1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim mún nói!

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi be_con_xi_xon_new, 26/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fanmusic

    fanmusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Em ! anh đã nói với em không biết là bao nhiêu lần kể từ khi anh mới bắt đầu " chạm trán " với em ! Những mẩu nội thoại, hội thoại rồi hợp thoại... lẽ nào chẳng nói lên được điều gì sao ?
    Cuộc đời là một chuỗi dồn dồn dập dập, 3 chìm bảy nỗi trong cái " vòng danh lợi cong cong " . Ca dao là vậy - là " cong cong " , nhưng sao anh thấy vòng danh lợi thẳng tắp và xa tít . Ai bước vào thỉ cứ như trèo tường, bất chấp tất cả, không gì cản lại được .
    Ca dao đã có " cong cong " để mà cảnh báo " em " còn biết đường quay lại ! Sao em chẳng chịu quay lại ???
    Em ! sao em dính chặc vào Danh địa hạt tinh thần - Lợi thành phần vật chất ?
    Cụ Nguyễn Công Trứ có viết :
    "Đã mang tiếng ở trong trời đất
    Phải có danh gì với núi sông " .
    Nhưng rồi cụ cũng quay về đó em :
    Chen chúc lợi danh đà chán ngắt
    Cúc tùng phong nguyệt mới vui sao
    Đám phồn hoa trót bước chân vào
    Sực nghĩ lại giật mình bao siết kể
    Quá giả vãng nhi bất thuyết, ( việc đã qua rồi không nên nhắc nữa )
    Cái hình hài làm thiệt cái thân chi
    Cuộc đời thử gẫm mà suy
    Bạn tùng cúc xưa kia là cố cựu
    Hẹn với lợi danh ba chén rượu
    Vui cùng phong nguyệt một bầu thơ
    Chuyện cổ kim so sánh tựa bàn cờ
    Riêng vui thú giang sơn phong nguyệt
    Mặc xa mã thị thành không dám biết
    Thú yên hà trời đất để riêng ta
    Nào ai, ai biết chăng là ?

    Cái danh thực sự là danh đó không thể ?oquảng cáo? tự phong hay là mua bán mà có được. Tục ngữ ta có câu: ?oMua danh ba vạn, bán danh ba đồng?, nghĩa là ở đời khó khăn lắm mới kiếm được danh nhưng chỉ sơ xảy một chút là cái danh đó mất như bỡn. Dù sao ta cũng thấy là cái danh mua có đắt đến ?oba vạn chín nghìn? chăng nữa thì cái giá cũng chỉ đến thế là hết đất, không thể nào tồn tại lâu dài. Mua danh không được, khi có danh thực thì thường người ta lại giữ danh mình một cách thật là khác đời .
    Hay là em bắt nhịp hát theo Huyền Không !?
    Đất trời cao thấp, hề ! bao trượng
    Sông núi ngắn dài, hề ! mấy gang...

    Em ! về đi em - về với anh, anh sẽ kể cho em nghe những chuyện tình bằng những lời ca dao .
  2. gaumeo

    gaumeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Kinh kinh, anh Phú nhà ta đã biết yêu. Thay mặt mọi người, mong anh hạnh phúc nhá. Hehe, người bé tý mà kinh quá kekeke .

    Sông Hàn lạnh trăng vẫn còn treo đó.
    Sóng xôn xao ôm ấp rặng Sơn Trà.
    Và em nữa bỗng đìu hiu như gió.
    Hạnh phúc nào đã khăn gói bay xa...

  3. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    kô hỉu tại sao chúng ta lại có thói quen ún cafe buổi chìu anh nhỉ.Mà cũng được thôi,được ngồi đó ,bên cạnh anh,ngắm nhìn người qua kẻ lại,kô bít đến bao giờ chúng ta mới được có những giây phút bên nhau như thía nữa...Em....Anh ai rùi cũng phải có những công việc của riêng mình,hi vọng cho dù bận rộn đến đâu,mình vẫn ko bỏ thói quen này anh nhé... Em ốm,anh lại kô nói kô rằng bỏ đi đâu,rùi về để vĩ thuốc trên bàn,bắt ún.Sao thế nhỉ?anh ốm ,em có bắt anh ún thuốc đâu.mà cứ hễ thấy em ốm là anh lại như vậy..chán anh quá..suốt ngày chỉ bít lo cho người khác,còn mình thì lại... Anh chuẩn bị đi làm rùi...lúc í em ở xa tít....lấy ai để "chia sẻ" tháng lương đầu tiên của anh nhỉhì hì..em sẽ ghi sổ nợ nhá....ai bỉu anh cứ thích "đòi nợ" em gì....
    Anh ơi! mí đứa bạn em nó bảo ,em sướng vì được anh chìu,mà cũng đúng,anh kô chìu em mà được á,kô chìu cho bị dỗi ,phải đi năn nỉ à.Em cũng hư thật í anh nhỉ....lúc kô vui vẻ,hiền lành lại thủ thỉ:" anh ơi! đừng chìu bé nhìu bé hư"....đến lúc anh kô chìu thì lại bảo:''anh chả chìu bé tí nào"..bực mình anh nhỉ,bé mà là anh thì đã oánh cho ''con nhỏ'' đó 1 trận rùi,con cái nhà ai mà .....Biết chắc anh kô đọc được những dòng này nên em cứ mặc nhiên mà kể tội anh....mà có lỡ may anh đọc được thì....xui thôi
    ....chỉ yêu một người là anh thôi....
  4. LinuxOnLocalHost

