1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim mún nói!

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi be_con_xi_xon_new, 26/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Hay wé gaumep@ ui,nếu mà vô phòng thi u cũng viết văn như kiểu này thì tui chắc u sẽ đậu ĐH đấy .Mà ai xui vậy trời,bị u để ý kìa.
  2. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Ẹc ẹc ... cảm xúc là cảm xúc ... viết ra đâu fải để mọi nguời khen hay hay không ... , viết ra để mọi nguời thông cảm và sẻ chia ... niềm vui hay nỗi buồn ... , chứ nếu chỉ để viết văn cho mọi nguời xem thì ... híc híc ... thấy thê thảm quá ... Còn tình cảm ư ... , tình yêu không có tuổi ... , không fân biệt giai cấp , không fân biệt giới tính ( cái này mình hổng chơi ... hê hê ... ) ... , nói chung cái gì , người nào yêu được thì yêu tuốt ... " yêu là khổ , mà không yêu là lỗ " " yêu là mất trong nhà một ít ... vì có mấy khi yêu lại được en nhiều ... " ... Nói chung là vậy ... , mình ư ... đang đợi một tình yêu ... hê hê ... đợi không thấy thì ... thì ... thì ... thôi ... híc híc ...
    BC
    Somewhere in my broken heart ... Never fall in love ... but i lie ...
    Сой,и с fма ...!!!
  3. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    tuần trước đã hứa kô làm anh lo lắng nữa ,vậy mà mới đầu tuần em đã chọc cho anh cáu lên rùi....anh bảo,đấy là sở trường của em mà.Đã nói với anh rùi,đừng có mà chìu em quá,thế mà anh lại làm ngược lại,giờ anh đã thấy "hậu quả '"chưa?
    Tối gặp anh,ngưòi nóng như lửa,vậy mà cũng bắt anh chở đi lòng vòng.Anh á,đồng í rùi thì thôi,ngồi sau lưng nghe anh la phát mệt thêm,đi dang nắng cho nhìu vào,lười đội mũ nữa đi...rùi về "hành" mẹ,mẹ hay anh nhỉ?càng ngày anh càng "giống "mẹ em ,suốt ngày chỉ la thôi.Mẹ mà bít "con rể" của mẹ thế này thì vui phải bít,có người thay mẹ "quản lí" con gái mình mà kô vui cho được sao.Thấy anh "nói nhìu" vậy em cũng thương lắm chứ...lại bắt ún thuốc,chán chít đi được
    Mai,đi sớm mà anh cũng chẳng "tha" cho em nữa,về rùi còn gọi điện nhắc mới chịu hay sao á.....cứ nói miết.Mệt dễ sợ! hì hì ,nhưng em lại thích nghe anh cằn nhằng mới chán chứ,anh "nhăn" trông xinh hơn bình thường nhìu mà..keke...anh mà đọc được thì chắc....tiêu qué.Mí hôm nay em bùn và thấy nản lắm anh à,mà chẳng thể nói với anh,anh bận thế rùi em đâu nỡ làm anh phải lo lắng cho em nữa chứ...Thôi,gặp anh là em cảm thấy thoãi mái rùi...kô nói cho anh lun...dù sao cũng phải kiên nhẫn một tí chứ,cứ hể đụng chuyện là em nản, nghe anh nói hoài mà em vẫn cứ vậy.....bực!
    ....không ảnh hưởng đến tiền ăn sáng nhà tui....
  4. keo_mut

    keo_mut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.732
    Đã được thích:
    0
    Nhóc ơi, iu thế cơ à? Khi nào đang giân cố lên đây viết để Kẹo xem Nhóc chửi thế nào nhé, chắc cũng hay lắm à hehhe
    XIN LỖI, CHỊU KHÔNG NỔI!
  5. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    hehhe...rất tiếc là chẳng bao giờ giận lâu quá 6 tiếng kẹo à,ai như người ta,hở tí là giận ...Thằng LQ vậy mà sức chịu đựng quá tốt
    ....không ảnh hưởng đến tiền ăn sáng nhà tui....
  6. keo_mut

    keo_mut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.732
    Đã được thích:
    0
    cũng phải huấn luyện chứ không phải tự nhiên mà được đâu à! Hôm nay đi học quân sự về đói wá mà chẳng ai rủ đi ăn trưa cả hic hic
    XIN LỖI, CHỊU KHÔNG NỔI!
  7. dudannho2

