1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói - Một vài kỉ niệm học nhảy....tâm tình những thành viên HYEC Dancing Group

Chủ đề trong 'Dancing' bởi bupbedangyeu1712, 16/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ rằng đây cũng là những tâm tình của những người của HYEC, vì HYEC và sự phát triển của HYEC. Rõ ràng 1 điều là viết ra ở trên mạng thì dễ dàng hơn nhiều khi nói miệng ra và chỉ nói với 1 vài người. Có thể là như thế này ko hay lắm nhưng như thế này mọi người càng hiểu hơn về tình cảm của các thành viên giành cho HYEC. Như Thành đã nói là chỉ khi thực sự yêu quý người ta mới trăn trở như thế. Nói sách vở 1 tý thì có thể nói là tinh thần phê và tự phê để ... (nói tiến bộ thì có quá ko nhỉ).
    quote-thanhndd viết lúc 17:17 ngày 07/12/2005:
    To winnythepooh: vote cho em 5*
    Chỉ khi thực sự yêu quý HYEC, người ta mới trăn trở nhiều thế!
    Hy vọng sau thời gian khó khăn vừa rồi, trong thời gian tới, không khí luyện tập hăng say sẽ trở lại với CLB. Chứ không như bi giờ: CLB khiêu vũ gì mà toàn Halloween với Noel - CHÁN
    [/QUOTE]
    Thực ra thì em phản đối ý kiến cuối cùng của Thành. Có thể là không khí luyện tập bây giờ hơi loãng nhưng em ko tin là vì Haloween hay là vì Noel. Bởi vì HYEC là 1 tập thể nơi mà mọi người tham gia và gắn bó ko phải chỉ vì dancing hay chỉ biết học bài và trả bài. Có thể Thành và một số người khác ko thích các hoạt động ngoại khoá ngoài dancing nhưng em thấy hầu hết các thành viên CLB đều rất thích thú, vui vẻ và tham gia nhiệt tình với các hoạt động khác của CLB. Mọi người đến đây bởi vì đây là 1 tập thể hoà đồng có tổ chức. Ở đây mọi người đc theo đuổi sở thích của mình và ngoài ra còn được tham gia các hoạt động đoàn thể. Như em hay như Thành hay hầu hết các thành viên đang là thành viên cốt cán của CLB đều là những người hoạt động vô tư bởi tình cảm giành cho CLB. Bản thân em thì em rất khoái các hoạt động ngoài dancing (có thể là vì em ham chơi) và em khoái cống hiến cho CLB cho dù thấy mình chẳng còn trẻ trung gì. Các hoạt động ngoại khoá cũng là 1 cách giúp mọi người gắn bó với nhau và gắn bó với CLB hơn chứ ko như các CLB khác nơi em đi tập. Đến nơi chỉ tập và về chứ ko hề quen biết nhau hoặc chỉ chơi với nhau theo nhóm. Ngoài ra em chắc hẳn là ai cũng chán nếu như chỉ biết đến CLB để tập rồi về. Nếu không có những buổi nước mía, nếu ko có những buổi dã ngoại, nếu không có những hoạt động tập thể thì liệu có được 1 HYEC và những người gắn bó với HYEC như bây giờ ko? Em có thể kể ra những người như Lương, Cẩm Vân ... bây giờ vì bận rộn mà ko thể tham gia tập với mọi người nữa nhưng mỗi khi có hoạt động tập thể hoặc có bất cứ việc gì HYEC cần thì các em ý đều tham gia nhiệt tình. Em đang nói thành lan man nhưng em nói thêm 1 điều nữa là HYEC là 1 tập thể. Nếu như đến trung thu, đến Noel, đến tết ... mà ko có hoạt động gì cho tập thể đó mà chỉ đơn giản là 1 lớp học dancing như các lớp học bình thường khác đến ngày lễ tết tự động nghỉ học thì có còn là 1 CLB nữa ko? Có còn là HYEC nữa ko? Em nghĩ rằng tự bản thân mình hãy đặt mình vào trong 1 tập thể. Hãy tự coi mình là thành viên của 1 CLB tuổi trẻ, của 1 tập thể tuổi trẻ. Em và nhiều người khác rất vui khi là thành viên của HYEC, người của HYEC. (Hic, hình như em nghiện từ HYEC ).
  2. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các Hyec members,
    Anh vừa về, trên đường về thì nhận được một số cuộc điện thoại nói về việc này anh mới biết. Anh xin trả lời chỉ 3 người: Winny.., Thanhndd, Bình Minh.
    To Winny:
    - Việc anh Sơn không dạy buổi thứ 2 vừa rồi đã được một số thành viên Hyec đi học hôm thứ sáu tuần trước biết và việc này do anh quyết định, lớp dự tính vào chiều thứ 2 và 6 sẽ chuyển toàn bộ sang tối thứ 3 và 5 cùng mọi người. Nguyên nhân mọi người đi học thường xuyên đã rõ, em có thể hỏi Sơn hoặc Hải.
    - Anh Sơn có mặt hôm đó không phải mục đích để đứng lớp, mà chỉ nhằm mục đích kiểm tra quyết định của anh và chỉ thêm cho đội đi thi, vì em không biết thông tin nên hiểu lầm.
    To Thanhndd:
    - Như Bình Minh nói, tôn chỉ của Hyec ai cũng biết rõ. Anh nghĩ em có thể đi tập các buổi còn lại khi không có Halloween hay Noel. Mà sao dạo này vắng mặt lâu thế?
    To Bình Minh:
    - Việc tập trên Hoàng Cầu không phải Hyec chuyển toàn bộ hoạt động lên đó, Hoàng Cầu là nơi một số thành viên đi thi tranh thủ tập khi Hyec bị nghỉ trong vòng một tháng rưỡi vừa rồi, vậy nên sự tập trung của anh Sơn cho đội đó là đúng. Bọn em muốn tập thêm thì có thể lên cùng, nhưng không phải là anh Sơn phải dạy mọi người như ở trên Hyec thường ngày.
    To cả ba em,
    Anh hoàn toàn ủng hộ việc nêu ra những suy nghĩ của mình, mục đích của bọn em cũng là muốn Hyec tốt hơn, cả ba em đều là những người trong ban tổ chức, nên anh chỉ nhắc lại:
    - Thông tin nên chính xác khi viết lên mạng: với Winny thì không biết là thứ 2 vừa rồi là nghỉ học, với Bình Minh thì vẫn nghĩ Sơn lên Hoàng Cầu để dạy.
    - Với Thanhnnd, em đã lâu không lên CLB, không biết em có biết Hyec khó khăn với việc nghĩ mất một tháng rưỡi và mất khá nhiều thành viên không? Và em có biết mọi người đang tập với cường độ thế nào để tham gia thi không?
    - Với các thành viên chưa phải trong ban tổ chức như các em, các bạn ấy có thể hỏi thông tin trên mạng, đưa ra những phê bình góp ý ở đây khi không biết phải nói, hỏi ai, còn với các em, anh luôn lắng nghe những nhìn nhận của các em về tổ chức của mình, cả xấu lẫn tốt, Hyec có được như giờ đây cũng là do lắng nghe góp ý của mọi người. Hyec đã có phân ban riêng cho từng việc, các em có thể nói chuyện trực tiếp với những người phụ trách, ngoài ra, bọn em có thể nói chuyện với anh trực tiếp bất cứ lúc nào.
    - Vấn đề cuối cùng, các em có nghĩ rằng Sơn có thể quan tâm đến khoảng hơn 200 thành viên của Hyec, người nào cũng như yêu cầu của Winny và Bình Minh không? Anh không biết ở thời buổi này, trò phải theo yêu cầu của thầy hay thầy phải theo yêu cầu của trò nữa.
    To all,
    Anh hy vọng là những việc này sẽ được trao đổi trực tiếp và thẳng thắn với anh trong tuần này, tránh gây hiểu lầm cho những người khác.
    Thân mến​
  3. Gibbon