    LinuxOnLocalHost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    hê hê, có lên bình chọn Minh đù là "Người chồng lý tưởng" kô nhỉ ?
    Where Linux and Windows in the holy union ...
  5. fanmusic

    fanmusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Ngồi nhớ chuyện ngày xưa - Tấm Cám, thuở bụt thần còn thương xót nhân-gian, ngây thơ đêm mộng thấy thiên-đàng . Ðời rất đẹp và ước mơ rất nhẹ, ta tiếc nuối những ngày xưa còn bé :
    Sách vở nhà trường cơm áo mẹ cha, những lúc buồn tưởng thấy bụt hiện ra ban phép lạ và đổi dời ngoại cảnh.
    Ngày nay lớn lên tuổi đời lận đận, tay trắng tự mình định đoạt tương lai. Giấc mơ ngày xưa không cánh mà bay, Bụt thần đã bỏ đời đi đâu mất .
    Có những lúc buồn không tả được : Ðời lọc lừa và nhân thế điêu ngoa ! thèm một niềm tin để đợi chờ, hy vọng như ngày chưa khôn lớn .
    Ai có dư Bụt thần xin cho tôi mượn ! Kéo tôi ra khỏi thế giới u-trầm. Ngay bây giờ, đừng hứa đến ngàn năm, sẽ chết mỏi chết mòn trong chờ đợi !
  6. DoubleDragon

    DoubleDragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Hãy hát lên đi !!!
    Nếu tình trống vắng thì dù tiên giới có chi để mơ
    Nếu đời không em thì đời nào có luyến lưu chi đời
    Tình yêu như trái đắng vẫn say vẫn mê tình
    Dù trong phút chốc ta vẫn mong được yêu
    Hỡi em yêu kiều thấu cho nỗi lòng tình si!
    Nếu đời ta đã được người con gái giống em để yêu
    Cả đời của ta chẳng cần chi hết vẫn yêu thương đời
    Dù tình yêu xé nát trái tim cuồng si này
    Trọn đời ta vẫn đắm say vì yêu
    Hỡi em yêu kiều thấu chăng có người yêu em rồi.
    Tình yêu như bóng mây ,
    Nhẹ nhàng cơn gió lay ,
    Thổi len vào hồn nhau .
    Tình yêu như suối mưa
    Ngọt ngào trong nắng trưa
    Ru êm cuộc đời .
    Mãi hoài tơ vương đến từng khóe mắt dáng đi của em
    Có gì dịu êm, giọt mật nào sánh với môi em mềm !?
    Tình yêu như nắng ấm sưởi cho con tim gầy
    Trở thành khúc hát viết riêng về em
    Hỡi em yêu kiều thấu cho nỗi lòng kẻ si tình
    Tình yêu gieo đắm say ,
    Tình yêu gieo ngất ngây
    Giữa hai người yêu nhau
    Tình cho trăng lấy sao ,
    Tình cho ta có nhau
    Sống vui trên đời

    Hữu duyên thiên lý ta đi nhậu
    Vô mâm đối đĩa ắt tương tàn!
  7. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    kô cần..làm giè phải khoa trương thía..mắc công người khác hỉu lầm
    ....chỉ yêu một người là anh thôi....
  8. Raining

    Raining Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Hoavosac, anh Tuấn thân yêu của ai đó và em!
    Đã tự lâu lắm rồi, mỗi khi màn đêm đổ ập xuống căn phòng bé nhỏ, em lại thao thức nhớ đến anh. Nỗi nhớ dâng đầy trong em, cồn cào, da diết, tưởng như mỗi một giây phút tóc tai lại có thể dài ra hàng chục cm, cứ tình trạng này, thì chả mấy mà tóc em đủ để nối thành cuộn dây đến tận Đà Nẵng. Em bâng khuâng vừa nghe nhạc, vừa tưởng tượng lại những tháng ngày mà anh và em đã ở bên nhau, trước cái máy vi tính lằng nhằng những chữ là chữ, chúng ta đã say sưa trò chuyện, véo von tâm tình...
    Chao ơi là nhớ, nhớ đến không tài nào chịu nổi, đến mức em ngủ béng lúc nào chẳng hay. Và lại phải mơ, những giấc mơ hãi hùng vì chúng ta không tài nào gặp nổi nhau trong ấy, chỉ vì anh thì ở tận đà Nẵng còn em ở tít ngoài này. Em cứ sắp đi tầu vào tới Đn hoặc anh đi ô tô suýt ra tới HN thì muỗi lại cắn em, thế là em bàng hoàng tỉnh giấc, mồ hôi bịn rịn trên mũi, thế là chúng ta mãi mãi ở 2 đầu thương nhớ và khắc khoải mong chờ.
    Anh thân iu, xót xa quá phải không? Phải chăng, em chưa có người yêu và anh cũng vậy, thì có phải chúng ta chạy ù đến với nhau, khỏi phải mơ với chả mộng, có phải nhanh không? Đằng này, em thì chưa có người yêu, mà anh thì lại có rồi... Đau đớn quá, không thể nào chịu nổi, mãi mới chịu được.
    Xa xa, trong miền ký ức
    có lẽ một dòng sông...
  9. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Gì vậy Má .12 rùi ,cho iu chút kô được seo .Má này kì thịt .Má iu có ai cấm Má đâu .
  10. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    úi bà kon vào đây mà coi nè....anh Tuấn đi "ngoại tình" nè...."ai đấy" sao mà hiền thía nhỉ?gặp em á....chạy tới..lôi cổ vìa...kô chat chít gì hít...đạp cho 1 trận..cái tội đi ngoại tình mà kô bảo cho vợ bít để đi theo
    ....chỉ yêu một người là anh thôi....

Chia sẻ trang này