1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói - Một vài kỉ niệm học nhảy....tâm tình những thành viên HYEC Dancing Group

Chủ đề trong 'Dancing' bởi bupbedangyeu1712, 16/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bupbedangyeu1712

    bupbedangyeu1712 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Lời trái tim muốn nói - Một vài kỉ niệm học nhảy....tâm tình những thành viên HYEC Dancing Group

    HYEC ! HYEC! HYEC! đó là câu bạn sẽ được nghe nếu mà có việc phải đi đâu cũng lão Wings già khú đáng ghét . Thế đấy, cãi lão già ấy thế mà lại hay, trung thành phết... gớm, nhớ cái ngày đầu tiên lão cùng búp bê và anh NMS lang thang lên đó tham khảo... lão cứ chẹp chẹp tặc lưỡi, là thầy dạy hay wá, lão không ở lại Hà nội phen này tiếc cả đời... Thế là hắn dứt áo Bác à quên, thành phố mang tên Bác ra sinh sống ngoài này để theo đuổi sự nghiệp HYEC... Từ ngày theo học đến giờ, đi đâu hắn cũng HYEC, HYEC, HYEC với kiểu dáng và giọng điệu QiSheng (đầu đĩa TQ) mà các bạn vẫn thấy... Thế là đủ hiểu hắn yêu HYEC thế nào....
    hì, đó là tình cảm của một người, và cũng là tình cảm của nhiều người dành cho HYEC đáng iu... Đáng iu từ lớp học (dù ngày nào cũng phải bôi ... phấn rôm cho trẻ con --> nhưng mờ thế mới iu, nhỉ )... đến thầy giáo đẹp trai (iem không nịnh đâu nha...) ... đến các thành viên nữa....Mỗi người một tính cách... Đi học rồi, mọi vui buồn đều tan biến hết, thích thật...
    mà chẳng hiểu cái ông chủ Quán nước mía có cảm ơn mình không khi tối thứ 3, thứ 5 nào cũng có một nhóm người đến quậy nhỉ...
    - Anh làm thế sai rồi, làm sao nó nổ được...
    - Anh đảm bảo là nó vẫn nổ được chứ... em thử mà xem
    (thò tay lên búng 1 phát)
    - oé!!! hờ (tiếng anh Wings...)
    một lúc sau, 8 cái ống hút đều không còn cắm trên cốc bất kể còn hay hết.
    - Chú ơi, cho cháu 8 cái ống hút nữa...


    Một chút "lời trái tim" muốn dành cho HYEC...
    Một lần đi uống ...



    [

    Được bupbedangyeu1712 sửa chữa / chuyển vào 17:34 ngày 16/04/2004
  2. bupbedangyeu1712

    bupbedangyeu1712 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0

    hì, thêm cái nữa cho thích...
  3. bupbedangyeu1712

    bupbedangyeu1712 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0

    hì, thêm cái nữa cho thích...
  4. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thiếu ngày nào, tôi đến lớp khiêu vũ. Tuần chỉ một ngày vào chủ nhật, nhưng trong hai tháng trời liên tục như vậy cũng là cho tôi mất nhiều thời gian cho dù chẳng bao giờ tôi bước ra sàn tập, vì sao thế? Đơn giản, tôi không phải là người yêu thích khiêu vũ, tôi chỉ là người tổ chức, tôi tổ chức theo gợi ý của thày hiệu trưởng một trường học có tiếng ở Hà nội.
    Lớp học từ 30 người, giờ chỉ còn hơn chục người, địa điểm không có, lớp học không sôi nổi vì thiếu sức trẻ, thày giáo là một chú có tuổi.

