thật đấy, bé nhỉ! Thế mà bé biết không, đêm qua, lúc tàu chạy, sis đã đứng giữa trời mưa, đứng mãi như vậy và chỉ mong bé quay lại nhìn sis... nhưng, tàu chạy... sis vẫn cứ đứng như vậy... và bé, bé vẫn ngồi như vậy... sao thế bé? Sis nhớ bé lắm mà, bé biết không?
    Ngoan nhé bé! Sis nhớ và yêu bé nhiều lắm!!!
    "...tình cảm không phải là thứ để cám ơn hay xin lỗi mà..."

Chia sẻ trang này