1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim mún nói!

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi be_con_xi_xon_new, 26/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    2 chiếc xe lao vun vút ....gần qua ngã tư,may mà dừng lại kịp,kôthì giờ này chắc gì mình đã ngồi đây post bài...TRong phút chốc ,cảm nhận giữa sự sống và cái chết quá mong manh,lại cảm thấy mình quá may mắn được sinh ra trên đời này.Tại sao thế nhỉ?Kinh khủng thật....1 tí nữa thôi thì toi mạng rùi,bít đâu có kẻ đang khóc thương (or mừng) vì 1 con bé đáng ghét như mình đã lìa đời...cũng nên.hên! Về ,lại nghĩ vẩn vơ...cái tật kô chừa được,kô bít bao giờ nó mới thay đổi nhỉ?
    Trên đường đời,vô tình ta đi lướt qua nhau
  2. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu em... nhưng mà anh chẳng biết em là ai... anh chỉ cảm nhận thấy thế........ trái tim anh nói mà

    Ai trên đời có thấy sao rơi
    Rơi một lần rồi đi mãi mãi...

    Nightstars in 1980 Family
  3. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Mùa hạ rập rình bên ngoài cửa, mùa hạ đang từ phương xa bay đến hòm thư điện tử của anh, anh thấy lòng như muốn bùng lên thành lửa, thiêu trụi mọi ký ức - Nhưng không, anh chẳng hề muốn như vậy chút nào, anh không cho phép mình lãng quên -
    Em gái của anh ơi ! Anh cứ ngỡ chỉ có tình yêu đôi lứa mới sinh sôi 2 chữ " đơn phương " không dễ chịu và đáng nhớ . Chẳng ngờ sự đơn phương trong tình huynh đệ còn thê thảm hơn cả tình yêu trai gái . Anh phải định nghĩa như thế nào đây để có một từ đúng nghĩa xen lẫn giữa anh và em ? Em mãi là hiền muội của anh - Em mãi là hiền muội của anh, em yêu quí !!!
    Người ta bảo rằng, anh đang múa những đường gươm huyền bí để tự xoa dịu lòng mình, tự tha thứ cho mình, giống như một kẻ đi tìm người để chuộc lỗi . Hiền muội ! em có nghĩ vậy không ! -
    Có lẽ người ta nói đúng, anh đang tự tha để cuộc đời vĩnh viễn không còn đau khổ - Và...có lẽ thế...hạnh phúc huyền ảo đang chờ anh - Mừng cho anh không muội ! mừng đi em, mừng cho một người anh trai,cho một kiếp người phương anh !!

    CỔ CHI HỌC GIẢ VỊ KỶ, KIM CHI HỌC GIẢ VỊ NHÂN ?

  4. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    1 năm ..1 năm cho tình bạn của chúng ta,giữa những thành viên TTVN,nhóc lun cảm ơn mọi người vì những phút giây mọi người dành cho nhóc,cảm ơn mọi người đã lun coi nhóc là đứa em nhỏ,cảm ơn....nhoc iu mọi người nhìu nhìu
    Trên đường đời,vô tình ta đi lướt qua nhau
  5. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    rắc rối quá..tui đang mún có 2 trái tim để có thể iu nhìu người hơn,nói để làm gì còn bị người khác trách mình vô tình nhỉ?chẳng lẽ cố tình kô bít cũng bị bảo là vô tình hả chời...tui có cái quái gì đâu mà mí người cứ đâm đầu chui vô rùi lại nói thế,tui mà có nhìu tim và ngay` dài 36 tiếng tui cũng sẽ ráng iu mí người cho được.đằng này tui có mỗi 1 trái...bực mình!Mí người chả bao giờ đặt mình vào vị trí của tui để hỉu tui,vậy mà khi nào cũng bảo hỉu ....hỉu cái **** gì......
    Trên đường đời,vô tình ta đi lướt qua nhau
    Được be con xi xon sửa chữa / chuyển vào 17:11 ngày 01/05/2003
  6. nhi_nho83_new

    nhi_nho83_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    lai chuyen rac roi gi nua day ha con kia ? Thi mi cu iu dau di , ko anh huong den tien anh sang cua mi la duoc chu gi ?
    Ngam lai qua khu .
    Noi ve hien tai .
    Cung nhau huong toi tuong lai
  7. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    bùn! toàn gặp mí chuyện đâu đâu
    Trên đường đời,vô tình ta đi lướt qua nhau
  8. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    Sao lại cứ la Buồn hoài vậy chị Cả /
    NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI TIM KẸO_MÚT
  9. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    thôi..đi tán **** đây..ko thèm bùn nữa
    Đến một ngày, bước chân mỏi mệt.
    Bỗng nhìn lại, không còn ai đứng bên ta

  10. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    hôm nay tự dưng mình cảm thấy thoải mái và vui lắm tuy mọi chuyên không được thuận lợi đối với mình trong thời gian qua, nhưng nó đã giúp mình hiểu nhiều nhiều về cuộc sống mà mình đang sống, mổi khi vấp ngã là một lần đứng dậy vững hơn phải không?
    hì hì hì

Chia sẻ trang này