    Một thành viên của câu lạc bộ tôi, trông trẻ và hiền, nói với tôi rằng anh ta sẵn sàng dạy mọi người miễn phí, anh ta muốn cùng tôi phổ cập khiêu vũ. Nghe cũng được đấy, chỉ tội là khiêu vũ là môn của các ông bà già cơ mà, trông cậu ta chẳng có dáng là một người hiểu biết về bộ môn văn hoá cao này.
    Và cái ấn tượng "trẻ và hiền" lại cho tôi một cảm giác ngược lại về khả năng của anh ta tại một quán Cafe đêm trên đường Đại Cồ Việt, đối diện với phố đường vào trường Bách Khoa, 23h đêm, yên tĩnh.
    Tôi chẳng hiểu gì về Quicksteps, cũng chẳng hiểu vì sao dance lại là Sport, tôi chỉ tin anh ta.
    Lớp học đông hơn, vui hơn. Anh thể hiện là một người làm việc nghiêm túc. Những câu nói dí dỏm cùng những tiếng cười của học viên tràn ngập trong những giờ dạy của anh. Điều đó cũng chẳng lạ gì khi lại ở trong chính một con người không cho ai ngồi xem khi anh ta đang dạy, một là đứng dậy cùng học, hai là ra khỏi lớp đi về. Tôi cũng chẳng phải ngoại lệ, tôi cũng phải đứng vào hàng để duy trì kỷ luật của lớp học còn non nớt khi mới thành lập này.
    Hình như nhịp điệu có sẵn trong con người tôi, khi bị ép buộc phải đứng lên và dậm chân theo bản nhạc Chacha Besame Mucho, tôi không còn "ngượng ngùng" như trước nữa. Tôi mất 2 phút và 4 tháng trước đó để hiểu rằng, đó là khiêu vũ.
    Cái người mà đã dạy tôi những bước đi đầu tiên của khiêu vũ, hay nói cách khác, chỉ cho tôi thế nào là khiêu vũ, người đó chính là một người mọi người hay nhắc đến, đó là Dance Fan. Cái tổ chức nhỏ bé, đáng yêu ấy, với những con người nhiệt tình, coi tập thể như gia đình ấy, chính là Hyec, tiền thân của Hyec Dancing Club ngày nay.
    Được Tedison sửa chữa / chuyển vào 09:31 ngày 17/04/2004
  5. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thiếu ngày nào, tôi đến lớp khiêu vũ. Tuần chỉ một ngày vào chủ nhật, nhưng trong hai tháng trời liên tục như vậy cũng là cho tôi mất nhiều thời gian cho dù chẳng bao giờ tôi bước ra sàn tập, vì sao thế? Đơn giản, tôi không phải là người yêu thích khiêu vũ, tôi chỉ là người tổ chức, tôi tổ chức theo gợi ý của thày hiệu trưởng một trường học có tiếng ở Hà nội.
    Lớp học từ 30 người, giờ chỉ còn hơn chục người, địa điểm không có, lớp học không sôi nổi vì thiếu sức trẻ, thày giáo là một chú có tuổi.

    Một thành viên của câu lạc bộ tôi, trông trẻ và hiền, nói với tôi rằng anh ta sẵn sàng dạy mọi người miễn phí, anh ta muốn cùng tôi phổ cập khiêu vũ. Nghe cũng được đấy, chỉ tội là khiêu vũ là môn của các ông bà già cơ mà, trông cậu ta chẳng có dáng là một người hiểu biết về bộ môn văn hoá cao này.
    Và cái ấn tượng "trẻ và hiền" lại cho tôi một cảm giác ngược lại về khả năng của anh ta tại một quán Cafe đêm trên đường Đại Cồ Việt, đối diện với phố đường vào trường Bách Khoa, 23h đêm, yên tĩnh.
    Tôi chẳng hiểu gì về Quicksteps, cũng chẳng hiểu vì sao dance lại là Sport, tôi chỉ tin anh ta.
    Lớp học đông hơn, vui hơn. Anh thể hiện là một người làm việc nghiêm túc. Những câu nói dí dỏm cùng những tiếng cười của học viên tràn ngập trong những giờ dạy của anh. Điều đó cũng chẳng lạ gì khi lại ở trong chính một con người không cho ai ngồi xem khi anh ta đang dạy, một là đứng dậy cùng học, hai là ra khỏi lớp đi về. Tôi cũng chẳng phải ngoại lệ, tôi cũng phải đứng vào hàng để duy trì kỷ luật của lớp học còn non nớt khi mới thành lập này.
    Hình như nhịp điệu có sẵn trong con người tôi, khi bị ép buộc phải đứng lên và dậm chân theo bản nhạc Chacha Besame Mucho, tôi không còn "ngượng ngùng" như trước nữa. Tôi mất 2 phút và 4 tháng trước đó để hiểu rằng, đó là khiêu vũ.
    Cái người mà đã dạy tôi những bước đi đầu tiên của khiêu vũ, hay nói cách khác, chỉ cho tôi thế nào là khiêu vũ, người đó chính là một người mọi người hay nhắc đến, đó là Dance Fan. Cái tổ chức nhỏ bé, đáng yêu ấy, với những con người nhiệt tình, coi tập thể như gia đình ấy, chính là Hyec, tiền thân của Hyec Dancing Club ngày nay.
    Được Tedison sửa chữa / chuyển vào 09:31 ngày 17/04/2004
  6. khieu_vu_vi_em

