1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim mún nói!

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi be_con_xi_xon_new, 26/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này không có gì to tác lắm đâu!Các bác không biết đó thôi chứ anh Hoa nhà ta hay "Chat đêm"...Với em nào không biết rõ lắm!Hôm nọ ngồi Net cùng Hoa những tưởng Post bài xong là 2 đứa kéo nhau đi làm tuần(nhậu).Vào lúc 6h00 chiều ,mãi đến hơn 11h00 khuya mà chưa chịu về!báo hại hôm đó chẳng ăn nhậu được đã đành...híc !Các bác cứ nhìn Hoa là biết!Hiện tượng thiếu ngủ đấy!Nên các em hay đi tìm chàng là....phình phường...Hình như hôm trước có em nào đó cũng tìm Hoa thì phải!

    FelixDaNang(đã ký)
  2. fanmusic

    fanmusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Gió hôn cây lá rụng rời, gió hôn những hạt mưa lạnh lùng. Phải chăng Chức Nữ nhớ chàng, hay Ngưu Lang khóc những hàng lệ rơi ?! Mưa giăng khắp phố tơi bời, anh đi trong gió nhớ người trong mưa. Mưa rơi ướt hết bờ vai, ướt đôi mắt đỏ thương ai đợi chờ. Yêu em anh viết thành thơ...
    Yêu em anh dệt giấc mơ tuyệt vời
    Ước gì em đến tận nơi
    Ta đi chung dưới mưa rơi tâm tình
    Mưa rơi ướt hết đôi mình
    Ôm nhau khắn khít cho tình dâng cao
    Để cho thân thể sát vào
    Chan hoà thành một tuôn trào ái ân
    Để lòng sung sướng lâng lâng
    Mưa tình yêu ngập trong lòng đôi ta .
  3. DoubleDragon

    DoubleDragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Chiều đã xuống bên kia, màu tím loang dần ở chân trời. Thấp thoáng trên những lớp lá già bụi mốc một vài tia nắng cuối. Người khách đứng nhìn lãng đãng, tâm tư dáo dức. Dáng điệu của hắn có nỗi buồn riêng giống như ngọn đồi, chiều im lìm trong hoàng hôn .
    Con đường sắt trầm mặc dài hút mù, bò qua chân đường, rẽ vào khu nhà thưa rồi đi mãi xa thẳm .
    Trên bến ga nhỏ người thanh niên không hành lí đứng dựa vào " gốc si già ". Ðôi mắt dõi nhìn phía xa, tha thiết. Chàng lẩm bẩm :
    Bao giờ thì tàu sẽ tới ?
    Ðêm nay hay đêm mai ?
    Hôm nay hay còn lâu ?
    Những sợi nắng cuối đang tan. Sân ga cô độc. Chàng chờ đợi một mình. Bụi lau lưa thưa nghiêng ngả mệt mỏi. Một vài làn gió xuống đưa những chiếc lá úa lìa cành, như những cuộc đời lẻ loi đang lặng lẽ giã từ cuộc sống. Trên khu nhà lam xám, những cánh chim đêm bay về phía bắc .
    Bên bờ đá, chàng ngồi chống khuỷu tay lên đầu gối. Gương mặt lúc nào cũng nghĩ ngợi. Vài bóng chuồn chuồn bay lượn lờ, rồi cũng bỏ lại sân ga, buông cánh vào một không gian xạm tối .
    Ðôi mắt băn khoăn nhìn về phía cuối nguồn, nơi tuyến đường đi qua, chỗ mà con tàu sẽ tới. Ðôi lúc hắn lững thững trên bến ga nhỏ, nhưng rồi lại trở về bờ đá, ngồi đợi chờ. Hắn từ đâu đến? Chẳng ai biết. Người ta chỉ đoán được rằng, chắc hắn đã về từ phía thành phố. Hắn có vẻ thư sinh, ngoài phía cuối rừng hắn hay trầm ngâm nhìn về phía tây, nơi ánh điện tỏa sáng. Hắn nhìn nhiều lần, lần nào cũng kết thúc bằng một cái quay mặt, như nuối tiếc nơi vừa bỏ đi mà vẫn cương quyết chối từ không trở lại. Có lúc hắn đang nhìn tha thiết về hướng thành phố, bỗng nhiên hắn giật mình ngó vội theo con đường như chợt nghe tiếng hú còi tàu. Dường như hắn đang chờ đợi con tàu tha thiết lắm.
    Nét mặt hiện những nét đặc thù. Gió đưa vài sợi tóc lòa xòa xuống vùng trán làm khuôn mặt chàng pha điểm chút mềm mại. Lúc lững thững trên bến ga, lúc đứng bất động nhìn lên khu đồi xa xa, hắn có hồn của một nghệ sĩ. Lúc ngồi thầm lặng, người ta lại thấy hắn như một tù nhân rũ bã. Nhưng vầng trán tự tin, dáng hao hao gầy, hắn có nét đẹp của một gã thanh niên tuấn tú. Tuy nhiên, đôi tiếng thở dài cho người ta thấy sự yếu đuối của một trái tim đa cảm.
    Bao giờ thì tàu mới tới ?
    Ðêm nay hay đêm mai ?
    Hôm nay hay còn lâu ?
    Bên kia chuyến tàu là gì ?
    Vực-Sâu-Phiền-Trược hay Núi-Cao-Bình-Minh ?
    Trên bến ga, hắn vẫn một mình, lẩm bẩm. Ðêm càng đêm thì ánh sáng của thành phố càng hồng. Tiếng hát đường xưa và chiều mây lá ngủ. Bạn bè và niềm vui. Giấc mơ và ý nguyện. Hắn đang nghĩ ngợi. Hắn nhớ một vùng quen thân vừa bỏ lại.
    Được doubledragon sửa chữa / chuyển vào 12:50 ngày 30/03/2003
  4. gaumeo

    gaumeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    1h10'. Không thấy buồn ngủ, cũng chẳng muốn học. Em tự cho mình cái quyền được vẩn vơ suy nghĩ. Chống cằm nhìn ra cửa sổ, chẳng thấy gì ngoài một màu đen bất tận. Ở khu phố heo hút này, bây giờ đã là quá trễ. Đồng hành với em lúc này chỉ có bóng đêm và tiếng côn trùng kêu rả rích. Bỗng dưng con bé uỷ mị trong em muốn khóc. Cuộc sống bây giờ là gì? Chỉ là những chuỗi ngày học, học và học. Mọi đam mê, mọi ham muốn đời thường đều trở thành vô nghĩa. Học để trở thành sinh viên, học để khỏi thấy thẹn với bạn bè, thấy nhục với cha mẹ. Vô vị và trống rỗng... Đôi lúc em thấy mình ấu trĩ quá! ...18 tuổi đầu, biết bõm bẽm tý kiến thức, không kinh nghiệm, không vốn liếng, em lấy gì làm hành trang để bước vào đời nếu không chịu học?? vậy mà lúc này đây, con ngựa bất kham trong em muốn trỗi dậy, muốn phá trung mọi rào cản của cha mẹ, của cuộc sống, của những cái vốn dĩ nó phải là như thế. Nực cười. Bỗng dưng nhớ có lần em trốn học, anh giận và bảo: " Em có thể trốn học. Nhưng em nên nhớ, hậu quả của những lần em trốn học ấy, nó ảnh hưởng không nhỏ đến tương lai của em. Và lúc ấy, em có trốn đằng trời! " Anh lúc nào cũng thế, triết lý và đạo mạo như một vị cha già. Có phải anh đang đem những trải nghiệm của cuộc đời anh để răn đe em không?? Em thấy nhớ anh quá! Ngập lụt trong mớ sách vở, và Toán , và Văn, và Anh, và tốt nghiệp, và Đại học... em quên có một thời gian, anh hầu như chiếm trọn mọi suy nghĩ của em.; em quên có một thời gian, anh hầu như là lẽ sống. À mà thôi, nhớ có lần anh bảo: " Trong cuộc sống chẳng có gì là vĩnh cửu" Em nghiệm ra điều đó đúng thât. Trái tim của một con người cũng đâu thể suốt đời ấp ủ mãi một bóng hình. Thấm thía thật. Một tháng rồi kể từ ngày sinh nhật, anh không gọi cho em. Mà phải thôi, thể nào gặp nhau, anh sẽ lại đạo mạo như một vị cha già và triết lý: " Trong lúc học, đừng để bất cứ gì làm em ảnh hưởng". Buồn cười thật. Em thấy sợ con người. Họ nhiều lúc vô xỉ và đạo đức giả đến lợm giọng! À em quên, em cũng là con người đấy thôi, con người em hay cỗ máy em được lập trình trước sau cũng chỉ là một, là duy nhất. Thế ra em cũng chỉ là một loài sinh vật bậc cao không hơn không kém, anh nhỉ? Em đâu đủ khéo léo và thông minh để hút hồn một ai kia, như một ai kia đã hút hồn một ai kia... Chà, em lại lẩn thẩn rồi... Bốp! Muỗi cắn đau quá. Gần 2h rồi. Đêm vẫn bất tận, ngoài kia con trùng vẫn rả rích kêu. Em lại chống cằm nhìn ra cửa sổ. Ồ lạ chưa, hình như phía xa xa em thấy có quầng sáng hồng hồng. Đấy là tương lai phải không anh?? và em biết, em sẽ phải làm gì. Cảm ơn T, vị cha già đạo mạo và luôn triết lý của em, Chào anh, chào dĩ vãng....

