1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim mún nói!

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi be_con_xi_xon_new, 26/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì thấy cô đúng là xí xọn 100%. Tôi góp ý thế này cô đừng nhảy vào cổ họng tôi mà ngồi nhá!
    1. Không nên dùng quá nhiều hình ảnh. Cái gì mà đụng đến chữ " Quá" thì sẽ đi ngược lại tác dụng !
    2.Khi nói chuyện nghiêm túc thì ngôn từ cũng nên nghiêm túc. có thể là những suy nghĩ của cô ở trên không liệt vào hàng này, nhưng dù sao đi nữa thì tôi thấy cô cũng là một trong những ngưòi góp phần làm giảm đi cái chính xác, nhẹ nhàng trong Tiếng Việt. Đơn cử nhé!
    "Iu, bít,nhìu, kô, lun , mún,...'' Cô thử phân tich tôi xem nó hay ở chỗ nào ! mà cũng có khi đây là cái gọi là đặc trưng của cô cũng nên .
    Tôi nghĩ sao nói vậy , cô đừng bỏ bụng .

    You may say I'm a dreamer
    ...But It's true...

    Được daydreamer sửa chữa / chuyển vào 13:49 ngày 27/03/2003
    Được daydreamer sửa chữa / chuyển vào 13:50 ngày 27/03/2003
  2. yabi

    yabi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    có gì đâu huh daydreamer , làm gì mà ghê thế kia.
    hic... hic... nhóc ơi đọc bài của mi xong thấy tủi thân kinh khủng, ước gì ... tui cũng có một ai đó để yêu thương, có cái gì đó để hi vọng, sao mà ............. chán quá điiiiiiiiiiiiii
    ...cho em mở những lá thư phồng phồng hi vọng
    để trao đi một tấm lòng và nhận lại một trái tim!
  3. love_candy

    love_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Em không cần nói anh cũng biết là tình cảm của em dành cho anh như thế nào. Anh luôn mong muốn tình cảm của hai chúng mình ngày càng đậm đà hơn. Em có muốn vậy không ?
    Thời gian trôi nhanh thật phải không em. Mới đó mà đã hơn 1 năm kể từ ngày đầu tiên anh nói lời yêu với em, khi đó anh rất hồi hộp. Khi anh hỏi em mà chẳng thấy em trả lời, anh cứ nghĩ rằng em không đồng ý...
    Trong lòng anh luôn nghĩ về em, vì vậy đừng bao giờ có suy nghĩ là anh không quan tâm đến em nhé.
    Trong Tim Anh Luôn Mãi Có Hình Bóng Em
  4. AnathemA

    AnathemA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    daydreamer :
    You may think you're a dreamer ... and it's true ! So that you could continue dreaming .

    Tình cảm , không phải là văn phạm anh văn mà đòi hỏi phải dùng từ ngữ và cấu trúc chính xác .
    Tình cảm , không phải là công việc mà đòi hỏi phải nghiêm túc
    ... n i'll do anything for rock , n i'll do everything for love ...
  5. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    TRả lời chị thía này nhá:
    1/theo U iu 1 người có phải là "quá" kô?
    2/Sorry! tui kô phải là nhà ngôn ngữ học đẻ xư dụng từ ngữ tiếng việt 1 cách chính xác nhất.CHê bai người khác cũng là 1 tính cách "đặc trưng" của U
    tôi cũng chỉ nói vậy thôi chứ kô hề "để bụng" ....mắc công "bụng bự"
    chào thân ái và quyết thắng nhá
    ....chỉ yêu một người là anh thôi....
  6. balaotre

    balaotre Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    ở đây đang nói đến chuyện tình cảm mà!!!! răng mọi người trong box cứ thích làm cho những cái topic hay ho thành một chỗ để mà chê bai, cãi nhau rứa hè??? balao thấy mọi chuyện chẳng có chi nghiêm trọng hít. đừng làm chuyện bé xé ra to, không ai là hoàn hảo. vả lại đó là những viết bởi trái tim, bằng tình cảm mà họ dành cho một nửa cua họ mà. những lời đó đâu có dành cho một nhà ngôn ngữ học!!!!!!!!!! hãy để tình cảm có nơi để nói chuyện!!!!!