    khieu_vu_vi_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    - Để nick cũ thì ai cũng biết , nick này thì sẽ chẳng có ai biết được anh là ai , chỉ có em thôi em nhỉ , nếu vô tình em vào đọc topic này.
    Lâu lắm rồi anh mới quay lại HYEC , ừ , lâu lắm rồi tự dưng anh muốn quay lại HYEC đến thế . Thế là anh gặp em...
    Hôm đấy Sơn dạy Waltz Viennes... Không hiểu tại sao
    anh lại mời em nhỉ , anh cũng không biết nữa. Em mỏng manh quá chăng...?
    Ừ nhỉ , chút nữa là anh quên mất em . Nhạc điệu cuốn bước chân anh, và anh dance như anh vẫn thường như thế... Rồi tự dưng em loạng choạng, cái loạng choạng khiến anh chợt bừng tỉnh và nhận ra rằng anh đang bỏ rơi em... Em đang phải rướn dài hơn em vẫn thường như thế... đúng không em...? Anh nhìn em , tự dưng thấy thương em vô cùng...Rồi anh ghìm cho bước chân mình ngắn lại , anh quên anh đi để nhớ đến em...
    Tự dưng anh lại muốn quan sát em...Thế là anh bỏ cái quy tắc quay đầu sang bên trái 1 góc 30 độ...Trán em lấm tấm mồ hôi , má ửng đỏ... Và em đang nhắm mắt... Anh không tin vào mắt mình nữa.... " Em thích bản nhạc này lắm à " _ Anh phải lên tiếng, vì anh sợ mình bị khuất phục trước em. " Tại sao lại nhắm mắt ? " Em mở mắt ra , nhoẻn cười... : " Anh đưa như thế này thì cần gì phải mở mắt..."
    Chân anh suýt khuỵu xuống....
    Em thành ám ảnh....
    Như mây ...
    ..... như mưa.....
  7. khieu_vu_vi_em