    Sông Hàn lạnh trăng vẫn còn treo đó.
    Sóng xôn xao ôm ấp rặng Sơn Trà.
    Và em nữa bỗng đìu hiu như gió.
    Hạnh phúc nào đã khăn gói bay xa...

  5. Isuzu_Demo

    Isuzu_Demo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    - Mọi người cứ tưởng là đang sống trong tình yêu, cũng giống như mình lúc trước. Cứ tưởng là đây là sự thật, ai ngờ một sự phủ phàn ập đến bên mình rất bất ngờ từ khi có mail chat.
    - Lúc đầu mình cứ tưởng là anh ấy có việc bận nên ko đến thăm mình, sau này mình mới biết đó là anh ấy tìm một niềm vui mới và quên đi là có người đang mong chớ anh ấy ở nhà, mình lúc đó biết được sự thật đó thì tinh thần chẳng được một lúc bình yên, lúc nào cũng nghĩ đến anh ấy. Nhưng mỗi lần nghĩ đến là vừa tức lại vừa thương.
    - Có nhiều lúc trong tư tưởng mình lại có ý định trả thù cho bỏ tức. nhưng lại nghĩ tới là nếu anh ấy bị gì thì chắc là mình chịu ko nỗi đâu, nghĩ đến vậy thì mình lại thấy bất lực thế nào ấy, khó giải thích lắm.
    - thế thì theo mọi người thì mình phải làm sao để kéo anh ấy lại đây. xin các bạn hãy giúp mình với.
    Huyền Trâm
  6. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    tình iu ?cũng vui đấy nhưng chỉ những lúc kô giận kô hờn thôi,còn ngoài những lúc í ra thì chán chít đi được....chia tay đi còn vui hơn á....chả bít sao hôm nay lại bùn...vì hắn?hắn gợi cho mình nhớ lại ư?cúng kô phải...nhưng sao thế nhỉ?bình thuờng mình tự tin lắm kia mà...Tự nhiên nghe hắn nói những chuyện đó mình lại cảm giác ấm cúng và yếu đuối...mâu thuẫn quá....Chồng ơi! em xin lỗi...em kô nên như thía chứ....đáng lẽ em phải mạnh mẽ hơn với những lơi như vậy mới đúng..kô có anh bên cạnh em lại thế...
    ....chỉ yêu một người là anh thôi....
  7. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    ...vâng...Mỗi khi tốn thời gian thế này, lại cảm giác là mình ngu !

    Sống trong đời sống cần có môt tấm lòng!!
  8. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    ---
    Mưa của ai đó ! Đêm cuối cùng, em bỏ anh đi chẳng nói lấy một lời chia ly, anh chỉ nhận được không hơn một ánh mắt nhìn lạnh ngắt như đôi bàn tay của em trong đêm hôm ấy, và anh thấy...một màu trắng với những dòng chữ ly tan...trong mắt em .
    Ba canh còn lại đêm ấy, hai canh giữa đêm nhớ, hai canh 2/5 đêm hốt hoảng, 2 canh 3/5 đêm mưa về và những đêm bốn canh 4/5 đêm mong đợi ước ao - Và cứ thế, vào mỗi đêm mỗi canh anh giật mình choàng dậy như một gã say đêm qua, hẹn giờ để thức dậy sớm - Mẹ anh lại hỏi...