    Cỏ may hoang vu tìm đến với thu
    Đem nhung nhớ găm đầy tà áo mỏng
    Còn mây trắng vẫn là mây mùa hạ
    Lang thang hoài chưa muốn đi xa
  7. balaotre

    balaotre Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    những lời tình cảm thế này chắc còn phải lâu lắm mình mới có thể nói được. có lẽ mình là một con bé khô khan tình cảm như mọi người nói !!!!!! nhưng anh lại là một người đầy tình cảm!!!!!! chắc anh thấy em khó hiểu nhỉ???????

    Cỏ may hoang vu tìm đến với thu
    Đem nhung nhớ găm đầy tà áo mỏng
    Còn mây trắng vẫn là mây mùa hạ
    Lang thang hoài chưa muốn đi xa
  8. LinuxOnLocalHost

    LinuxOnLocalHost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    tình hình này có lẽ những bài lạc chủ đề thì xoá, các bác Mod nhỉ ??
    còn bác D.D có lẽ chuyển qua box khác để nói chuyện văn chương chữ nghĩa nhé..
    bác ở đây thì hình như là sai địa chỉ rồi... chắc bác nhầm nhọt sang trồng trọt là cái box ĐN nó giống cái box Tiếng Việt hay Ngôn ngữ học hay sao ấy nhỉ ??
    tình cảm con nguời được thể hiện ra sao, là tuỳ vào người đó, đâu cần theo 1 khuân mẫu ??
    nếu cho tình yêu 1 cái khuân, thì ty đâu có thể rắc rối như thế ??
    Trăm cây trăm hoa trăm nhà trăm cảnh... kô ai giống ai cả..
    thế mới là TÌNH YÊU chứ....
    chẳng nhẽ, đang "Anh iu em!" , thì lại "Ấy quên, phải là Anh Yêu Em mới đúng chứ .." hả ?? thế thì bạn gái sẽ cười vào mặt đấy..
    hê hê, mình chưa có darling, nhưng mình trân trọng tình cảm của các bạn... đâu phải lúc nào cũng có thể nói lên được tình cảm thật của bản thân mình với 1 người mà bạn yêu thương, ok ??
    Where Linux and Windows in the holy union ...
  9. haibinh2911

    haibinh2911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Chào tất cả!
    Hôm nay bắt đầu ngày mới bằng 1 nụ cười thật duyên của cô bé hàng xóm làm thấy vui ghê...cái con nhỏ hằng ngày vẫn theo sau mình trên đoạn đường về nhà mà không để ý tới,mãi đến hôm qua khi nó bị hỏng xe giữa đường vừa lúc ta về nhà thì mới có cơ hội, nói chính xác hơn là có chút thời gian cùng ngồi lại mà trò chuyện cùng nhau....nó chuyển về đây được 3 tuần rồi ,từ thành phố Hồ Chí Minh phồn thịnh về cái thành phố Đà Nẵng nắng và gió này hẳn là nó chẳng thể hoà nhập nhanh được như thế rồi,hèn gì cứ thấy nó ở trong nhà mãi.Nó học cùng trường với mình ,chỉ khác dãy phòng thôi,nó nói nó"phát hiện"ra mình ngay buổi học đầu tiên của nó cơ nhưng ngại không dám bắt chuyện,mình hỏi để làm gì thì nó chỉ cuối đầu lặng thinh....khó hiểu!Thế rồi từ hôm đó ngày nào cũng cùng nhau đến lớp trên con đường này,mình nhận ra 1 điều thật mới mẻ là nó dễ gần lắm,vô tư và hồn nhiên như chú sẻ trên cành vậy....và ngày qua ngày mình nhận ra mình đã dành cho nó 1 tình cảm đặc biệt khi nào không hay biết,1 thứ tình cảm thật khó nói lên thành lời với thằng nhóc 12 học chuyên toán như mình,chỉ biết là nó ấm áp và cao cả lắm mà thôi!
    Hôm nay cười đáp trả lại nó rồi cùng nhau đến lớp...bình thường như mọi ngày nhưng mình biết ở đâu đó trong trái tim non trẻ nhưng cuồng nhiệt của mình ,nó hiện hữu bên cạnh 1 chữ Thương !!!!
    Ta gởi cho nhỏ đôi dòng tâm sự của ta đây....hi vọng nhỏ hiểu ta và sẻ chia cùng ta

    haibinh2911
  10. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Nhà em cứ việc xoá, coi như nhà chị đã nói xong rồi đấy !
    To BBXX : Đây không phải là chê bai , đọc chơi thấy nhọt nhọt con mắt góp ý vài lời vậy! Tiếp thu hay không thì "It's up to you".

    You may say I'm a dreamer
    ...But It's true...

Chia sẻ trang này