1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói - Một vài kỉ niệm học nhảy....tâm tình những thành viên HYEC Dancing Group

Chủ đề trong 'Dancing' bởi bupbedangyeu1712, 16/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Hic, hôm qua đến muộn quá, ko xem được các phần đầu, nhưng cũng đã rất ấn tượng với màn kịch vui. Biết trước nội dung rồi, nhưng khi xem vẫn cười lăn cười bò ra. Công nhận anh Quân đóng cực đỉnh. Anh Lợi thì ko ngờ lại đóng ông già Noel đần được đến như thế. macca thì hoá thân vào cô bé bán vé số quá đạt. Khổ thân tên trộm thứ 2, ngã lăn quay bao nhiêu lần và có vẻ khá là đau, thế mà vẫn cười tươi như hoa. Và ấn tượng nhất vai diễn Mẹ Ghẻ của Ngọc, chẳng thua gì Vân Dung . Nhưng mọi người đừng nhìn thế mà đánh giá em ý đanh đá nhé. Chủ trương của em là đến xem màn kịch, và ko hề thất vọng. Chúc mừng đội kịch của chúng ta
  2. macca24

    macca24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn HYEC rất nhiều!
    Cám ơn vì sự quan tâm, sự chia sẻ, sự đoàn kết và sự nhiệt tình không mệt mỏi của các bạn. Có các bạn nhiệt tình ủng hộ và cổ vũ, mình và đội kịch đã có được sự tự tin trong vở kịch đầu tay.
  3. Gibbon

    Gibbon Guest

    Tối nay lên Hai Bà Trưng chơi mọi người ơi.
  4. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Copy bài này từ HE, bởi em Bách lười chẳng paste sang bên này nên paste hộ
  5. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Paste típ
  6. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Hu hu, chẳng thấy mìn đâu
  7. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Tin vui mới nhận ​
    Thứ 7 tuần này, ngày 31 tháng 12, CLB khiêu vũ thanh niên HYEC bắt đầu ra mắt buổi sinh hoạt vào tối thứ 7 hàng tuần. Có thể nói đây là mong ước bấy lâu nay của tất cả các thành viên CLB HYEC, bởi vì đây sẽ là một sân chơi hấp dẫn, và cũng sẽ là nơi để tất cả mọi người vận dụng những kiến thức đã học trên lớp vào thực tế . Đến với buổi sinh hoạt này, các bạn cũng sẽ có cơ hội để chiêm ngưỡng những bước nhảy điêu luyện của nhiều đôi nhảy đẹp đến từ các nơi khác, học hỏi lẫn nhau, nhằm mục đích trau dồi và nâng cao hiểu biết về khiêu vũ . Thông qua những buổi sinh hoạt như thế này, các bạn sẽ hiểu rõ được là vì sao người ta có thể đam mê khiêu vũ đến thế . Thêm một điểm đặc biệt là hiện nay CLB HYEC đã có hệ thống âm thanh xịn, mới tinh vừa được lắp đặt và chúng ta sẽ là những người đầu tiên được bóc tem . Hãy đến tham gia cùng chúng tôi nhé, các bạn
    Được dobinhminh sửa chữa / chuyển vào 23:51 ngày 29/12/2005
  8. loihappyman

    loihappyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    bên này vui quá, 1 vài kỷ niệm nhỏ trong lúc chuẩn bị vở kịch với mọi người đã post bên box E , muốn chia xẻ với cả mọi người bên này nữa, cóp nguyên văn:
    Phù, mệt thật, mà khổ cái mình cứ thích mệt thế này cơ chứ.
    khổ hơn là lại bắt mọi người khổ theo, tập tành toàn vào giờ ăn,
    từ 6 rưỡi mà cứ phải đến 9h 9 rưỡi, thậm chí 10h,
    thế mà chẳng ai kêu đói, chỉ thấy cười bét nhè,
    về đến nhà lục cơm nguội ăn mà vẫn vừa ăn vừa cười mỏm mẻm,
    Thỉnh thoảng ra đường, người ta lại thấy 1 tên đang phóng xe máy,
    mà mồm cứ chu lên " èn èn.. bạch bạch..ạch.." bắt chước tiếng xe máy rất xay xưa, trông đích thị là 1 tên xổng trại TRâu Quì.
    Nhưng vẫn chưa kỳ cục bằng 1 lần 1 tên bị bắt quả tang
    đang viết thư, mặt đần thối mắt đỏ hoe , hắn khóc...
    ko phải thất tình gì đâu, viết thư cho ông già noel đấy, thương bé Nhím quá mà, đứa bé em của nhỏ bán vé số ý mà,
    khổ thân con bé, ốm nặng lắm, trời thì lạnh cắt da cắt thịt,
    hừ.. ừ..lạnh thật
    thế mà chỉ có 1 tấm áo len thủng lỗ chỗ, ko biết nó có qua nổi mùa đông lạnh buốt dài dằng dặc này nữa ko,
    làm thế nào mà ông già Noel vào được cái nhà ổ chuột, tối tăm nhếch nhác của nó cơ chứ,
    người mẹ yêu quí đã qua đời từ lâu, chết bởi chính căn bệnh đang hành hạ nó bây giờ, nó bé bỏng quá , chịu làm sao nổi những cơn đau khủng khiếp đấy.
    Phù....thương bé Nhím thật....
    đó chỉ 1 chút tâm sự của mình về vở kịch,
    cảm ơn
    -2 tên trộm : đại ca Quân , đệ tử Duy
    -bé bán vé số đáng yêu : Macca(Phương)
    -dì ghẻ đanh đá, cực kỳ chua ngoa : Ngọc( diễn đạt thế chứ Ngọc lại rất đáng yêu đấy anh em ạ)
    - Nhỏ Hà An( vừa giật giải nhất kể truyện) -em gái của Luyến Debbie cute- đọc bức thư của bé Nhím
    -Lương ( Sóc) cô bé tóc ngắn, kính cận, xinh xắn chuyển cảnh: Hồi 2, long cong , hồi 3, ....
    cám ơn Sóc và gia đình đã tốt bụng cho đội kịch mượn địa điểm tập, nếu ko thì sẽ rất khó khăn trong việc tập luyện.
    - còn 1 nhân vật nữa chỉ xuất hiện 1 chút xíu lúc mở màn đó là Lợi Happy man. Hì hì.. thank u
    Cảm ơn anh chủ tịch Ted, đã cho đội kịch 1 gợi ý rất tuyệt về kịch bản, thú thật lúc đầu anh giao vụ kịch này cho em , em lo lắm vì chưa bao giờ mình viết kịch cả, nhưng với sự giúp đỡ cực kỳ nhiệt tình của mọi người, khoảng hơn 10 HYEC members , vở kịch cũng đã được hình thành...
  9. identity_matrix

    identity_matrix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    ,
    Được Identity_matrix sửa chữa / chuyển vào 21:22 ngày 30/12/2005
  10. identity_matrix

    identity_matrix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]Tin vui mới nhận [​IMG]
    Thứ 7 tuần này, ngày 31 tháng 12, CLB khiêu vũ thanh niên HYEC bắt đầu ra mắt buổi sinh hoạt vào tối thứ 7 hàng tuần. Có thể nói đây là mong ước bấy lâu nay của tất cả các thành viên CLB HYEC, bởi vì đây sẽ là một sân chơi hấp dẫn, và cũng sẽ là nơi để tất cả mọi người vận dụng những kiến thức đã học trên lớp vào thực tế [​IMG]. Đến với buổi sinh hoạt này, các bạn cũng sẽ có cơ hội để chiêm ngưỡng những bước nhảy điêu luyện của nhiều đôi nhảy đẹp đến từ các nơi khác, học hỏi lẫn nhau, nhằm mục đích trau dồi và nâng cao hiểu biết về khiêu vũ [​IMG]. Thông qua những buổi sinh hoạt như thế này, các bạn sẽ hiểu rõ được là vì sao người ta có thể đam mê khiêu vũ đến thế [​IMG]. Thêm một điểm đặc biệt là hiện nay CLB HYEC đã có hệ thống âm thanh xịn, mới tinh vừa được lắp đặt và chúng ta sẽ là những người đầu tiên được bóc tem [​IMG]. Hãy đến tham gia cùng chúng tôi nhé, các bạn [​IMG]  Hay quá cơ, thế là từ nay thứ 7 mình có thể chơi "ở nhà" mình rồi. [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Hay quá cơ, thế là từ nay thứ 7 mình có thể chơi "ở nhà" mình rồi.Mong lắm cơ, hi vọng mình sẽ được nghe những bản nhạc mới, hay như lúc tập. Nghe nói cái bác gì gì làm DJ ở HYEC là có nhiều nhạc lắm. Hôm nào bác cho em bài "whenever, whenever_SHAKIRA " nhé. Em là em thích bài đó lắm, Nghe nó cứ vui vui thế nào. Mỗi tội vẫn không nhớ được cách đi đúng nhạc cái điệu nhạc ý.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này