    Đêm hôm kia anh sợ Anhthuongcochu nổi giận nên anh phải ẩn mình để " hôn những hạt Mưa lạnh lùng. Phải chăng Chức Nữ nhớ chàng, hay Ngưu Lang khóc những hàng lệ rơi ?! Mưa giăng khắp phố tơi bời, anh đi trong gió nhớ người trong mưa. Mưa rơi ướt hết bờ vai, ướt đôi mắt đỏ thương ai đợi chờ. Yêu em anh viết thành thơ...
    Yêu em anh dệt giấc mơ tuyệt vời
    Ước gì em đến tận nơi
    Ta đi chung dưới mưa rơi tâm tình
    Mưa rơi ướt hết đôi mình
    Ôm nhau khắn khít cho tình dâng cao
    Để cho thân thể sát vào
    Chan hoà thành một tuôn trào ái ân
    Để lòng sung sướng lâng lâng
    Mưa tình yêu ngập trong lòng đê mê
    "
    nhưng hôm nay Mod Felix hư thân, dám tố cáo anh, anh...đổ liều trong nổi cô đơn và hàng đống sợ hải
    "Lệ mãi thương về cố hương xa vời
    Lệ nhớ mong ai mờ trang giấy
    Mưa tuôn trong tim suốt năm canh dài
    Từng hạt buồn đau tí tách hiên ngoài
    Lệ đã âm thầm khóc đêm không nhà
    Lệ thiếu tơ duyên thành mưa đá
    Cô đơn đêm khuya dưới cơn mưa gào
    Lời hẹn đầu tiên mới như hôm nào
    Có giấc mơ về quê cũ thấy em xa cuộc vui
    Đèn hắt hiu soi dáng gầy cô nữ
    Lệ khóc cho đầy nhớ thương
    Lệ ướt duyên tình vấn vương
    Bên ngoài gió mưa sao buồn vắng thương
    Buồn chất lên đầy bước chân
    Bờ mắt rêu xanh màu nhung nhớ
    Con tim anh thiết tha mong chờ
    Một nhịp cầu duyên nối qua đôi bờ
    Có đến con đường đó trao dùm đôi lời rằng phương xa vẫn nhớ môt. người


    CỔ CHI HỌC GIẢ VỊ KỶ, KIM CHI HỌC GIẢ VỊ NHÂN ?
    http://my198.myrice.com/flash/fff.swf
  9. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua kô bít la ngày gì mà mình được đi ùn cafe nhìu như vậy nữa...đến đêm lại mát ngũ thôi..chán ! ngày thi nhìu moío vậy đó còn ngày thì chả có ma nào mời mình cả..chẳng hỉu sao....đang chat,định out thì gặp nó...lâu rùi chả nói chuyện tình cảm với nó,nói được mí câu lại out.thôi Tối vìa viết cho nó 1 lá thư,đã lâu rùi mình cũng chả viết thư cho nó,lười quá mà....
    Chả bít nó đi đâu mà mình kiếm kô ra nữa,chạy biến đi đâu rùi chời...ta mà chụp được cổ mi thì tiêu với ta nhá...Nhớ nó,nhớ tình iu của nó với.....kô bít tụi nó nghĩ thế nào chứ riêng mình thì tự hào vì là bạn của 2 đứa nó,khâm phục quá chời,xa nhau vậy mà tình cảm kô chịu được..kekeke..mà sau này mình và í cũng thía thôi..sao mà kô tình cảm cho được khi chúng nó thươngnhau đến thía và được mọi người hít sức ủng hộ ..mà kể ra lâu lâu nó cũng hơi ấm đầu thật,toàn giận nhau những chuyện vớ vỉn kô đâu...lại thêm cái bịnh nhác nói nữa....nan giải kô à..mà cũng phải thôi,iu nhau mà kô giận nhau thì cũng chán mà,giận nhau đi,ta tình nguyện làm hoà cho 2 đứa nè....
    ....chỉ yêu một người là anh thôi....
  10. nhi_nho83_new

    nhi_nho83_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    The moi nguoi co ai iu don phuong ko vay ? Len tieng di . Tren doi nay , yeu don phuong la kho nhat dung ko moi nguoi ?
    Ngam lai qua khu .
    Noi ve hien tai .
    Cung nhau huong toi tuong lai

Chia sẻ trang này