1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim mún nói!

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi be_con_xi_xon_new, 26/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caut

    caut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    - Vi phạm bản quyền phần mềm là có vi phạm nội qui của TTVN. Vậy có giới hạn phần mềm nào hông?Hay cả phần mềm của các nước khác ?
    - Đĩa CD phần mềm vẫn bán đầy dãy, hoàn toàn không có hai chữ " bản quyền " chính thống? Hông lẽ đó là lỗ hổng trong luật pháp ? Chắc không ! vì họ có đóng thuế ! hay là vì lý do khác ! chắc đó là cái " bản quyền " không chính thống chăng !
    Tôi càng không hiểu, tôi đã bị khóa nick chỉ vì một bài viết với nội dung sau :
    "Max 6.0 : 285672139
    Max 5 : 76847645 "
    Nếu tôi đứng trước tòa thì dù tôi tiết lộ cả một đống Serial phần mềm kiểu như thế cũng chẳng có gì ! Có lẽ đó là vì chữ Tình trong luật pháp Việt Nam ! Còn ở đây - ở mạng TTVN, tôi thiết nghĩ là...chỉ có Lý !
    Tại sao lại như thế ?
  2. HongLatTieu

    HongLatTieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Thôi thôi cậu út ơi,trách gì mấy thằng ngu đó,mà công nhận có mấy cha mod ngu dễ sợ,khg biết đâu là trái mà đâu là phải,chẳng hiểu sao cũng đưa làm mod,thiệt tình chả ra làm sao cả.Mà vì lí do đó mà cậu út bị treo nick à? nếu quả thật như thế thì vô lý khg thể nào tả nổi
  3. caut

    caut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Lại có người nói " vô lý " !
    Người ta hay dùng từ sai, thiếu tình cảm, đụng chuyện gì trái thì lại nói là " vô lý " . Trong khi Lý thì hoàn toàn đu1ng, nhưng tình thì sai bét ! Không biết dùng lời, lúc nào cũng nhằm cái " lý " mà tiến nên... " Người với người cứ tranh đấu, giành giật nhau mãi...mãi "
    Thế cho nên có thời mạc Pháp ! Thiện tai !
  4. nickchihe

    nickchihe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Cái Vô Lý là cái Vào Lý mà cái Vào Lý là cái Có Lý, thế đấy cậu ạ, trong cuộc sống ta cứ chấp nhận và đối mặt với thực tế đi ạ, bởi vì cái Vô Lý là cái có Lý .
    Nếu Biết Ngày Mai Em Có Chồng
    Anh Về Khóc Suốt ĐêmThâu
    Đến Sáng Hôm Sau Hết Khóc
    Ra Đường Cua Gái Cũng Như Ai !

    Ôi Tình Yêu Không Có Gì Ngăn Cách --- Chỉ Có Hôi Nách Mới Ngăn Cách Được Tình Yêu !

     
     

Chia sẻ trang này