1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim mún nói!

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi be_con_xi_xon_new, 26/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Lix yêu dấu của anh -
    Giúp anh em nhé, thay thế anh làm nốt phần việc còn lại nghe .

    Con đi cách biệt phương trời, biết có ngày nào con trở lại, đường xưa mẹ già ra đứng ngóng, mòn mỏi trông con đến bao giờ
  2. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    gọi điện..đã mí hôm rùi kô thấy đâu cả ,vì sao thế?chẳng lẽ bít được mình đang có chuyện gì rùi à?mà chuyện gì đi chăng nữa thì ....vẫn cứ thế,mình tham quá hay sao í,khi nào cũng mún mọi việc lun nằm trong tay mình..chán,bảo thủ quá...
    Đến một ngày, bước chân mỏi mệt.
    Bỗng nhìn lại, không còn ai đứng bên ta

  3. keo_mut

    keo_mut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.732
    Đã được thích:
    0
    Bận quá không có thời gian hay sao mà không liên lạc được? Nhiều lúc muốn nói chuyện mà không gặp được nên mới chán, hiểu không hả???
    HÃY GIỮ LẤY GIÙM TÔI NỤ CƯỜI VÀ ĐỨC TIN Ở CON NGƯỜI
  4. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy trong lòng Buồn quá à. Xa nhau thế này nhưng đâu phải lúc nào cũng muốn là được đâu. Có những chuyện muốn được nói cùng nhau lắm chứ nhưng chưa nói thì đã thế này đây. Buồn thật, sao người ta không chịu tìm hiểu kĩ đã nói rồi chứ.
    NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI TIM KẸO_MÚT
  5. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    lại chuyện gì thế này ...sao tụi nó lại lắm chuyện thế kô bít,mình đã rối lắm vậy mà giờ lại thêm tụi nó nữa .Lâu rùi kô gặp bọn lớp,nói cười,tự nhiên nhớ cái hồi di học,quậy kinh khủng,kô hỉu sao lúc đấy tụi mình trẻ con thế kô bít?mà cũng vui...hi` hi`...tụi nó mà bít mình thế này sẽ cười chít,chẳng bao h thấy cái con bé hoang như quỷ lại có thể nói được những gì thế này...Từ lúc nào,chả bít,nó kô còn cảm nhận được mọi thứ,đến rùi đi,cứ thế trôi qua nó từng ngày từng giờ,chán thế,kô bít bao h nó mới có thể "lớn" hơn được ,Giận rùi...giận dai thế nhỉ?khó tính quá hèn gì vẫn cứ thế
    Ui! vít gì thế này..chả hỉu nỗi..ngớ ngẩn kô chịu nổi
    Đến một ngày, bước chân mỏi mệt.
    Bỗng nhìn lại, không còn ai đứng bên ta

  6. Meo_uot

    Meo_uot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Con người ta đã biết yêu dơn phương là khổ thế mà chẳng hiểu tại sao lại cứ lún vào mà ko thoát ra được vậy.
    Cười ngoài mặt mà khóc trong lòng.
    A NEW DAY HAD COME
  7. DoubleDragon

    DoubleDragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Người ta thường nói " sống trên đời không ăn miếng dồi chó, chết xuống đất không có mà ăn " . Rồng đất thì dị dạng quá xá, chỉ thích ăn những gì khó ăn, làm những gì khó làm, đang rãnh rỗi, thiếu việc làm, giá như có cái nghề mớm mồi cho cá mập thì cũng chiều ; đang đói khát, đến thử thắng tàu hỏa cũng chẳng ngán .
    Nói về món ăn, như trên đã nói rồi đó, dị dạng quá sức, chỉ thích mần Mèo, ăn Mèo

    Hữu duyên thiên lý ta đi nhậu
    Vô mâm đối đĩa ắt tương tàn!
  8. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    có lẽ mọi chuyện đã không như mình mong muốn, tất cả đều diễn ra theo chiều hướng xấu đối với mình , đến mức mình nghĩ là mình không đáng nhận được như vậy. sao tất cả lại tàn nhẫn với mình vậy, mình chỉ còn biết đợi mà thôi , đợi để tất cả sẽ qua, và mặt trời lại mọc,, hi vọng sẽ là vậy.
    hì hì hì
  9. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    kô có ai đối xử như vậy với mình cả,chỉ mình làm mình nhận lấy hậu quả mà thui.Mà cũng đúng thật,làm gì cũng phải để đức cho con cháu nữa chứ,kô đời tụi nó "tàn lụi" ,tụi nó lại trách mình.Mệt!Người ta thì ..còn mình thì.....Chả hỉu ra làm sao nữa
  10. Meo_uot

    Meo_uot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    A NEW DAY HAD COME

Chia sẻ trang này