1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói - Một vài kỉ niệm học nhảy....tâm tình những thành viên HYEC Dancing Group

Chủ đề trong 'Dancing' bởi bupbedangyeu1712, 16/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gibbon

    Gibbon Guest

    Buổi tập hôm qua rất vui. Bác Sơn phán một câu: "Bọn này hôm nay đi tập dancing trả thù đời, tập trâu thế?"
  2. macca24

    macca24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Theo em nghĩ, đây không phải là "trả thù đời" mà cần thấy rằng: trong những ngày như ngày hôm qua thì tình yêu vẫn muôn màu lắm. Đâu phải chỉ là tình cảm đôi lứa mà còn nhiều tình yêu dành cho mọi thứ mình yêu thích, đam mê.
    Ước gì em có thể lấy lại lòng đam mê, yêu thích khiêu vũ như những ngày đầu mới học nhỉ?
  3. macca24

    macca24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Còn nhớ ngày đầu tiên lên lớp học: đập vào mắt là hình ảnh mọi người đang tập trung cao độ để có bước theo từng bước chacha mà thầy Sơn có vẻ đẹp trai lạnh lùng đang hướng dẫn. Vội vàng để mọi thứ lên bàn là vào tập theo mọi người luôn. Buổi học đầu tiên học chacha - cũng không khó lắm, đi theo một cách ngon lành . Lúc thầy bảo "vào đôi!", hic... tình huống đã lường trước nhưng chịu vì không rủ được một thằng bạn nào đi cùng cả.... vâng... không có đôi thì tập một mình, có gì đâu.
    Cắm mặt xuống đất, đi từng bước chacha theo tiếng nhạc và cả tiếng đếm của thầy (không phải là em ngượng hay ngại gì cả, mà chỉ vì chưa nhớ bước thôi). Đang say sưa thì có một anh ra hướng dẫn cách đi! Được một lúc thì anh hỏi: Chắc em học môn này rồi đúng không? Hehe... Tự hào mình nói rằng: không ạ, đây là lần đầu tiên em đi học (tự cho phép mình tự hào về bản thân, hihi), về sau mới biết đó là anh Hải
    Buổi học kết thúc trong sự tiếc nuối của mọi người, vì hầu như ai cũng muốn tập thêm nữa. Có được lớp học rộng rãi, thoáng mát, âm thanh cũng được (hồi đó thôi), có rất nhiều bạn trẻ cùng lứa với mình, có đội ngũ tình nguyện viên nhiệt tình và dễ thương và có cả thầy giáo đẹp trai vẻ lạnh lùng, mỗi tội.... sozi ạ, thì còn gì tuyệt hơn cơ chứ. Mình không ngờ môn học này thú vị như vậy.
    Xách đủ thứ lỉnh kỉnh của mình ra về. Ra đến cửa thì có một giọng cất lên hỏi: Học thấy thế nào? - Chẳng biết hỏi ai? ai hỏi? Không quan tâm! Chuẩn bị đi tiếp thì lại có tiếng hỏi: "Thế em học thì thấy thế nào?". "Anh hỏi em à?"- mình hỏi lại cái anh chàng thấp bé đang đứng khoanh tay dựa cửa. "Ừ" - anh ý đáp. Mình trả lời: "Ừm... em chưa biết được vì đây mới là buổi đầu tiên, chưa thể nói lên được điều gì cả. Thời gian sau sẽ rõ ạ. Chào anh ạ!". Mình đi về luôn vì bắt đầu thấy kiến bò bụng rùi, 10h kém rồi còn gì, đói wá
    Chào thầy, chào mọi người, chào lớp học, hẹn buổi sau học tiếp. Môn học thú vị, giờ học vui vẻ và những người bạn nhiệt tình....
    To be continued....
  4. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Lão Hiệp già
  5. HQVD

    HQVD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại có thể đoán ra nhanh thế nhỉ, có bí quyết gì chăng, tiết lộ tí coi nào
  6. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Bí quyết nè: "Anh chàng thấp bé khoanh tay đứng dựa cửa"
  7. macca24

    macca24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Hic... Tối qua, được một ngày chăm chỉ lên CLB rõ sớm để muốn nhờ ai đó mà buổi trước đi học thì hướng dẫn lại em! Thế mà....
    Chạy vèo lên lớp sau khi phóng thật nhanh trên đường! Trước mắt em là cái gì đây??? Đèn đuốc sáng trưng, nhạc bật to ầm ầm và cơ man là bàn là ghế với những cái khăn trải bàn xộc xệch, bát đũa dơ còn đầy trên bàn. Người ra người vào tấp nập để khuân đồ, chở đồ đi, sàn thì rin rít khó đi. Thế này thì.... Đang băn khoăn không biết liệu có học hay không đây... Gọi ngay cho anh HQVD! Được tin lớp nghỉ buổi này mà chẳng thấy thông báo chi hết, bùn wá
    Thẫn thờ đi về! Tức quá về nhà xem phim cho đỡ buồn và trong 1 buổi tối xem liền 1 lúc tận 3 phim đáng nhớ , cho chừa cái tội không đi học đều
  8. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Ngày hum qua đẹp trời hay sao ý nhỉ? Có một số nhân vật lười biếng tự dưng lại đi học. Như Macca, Sỹ (Mai) ... bỗng dưng lại đến lớp . Thông báo nghỉ học đã đc viết ở topic thông báo lịch học CLB rùi mà . Chị còn up đi up lại mấy lần. Ai bảo ko chịu chú ý . Đáng nhẽ hôm qua là khai giảng lớp mới nhưng vì bên phía Cung đột suốt có hợp đồng với bên khác nên mình phải hoãn khai giảng sang thứ 3 tuần sau .
    Được dobinhminh sửa chữa / chuyển vào 13:48 ngày 17/02/2006
  9. macca24

    macca24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Hic.. hic.... Ai mà biết được cơ chứ! Mấy hôm nay, không hiểu sao em không tài nào vào được cái trang ttvnol.com. Lúc nào nó cũng trong tình trạng nghẽn mạch. Mà có vào được thì em toàn vào thẳng của trang Hyec - Lời trái tim muốn nói... thui.
    Chị ơi! Nhờ chị nhé, lần sau có gì thông báo, chị YM! cho em được không, thank chị nhìu nhìu :x để em còn biết đường tránh ngượng nữa!
    Mà em đâu có lười, em chỉ là vì vài lý do ngoại cảnh thui, hihi..
  10. nghichtu

    nghichtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này