1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói - Một vài kỉ niệm học nhảy....tâm tình những thành viên HYEC Dancing Group

Chủ đề trong 'Dancing' bởi bupbedangyeu1712, 16/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, em ko nhìn thấy dòng chữ chị bôi đỏ choe đỏ choét đấy nữa à? Có thể đảo lại mà. Thầy yêu em cô thì đảo lại là cô yêu em thầy. Hehe. Nhưng thôi, ko bon chen nữa.
    Hôm thứ 3 xem hay thật đấy. Chuyên nghiệp hẳn so với Dancing Queen. Kết quả sao? Ai biết up lên hộ với ạ.
    Nhưng phải nói kết nhất là đôi dự thi ballroom mà có chị beo béo ý. Quá đỉnh.
  2. N_M_S

    N_M_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Cấm đường!!!
    Thông báo! Phố Tăng Bạt Hổ đã đổi thành một chiều từ hướng Lê Thánh Tông xuống Yecxanh. Vậy thông báo để mọi người được biết. Những ai đi từ phía Nam lên sẽ phải thay đổi lộ trình, không qua Nguyễn Công Trứ hay Lò Đúc được mà phải tới Hoà Mã mới rẽ được. Hôm rồi chắc mới thay đổi nên chưa có chú CA nào đứng.
  3. nghichtu

    nghichtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới biết hôm qua sinh nhật Linh cherie, chúc mừng sinh nhật Linh nhé, một "cô ong" đã gắn bó với HYEC từ những ngày đầu, với dáng nhảy và kỹ thuật được đánh giá thuộc hàng "top" ở HYEC.
    (Với chị thì vẫn nhớ bao nhiêu lần mình hẹn đi học cùng mà chưa thực hiện đc, rùi cả những hôm 2 chị em "phải" chào mọi người đi về sớm xong về đến gần nhà thì ngồi buôn nước mía cả tiếng đồng hồ. Chúc em sinh nhật vui vẻ nhé, với ...nhiều thứ nữa! ;)
    Hôm nay cũng là sinh nhật của Bình Minh, người luôn tràn đầy nhiệt tình với HYEC từ lúc mới tham gia. Tối nay trời vừa mưa vừa lạnh nhưng chúc chị Bình Minh một sinh nhật ấm cúng, và tuổi mới tràn ngập bình minh.
  4. winnythepooh

    winnythepooh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0

    Thực ra tôi đã không định viết những dòng này mà chỉ định giữ lại cho riêng mình nhưng quả thực những người bạn tôi đã gặp ở HYEC buổi tập chiều hôm thứ hai vừa rồi đã làm cho tôi thực sự xúc động. Buổi tập hôm đó có thể nói là buổi tập buồn nhất đối với tôi từ trước đến giờ. Lớp học vắng hoe với vài đôi đang tập trung luyện tập cho đợt thi đấu tới, những học viên của lớp_nhân vật chính của buổi chiều hôm ấy thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy có hai gương mặt rất quen thuộc ngồi buồn thiu chờ thầy dạy. Có lẽ vì cơn gió lạnh về bất ngờ mà mọi người nghỉ tập chăng? Hai con người chăm chỉ đó tôi gọi họ là bạn mặc dù chúng tôi chưa một lần nói chuyện với nhau nhưng lòng đam mê cũng như sự chịu khó của họ đã khiến tôi nhớ đến mình những ngày đầu biết đến dancing. Họ ngồi lặng lẽ nhìn những đôi ở lớp nâng cao tập luyện chuẩn bị thi đấu, chốc chốc lại ngoái nhìn thầy Pantherson chờ đợi??Đến 19:00 chờ lâu quá, và cũng biết chắc là không học họ chán nản đứng lên đi về. Họ ra về cũng lặng lẽ như khi họ đến và có lẽ cũng ít người để ý nhưng nếu bạn cũng như tôi được chứng kiến cảnh tượng đó chắc bạn cũng không khỏi ái ngại cho hai người bạn đó. Đã có ai đó đã từng kể cho tôi nghe về HYEC những ngày đầu tiên, khi mà chỉ có một người đến lớp thày vẫn dạy nhưng có lẽ ngày đó đã quá xa mất rồi??.
  5. winnythepooh