    dudannho2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    UI
    TUI CHƯA THẤY LỜI TRÁI TIM MÚN NÓI
    CHỈ THẤY LỜI CỦA "TÔI" MÚN NÓI THUI
    dudannho2
    1......2.......3....nhảy........bùm bùm
    Được dudannho2 sửa chữa / chuyển vào 17:35 ngày 10/04/2003
  8. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Lời trái tim muốn nói,nói cho mọi người,nói cho người ấy....nhưng ngại đành ấp ủ để lên Net tỏ bày cùng Computer.!Ai cũng hiểu...chỉ một người không hiểu----->có một gã khờ ngọng nghịu đứng....làm thơ!
    Em ơi buồn làm chi.??!!
    Anh đưa em về bên kia sông Đuống..!!!

  9. DoubleDragon

    DoubleDragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Rõ ràng là mù quáng khi cố tình diệt đi những bản năng trời sinh, nhưng cũng thật là thảm họa nếu như mình chỉ biết sống theo bản năng. Tôi luôn thấy mình đầy mâu thuẫn và đến lúc nghĩ đến việc phải giải quyết những mâu thuẫn ấy. Tìm ra sự hài hòa? Bằng cách nào? Nếu làm hài hòa được con người mình thì tôi nghĩ đã là sự thành công không nhỏ, nhưng tại sao đôi lúc mình vẫn thấy như là kẻ bị đá ra ngoài lề XH, tôi đâm đầu vào làm việc và nghĩ ngợi lung tung. Những lúc rỗi rãi, t6oi thấy chán và bỏ dỡ dang nhiều thứ .
    À, có người bảo tôi mất niềm tin và đa nghi. Thật vớ vẩn vì tôi là thằng dể tin người và ếch nhất thế giới. Có người lại bảo tôi thôi học hành và đi làm rồi xã hơi đi, đời được mấy tí. Nhưng mà tôi lại thấy mình hơi kém và nghi ngờ khả năng của mình, thế là tôi học, theo cách nói của ai đấy (mà tôi thấy nó trùng hợp với hoàn cảnh mình ) : học để không ai bắt nạt mình và học để thành người. Hình như tôi đang làm khổ mình? Cuộc sôngmá cái gì cũng hình như thế này thì quả là chán không ra gì, chán @
    Có lúc tôi thấy vui thế không biết . Đó là lúc ở bên cạnh người thân. người thân à ? Đôi lúc tôi nghi ngờ danh từ này, ngoại trừ cái gia đình cùng một huyết thống với mình . Ấy, mình lại đa nghi rồi, mà đa nghi thì khó sống lắm . Tôi hay cười khẩy môi khi ai đó bảo tôi đa nghi. Chắc có người sẽ rất khó chịu với cái thái độ chết tiệt ấy của tôi .
    Tôi cũng là kẻ si tình mới chết chứ. Cái khoảng này thì đúng là tôi ghét chính mình. Tôi dùng ý chí để quên tiệt mọi thứ đi, thời gian còn lại tôi làm việc, đọc sách và ngủ. Nhưng ngủ đâu có yên, những giấc mơ, ôi những giấc mơ mệt mỏi.
    lại hỏi : bao giờ lấy vợ ? Trả lời: 2 năm nữa, khi nào có đủ tiền ? Lúc ấy thì thế nào nhỉ ? À, nó giống như một cuộc hôn nhân không có tình yêu và anh chồng vẫn cứ len lút quan hệ với cô hàng xóm .Có vẻ như không được trong sáng lắm ? Ừ, đúng thế, chuyện ấy bây giờ có chấp nhận được không nhỉ ? Và có lẽ tôi nên tự vả vào mặt mình một nhát . Nói thế không khéo tôi đã tát luôn vào mặt người ngồi bên cạnh . Hichic, nhưng mà người ta nói đàn bà chỉ là những mãnh vở của đàn ông, không đáng để mà suy nghĩ. Mọi việc chỉ cần trong sáng tương đối .
    Không hiểu cuối cùng mình sẽ ra sao nhỉ ,Chắc cũng không thoát khỏi 3 thước đất hay một mồi lửa, vậy thì nên như thế nào nhỉ .

    Hữu duyên thiên lý ta đi nhậu
    Vô mâm đối đĩa ắt tương tàn!
  10. love_candy

    love_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, sao lại lôi em vào đây hả chị Cả ? Muốn gì đây
    Trong Tim Anh Luôn Mãi Có Hình Bóng Em

Chia sẻ trang này