1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói - Một vài kỉ niệm học nhảy....tâm tình những thành viên HYEC Dancing Group

Chủ đề trong 'Dancing' bởi bupbedangyeu1712, 16/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ptputin

    ptputin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
  2. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Cười lăn cười bò với những câu đáp án. Thầy Sơn giỏi thật đấy
  3. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Bạn putin này hay quá nhỉ.
    Chị minh ơi, em thấy thầy lên trình ... chuối
  4. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Em đăng ký hộ bác Ted vừa già vừa béo 4 câu:
    1. Thầy cô dã man! Chúng yêu em
    2. Thầy cô dã man! Em yêu chúng
    3. Thầy dã cô man! Em yêu chúng
    4. Thầy dã cô man! Chúng yêu em
    Ối giời ơi là buồn cười
  5. ong_dat

    ong_dat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0

    Cái cô gái Dobinhminh đúng là một phần tử quá khích cực kỳ nguy hiểm, phải công nhận cô ta xì pam khoẻ thật, diễn đàn nào , topic nào cũng thấy cô ta xì pham vớ vẩn trong đó được. Sau này Việt Nam mà có vụ khủng bố ở đâu, đặt mìn ở đâu thì chắc chắn do cô ta thực hiện, có thể là do chủ tịch xui, có thể là do thầy xui cô ta, hoặc do cả hai xui...... ( tất nhiên cô ta sẽ phải bớt time online để đi đặt bom ). Trong hai điều trên : Để cô ta đi đặt bom và bớt xì pam thì bạn chọn điều nào ???
    Hic...hic... từ giờ mà có lên HYEC phải đề phòng cô ta ném trộm, phải đội mũ đi xe máy để tập khiêu vũ vậy.
  6. PantherSon

    PantherSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2001
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Vật vã từ sáng đến giờ vẫn chưa ra. Mọi người suy nghĩ theo lối mòn nhiều quá. Được câu ký gửi đầu tiên của bác TE cũng buồn cười đấy, nhưng các trò nói về thầy cô dùng đại từ như vậy không khỏi hơi...
    Thôi thì gợi ý luôn lần 2 cho nhanh:
    - Lần 2: Cô mà nghe thấy câu này chắc sẽ tức phát điên
  7. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    a ha. anh ongdat bị chị minh xì lần nào chưa
    Thầy ơi có Pri vát em sợ đưa lên người yêu em oánh tòe mỏ thì chết
    Ngày đó ngày đó sẽ không xa xôi, và em là người chiến thắng... đi lấy CD thôi tèn ten

    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 14:22 ngày 24/11/2005
  8. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Hì, thấy mọi người vui quá nt_chai vào xì pam phát.
    Hỏi thầy Sơn, câu này của nut_chai được không ạ?
    Chúng, cô dã man! Thầy yêu em
  9. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    E hèm, mọi người làm M nhớ đến truyện "trưởng giả học làm sang" quá. Nhìn ở góc độ "toán học", phép hoán vị học lớp 12 cho biết 7 từ thì có ...7! = 5040 cách sắp xếp, ặc ặc . Kiểu này chỉ có nước viết 1 program cho máy chạy vèo vèo rồi lọc ra các câu có nghĩa. Thôi, chúc mọi người sớm giựt đc phần thưởng để M biết đáp án đơn giản thế nào!
  10. nhowhiterose

    nhowhiterose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0

    Được nhowhiterose sửa chữa / chuyển vào 14:23 ngày 24/11/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này