    winnythepooh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Có thể thầy và một số người sẽ cho rằng tôi là người lắm chuyện hoặc cũng sẽ bảo tôi là đôi lúc cũng phải biết tự tập dù không có thầy hướng dẫn, thế nhưng mong các bạn hiểu cho rằng với những người đến với dancing chỉ bằng tình yều như tôi và hai người bạn nọ, bản thân chúng tôi vì khả năng có hạn cũng như không đủ tự tin thì chắc chắn việc đứng lên tự tập trước một loạt những đàn anh, đàn chị đi toàn những bước mình chưa thấy bao giờ là việc không đơn giản. Hơn nữa nếu chỉ tự tập mà không có ai sửa thì những lỗi sai sẽ dần dần thành thói quen và không bao giờ sửa được nữa. Thực ra đây là cảm nghĩ của tôi khi tôi nhìn thấy hai người bạn nọ, và tôi nghĩ chắc chắn họ cũng buồn và nản lắm vì có lẽ hai buổi đến mà không tập được gì. Với tất cả mọi người thời gian luôn là thứ quý giá nhất và việc bỏ phí hai buổi chiều chỉ đến ngồi và nhìn quả thật là điều không đáng chút nào. Và với một ngày rét mướt như hôm qua mà vẫn kiên trì đi học như thế mà lại phải về tay không thì thật đáng buồn. Tinh thần học tập ấy giá mà được đáp lại bằng một buổi hướng dẫn của thầy dù ít học viên thì chắc họ sẽ vui sướng lắm.
    Tôi viết những lời này ra chỉ với một mong muốn là HYEC hãy quan tâm hơn nữa tới các học viên của các lớp cơ bản, chúng ta đã có một đội chuyên chăm sóc những thành viên mới rất hùng hậu cơ mà?..Còn với hai bạn đã đến học hôm thứ hai tôi mong các bạn đừng nản chí mà hãy cố gắng tiếp tục đến lớp tập luyện. Chúc các bạn sẽ đạt được những tiến bộ trong luyện tập.
  6. winnythepooh

    winnythepooh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    To thầy Pantherson:
    Thầy là người em rất kính trọng và yêu quý. Đối với em được gặp và học một người như thầy là rất may mắn, vì sự thực em đã học được ở thầy rất nhiều không chỉ có dancing đó là sự nghiêm túc khi làm việc, lòng nhiệt tình và quyết tâm làm tốt mọi việc đã đặt ra. Sự hiểu biết rộng lớn của thầy làm em rất khâm phục và thầy là một thần tượng của em. Nhưng giá mà trong lúc làm việc thầy hướng sự quan tâm nhiều hơn của thầy tới những học viên bình thường hoặc ít ra cho chúng em biết được rằng thầy vẫn dõi theo những bước đi vụng về của chúng em và cứ tập luyện đi chỗ nào sai thầy sẽ sửa thì tốt biết mấy. Cũng như sự việc hôm thứ hai mà thầy quan tâm hơn tới hai người bạn kia thì chắc họ cũng sẽ tự tin hơn và đỡ buồn hơn nhiều. Em hy vọng trong mắt thầy không chỉ có những học viên giỏi mà cũng có cả chúng em những học viên không có tố chất mà chỉ có lòng yêu mến bộ môn này. Và em cũng hy vọng rằng đối với thầy không phải chỉ có những người cứ đến tất cả các buổi tập mới là đam mê, mới là mong muốn học thực sự mà còn có những con người khác nữa cũng rất yêu và mong muốn được đi tập nhưng điều kiện không cho phép. Giá thầy biết bọn em đã phải cố gắng như thế nào để vừa đi học về là nhào đến lớp học, giá thầy biết hàng đêm mùa đông có những người phải đi gần 10km trên đoạn đường vắng tanh, hoặc thầy được nghe kể về những cuộc đấu tranh bằng nước mắt của bọn em với bố mẹ chỉ để co kéo được hai buổi tối đến lớp thì thầy sẽ hiểu học sinh của mình nhiều hơn. Có thể bài viết này của em sẽ làm thầy sẽ không hài lòng và một người bạn thân của em đã từng khuyên em đổi nick khác để viết nhưng em nghĩ thầy của em là một người biết thế nào là đúng và nói lên đúng những điều mình nghĩ thì không có gì sai trái cả. Nhưng dù sao nếu có gì mạo phạm thì em cũng xin lỗi thầy trước.
    Từ tận đáy lòng mình em luôn mong muốn rằng một ngày nào đó khi phải rời xa HYEC thì ở phương trời nào em cũng có thể tự hào khoe với bạn bè mình rằng: ?oTớ đã học dancing và thầy của tớ là một người tuyệt vời?
  7. PantherSon

    PantherSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2001
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em đã chia sẻ!
  8. thanhndd

    thanhndd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    To winnythepooh: vote cho em 5*
    Chỉ khi thực sự yêu quý HYEC, người ta mới trăn trở nhiều thế!
    Hy vọng sau thời gian khó khăn vừa rồi, trong thời gian tới, không khí luyện tập hăng say sẽ trở lại với CLB. Chứ không như bi giờ: CLB khiêu vũ gì mà toàn Halloween với Noel - CHÁN
  9. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Đọc những lời của T quả thật là rất xúc động. Thời gian vừa qua anh Sơn mải tập cho đội tuyển nên nhiều khi những người học viên bình thường như mình cảm thấy hơi tủi thân. Còn nhớ thời gian tự tập ở Hoàng Cầu chị và em cũng có lúc đi tập theo những bước chân của các bạn đội tuyển nhưng theo ko nổi vì khó quá. Mà đi tập lại cứ loay hoay 1 mình thì cũng thật là buồn chán. Chị nhớ hồi đó có em, chị, Macca ... đến tập được vài buổi và tự cảm thấy mình cô đơn và quá thừa thãi ở chỗ đó nên đành bỏ mà ko tập nữa mà giành chỗ cho đội tuyển. Thời gian vừa rồi chị có người giúp đỡ để luyện tập và có cố gắng hơn trước tuy là ko phải quá chăm (chỉ bớt lười thôi). Nhưng khi có một chút cố gắng nhất là trong tập luyện đều muốn có người có kinh nghiệm nhiều chỉ dẫn hoặc là chỉ ra chỗ sai sót cũng như chưa được của mình chứ ko muốn là thầy chỉ nhìn mình lướt qua rồi lại tập trung chỉnh dáng cho những bạn khác. Như thế cảm giác như là mình có cố gắng cũng ko ích gì và cảm thấy nản mỗi khi đi tập. Và cũng như em nói ý: Chị cũng đang ko biết làm thế nào để thuyết phục bố mẹ cho đi tập luyện tiếp khi bố mẹ chị kêu ca chị giành thời gian quá nhiều cho CLB cũng như cho dancing. Biết rằng mình gắn bó với CLB này cũng vì tình cảm với mọi người, với CLB, với dancing nên những bức xúc này thật ra cũng một thời gian rồi nhưng chưa có người khơi mào hoặc là thấy mình viết ra cũng ích kỷ quá, cá nhân quá mà chẳng viết ra làm gì. Tất cả những gì T đã viết ở trên chắc hẳn cũng có người (như chị chẳng hạn) nghĩ mà ko nói chứ ko hẳn là tát nước theo mưa. Mong rằng thầy giáo chú ý đến các học viên hơn 1 chút. Bây giờ học viên lớp nâng cao cũng đã giảm đi nhiều rồi.
  10. PantherSon

    PantherSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2001
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Diễn đàn không phải là nơi để anh, PantherSon, chia sẽ cảm xúc, giải bày tình cảm, phân bua thanh minh... với mọi người. Từ trước tới nay vẫn là thế, mọi người cố tình không biết sao? CLB là của mọi người, do mọi người xây dựng nên, sao lúc có vấn đề không thấy ai đề cập với bộ phận điều phối hoặc gặp trực tiếp Ban Chủ nhiệm?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này