    Gibbon Guest

    Hôm qua đọc bài của Winny đã định post mấy bài rồi lại xoá đi, lại viết, lại xoá đi,.. Thôi chẳng viết nữa. Winny tối nay đi tập nhé.
    Có lẽ ít người hiểu CLB bằng mình.
  4. Gibbon

    Gibbon Guest

    Với em thì viết trên mạng là một điều cực khó. Người đọc có thể hiều sai ý mình, hoặc nếu viết sai cái gì thì khó mà thanh minh hay lấp liếm được như khi nói trực tiếp.
  5. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Ý chị là việc nói ra trên mạng như thế này là bởi vì nhiều khi các ý nghĩ ở trong đầu bị bỏ quên hoặc ngưòi ta cố tình quên nó đi. Ngoài ra khi đối diện với 1 cái máy tính cũng dễ dàng hơn khi đối diện với 1 người hoặc 1 nhóm người. Chị cũng thấy là đã bị hiểu sai ý. Và Thành cũng nói rằng chị hiểu sai ý Thành rồi. Nhưng sẽ ko bàn cãi thêm gì ở trên này nữa. Để mọi người gặp mặt trực tiếp nói chuyện cho dễ dàng.
  6. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    ko đi tập dancing ở lớp, ko được học những bước mới.. buồn và nhớ
  7. romantic_Winter

    romantic_Winter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    To Winnythepooh:
    Tất cả những gì mình muốn nói lúc này là cám ơn bạn Winny, Cám ơn bạn rất nhiều!
    Winny à, giá như mọi người trong clb cũng dành 1 chút quan tâm, 1 chút quan tâm thôi cho những người mới đến, để họ có thể hoà nhập, để ko còn cảm thấy bỡ ngỡ và tủi thân.Giá như thầy Sơn để í đến những học viên mới, dù đó chỉ là những lời hướng dẫn đơn giản để bọn em tự tập thì ngọn lửa tình yêu dancing trong tim chúng em sẽ không lịm tắt. :(
  8. Gibbon

    Gibbon Guest

    Hôm qua tập Quickstep hay lắm. Hehe, ko đi thì ngồi đó mà tiếc đi.
    Được gibbon sửa chữa / chuyển vào 11:46 ngày 09/12/2005
  9. Bonie3

    Bonie3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Tớ ngửi thấy mùi binh đao....hị hị....
  10. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Công tác chuẩn bị cho ngày "Chrismas party" đang được xúc tiến khẩn trương với sự tham gia của các bạn HD và HE (Hyec Dancing và Hyec English). Bình Minh update thông tin và gửi lời mời đến cho mọi người nhé.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này