    khieu_vu_vi_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    - Để nick cũ thì ai cũng biết , nick này thì sẽ chẳng có ai biết được anh là ai , chỉ có em thôi em nhỉ , nếu vô tình em vào đọc topic này.
    Lâu lắm rồi anh mới quay lại HYEC , ừ , lâu lắm rồi tự dưng anh muốn quay lại HYEC đến thế . Thế là anh gặp em...
    Hôm đấy Sơn dạy Waltz Viennes... Không hiểu tại sao
    anh lại mời em nhỉ , anh cũng không biết nữa. Em mỏng manh quá chăng...?
    Ừ nhỉ , chút nữa là anh quên mất em . Nhạc điệu cuốn bước chân anh, và anh dance như anh vẫn thường như thế... Rồi tự dưng em loạng choạng, cái loạng choạng khiến anh chợt bừng tỉnh và nhận ra rằng anh đang bỏ rơi em... Em đang phải rướn dài hơn em vẫn thường như thế... đúng không em...? Anh nhìn em , tự dưng thấy thương em vô cùng...Rồi anh ghìm cho bước chân mình ngắn lại , anh quên anh đi để nhớ đến em...
    Tự dưng anh lại muốn quan sát em...Thế là anh bỏ cái quy tắc quay đầu sang bên trái 1 góc 30 độ...Trán em lấm tấm mồ hôi , má ửng đỏ... Và em đang nhắm mắt... Anh không tin vào mắt mình nữa.... " Em thích bản nhạc này lắm à " _ Anh phải lên tiếng, vì anh sợ mình bị khuất phục trước em. " Tại sao lại nhắm mắt ? " Em mở mắt ra , nhoẻn cười... : " Anh đưa như thế này thì cần gì phải mở mắt..."
    Chân anh suýt khuỵu xuống....
    Em thành ám ảnh....
    Như mây ...
    ..... như mưa.....
  8. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Nore có một kỷ niệm không phải ở lớp học nhảy nhưng liên quan đến nhảy nhót thế này:
    Năm thứ 3 lớp Nore tổ chức cắm trại cùng với các khoá khác. Buổi tối, tất nhiên là có lửa trại và nhạc nhẽo, mọi người kéo nhau ra nhảy nhót rất đông, bây giờ nhớ lại Nore cũng không hiểu hôm đó nhảy theo điệu gì, kiểu gì. Chỉ biết là hôm đó mọi người nhảy, tạo thành một vòng tròn rất nhiều người.
    Nore không biết nhả nên đứng ngoài ...nhún chân và vỗ tay theo. Có một cậu bạn tiến đến và mời (gọi là kéo thì đúng hơn) Nore ra nhảy, Nore đã từ chối nói rằng không biết nhảy nhưng cậu kia rất tự tin "Không sao. Tớ sẽ dạy". Nore bị cậu kia kéo và len, và bị dẫm lên chân mấy lần thì trôi vào giữa vòng tròn có bao nhiêu người đang "vùng vẫy" đó. Ra đến giữa vòng, cậu bạn kia không hề thực hiện "tớ sẽ dạy" như đã nói, Khi Nore lên tiếng hỏi thì cậu ấy nhe răng ra mà rằng " Tớ cũng không biết nhảy"!!!. Khỏi phải nói là Nore đã buồn cười đến mức nào. Hai đứa bọn tớ nhe răng ra nhìn nhau cười và...chen qua bao nhiêu chân để rút lui ra khỏi cái vòng đó! May thay lúc đó kết thúc điệu nhảy, nhạc chuyển nên mọi người ngưng lại một chút. Hic!
  9. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Nore có một kỷ niệm không phải ở lớp học nhảy nhưng liên quan đến nhảy nhót thế này:
    Năm thứ 3 lớp Nore tổ chức cắm trại cùng với các khoá khác. Buổi tối, tất nhiên là có lửa trại và nhạc nhẽo, mọi người kéo nhau ra nhảy nhót rất đông, bây giờ nhớ lại Nore cũng không hiểu hôm đó nhảy theo điệu gì, kiểu gì. Chỉ biết là hôm đó mọi người nhảy, tạo thành một vòng tròn rất nhiều người.
    Nore không biết nhả nên đứng ngoài ...nhún chân và vỗ tay theo. Có một cậu bạn tiến đến và mời (gọi là kéo thì đúng hơn) Nore ra nhảy, Nore đã từ chối nói rằng không biết nhảy nhưng cậu kia rất tự tin "Không sao. Tớ sẽ dạy". Nore bị cậu kia kéo và len, và bị dẫm lên chân mấy lần thì trôi vào giữa vòng tròn có bao nhiêu người đang "vùng vẫy" đó. Ra đến giữa vòng, cậu bạn kia không hề thực hiện "tớ sẽ dạy" như đã nói, Khi Nore lên tiếng hỏi thì cậu ấy nhe răng ra mà rằng " Tớ cũng không biết nhảy"!!!. Khỏi phải nói là Nore đã buồn cười đến mức nào. Hai đứa bọn tớ nhe răng ra nhìn nhau cười và...chen qua bao nhiêu chân để rút lui ra khỏi cái vòng đó! May thay lúc đó kết thúc điệu nhảy, nhạc chuyển nên mọi người ngưng lại một chút. Hic!
  10. nguyencamvan

    nguyencamvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Viết cho HYEC và một số người...
    - Ngày 23/4... Hơn 1 tuần rồi mới lại được đi học nhảy...
    - Hôm nay hai lớp thứ 3-thứ 5 và thứ 6- chủ nhật xác nhập với nhau. 8h... đến lớp 1 mình_ muộn 30''''. Thay giầy nhảy rồi nhanh chóng đứng vào hàng. Lớp đông, lạ, và quen...
    Tự dưng nhớ ra là mình quên mất không đếm xem hôm nay lớp có bao nhiêu người...
    Anh Latin_sky và anh CHOCLO cũng đến. Anh CHOCLO hút thuốc nhiều quá .
    Và câu hỏi mình được nghe nhiều nhất trong buổi tối hôm nay là : " Sao dạo này không thấy Cẩm Vân post bài? Sao ko đi offline cùng mọi người?"
    - Uh, thật là buồn cười khi dạo này box nhộn nhịp như vậy mà mình lại chẳng biết viết gì,
    - Còn đi offline ư? Bận là 1 phần. Nhưng chủ yếu là tự dưng thấy cứ tuần, 2 tuần lại đi 1 lần thì mọi thứ lại trở nên bình thường quá, bão hoà quá. Với lại, phải đợi khi nào đi được tăng 2 ,tăng 3 với mọi người cơ, chứ chỉ lên sàn không thôi thì ranh giới giữa " người cũ" và " người mới" nhiều quá, chẳng nói chuyện được nhiều, cũng chẳng hiểu được nhiều... không trách , chỉ cảm thấy hơi buồn... Hơn nữa đang phải học lại từ đầu, thấy mình nhảy chưa ra tấm ra món gì... Phải cố... Anh Tuấn Vũ ơi, anh có nhớ là anh cho em thời gian 2 năm để xem em tiến bộ được như thế nào không?
    Hic...mà không biết bao giờ mình mới tiến bộ được nhỉ. Hôm nay mình đã thất bại thảm hại điệu Waltz Viennes mặc dù được chính thầy Sơn đưa... Thầy Sơn, trong 1 buổi tối " nước mía" đã nói rằng: " Điều quan trọng nhất khi dancing là phải giữ được cho mình sự thoải mái"_ Mình thích câu nói này . Thầy ơi, em có thể quên cái biển số xe 29-S8- 3186 của thầy nhưng không bao giờ quên câu nói này đâu...
    Thầy Sơn đã từng nói là thầy rất thích phong cách của anh Wings khi nhảy điệu Swing. Ùh, hôm nay anh trai không đi học cùng, thế là được anh Wings hộ tống về. Anh Wings buồn.Tại vì bình thường anh ý ồn ào lắm, cho nên anh ý buồn là biết ngay, dù không nói ra. Ừ. có lẽ cứ như thế này lại tốt hơn, có những điều đừng nên biết cụ thể thì hơn. Anh Wings à, em thích hơn 1 anh Wings hồi chưa làm Mod. Nếu anh ko làm Mod, có lẽ anh sẽ bớt thất vọng hơn chăng? Tự dưng muốn giữ lại trong anh 1 TDC nguyên vẹn như ngày đầu. Và tự dưng muốn chứng mình cho anh thấy rằng Hà Nội có nhiều điều đang để yêu và để tin hơn thế...
    Chị DanceForever à, chị đừng ngạc nhiên khi thấy tên chị được nhắc tới ở đây nhé, không hiểu tại sao tối nay em lại muốn được gặp chị thế. Tự dưng lại muốn được thử nói chuyện với chị vô cùng. Tự dưng lại muốn biết xem chị có biết những điều mà em đã biết, và chị có nghĩ những điều như em đang nghĩ hay không...
    Cả chị nữa Meeko à, sao bây giờ chị lại không ở Hà Nội nhỉ,em có nhiều chuyện muốn nói với chị lắm. Ừ, mà em tin lắm nhé, tin vô cùng Meeko sẽ rất hiểu những gì em đang viết, dù chị đang ở đâu...
    ________________________________________
    Hơi rời rạc và tản mạn 1 tí vì tối nay cảm xúc lộn xộn quá....Chủ nhật tới lại được lên HYEC rồi. Cái chân phải hôm nay bị anh Latin_sky giẵm lúc nhảy Waltz chắc cũng sẽ kịp hồi phục thôi.
    Post bài này hơi dài vì chắc phải lâu lâu nữa mới post bài tiếp được. Anh Ted à, cho em xin lỗi vì chưa thực hiện được lời hứa với anh. Xin lỗi mọi người nhiều vì em không hoàn thành được nhiệm vụ của 1 reporter như cách mọi người vẫn ưu ái gọi...
    Được nguyencamvan sửa chữa / chuyển vào 02:49 ngày 24/04/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này