1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói - Một vài kỉ niệm học nhảy....tâm tình những thành viên HYEC Dancing Group

Chủ đề trong 'Dancing' bởi bupbedangyeu1712, 16/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Ke ke, tại có mấy khi cô em đi học đâu. Tại ko đi học đều nên mới ko biết là đc nghỉ học đó chứ. Những người khác hôm qua đột nhiêu đi học cũng giống em mà, he he . Tại chị ko bít em chăm đột xuất như vậy chứ nếu ko chị báo em ngay. Làm sao chị đoán đc ngày nào em đi học, ngày nào ko? Hai chị em gặp nhau trên mạng suốt ngày mờ, lần sau chị sẽ báo cho em
  2. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đáng nhẽ là ngày khai giảng khoá nâng cao mới nên nhiều người ít đi học quay lại lớp cũng đúng thôi, về sau em có nghỉ học thì ngày khai giảng lớp chắc chắn cũng phải chạy đến ngó nghiêng chút.
    Mãi mới 95 trang nhỉ, để em góp phần giúp topic lên 100 trang nào:D
  3. Gibbon

    Gibbon Guest

    He he, cùng nhau góp phấn đấu lên 100 trang nào.
  4. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là viết bài hơi chậm nên có dạo 1 ngày tăng 3 trang nhưng cũng có dạo 3 ngày chẳng tăng trang nào . Chắc là tại tâm tình của dân HYEC hơi ít
  5. macca24

    macca24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Viết tiếp về bài viết hẵng còn dang dở của trang trước:
    Mấy buổi học tiếp theo diễn ra chẳng có gì khác thường cả! Đến lớp, khởi động các động tác theo thầy hướng dẫn, ôn lại bài cũ, học tiếp bước mới của Latin hoặc Ballroom (theo giáo án của thầy). Nhưng đến giờ mình vẫn nhớ mãi cái buổi đầu tiên học Slow Waltz...
    Đầu giờ vào buổi học, ôn lại các điệu Latin mà hôm trước thầy dạy. Xong! Có vẻ ổn! "Hôm này, chúng ta sẽ học Van chậm" - thầy nói thế. "Vâng, học Van chậm!" - mình đã nghĩ vậy trong đầu, vì với mình giờ đây như đang được quay trở lại lớp 1 (lớp Vỡ lòng). Cái gì cũng không biết, cái gì cũng mới mẻ và cái gì cũng cần học hết, học tuốt....
    Nhìn thầy đi vài bước mẫu trước. Trông cũng đơn giản nhỉ (mình đã nghĩ như thế), vậy mà khi thầy bảo tập theo thầy thì... kỳ ghê... cái chân nó không theo ý mình, nó cứ bước lệch lạc đi đâu không rõ nữa. Mình như đánh vật với cái đôi chân của mình. Loay hoay mãi cũng tự đi được nhưng trông rõ là buồn cười. Nhưng chỉ đến khi thầy bảo "Vào đôi" thì mình ớn quá chừng, đi một mình còn chưa vững huống hồ ghép đôi. Đang luống cuống chưa biết thế nào thì... ô kìa... 1 chàng trai xuất hiện và cầm lấy tay mình cười rồi nói: "Để anh dẫn em" (hihi... mô đi phê tý thôi, chứ thực ra lúc đó thì: Có một anh ra hướng dẫn mình, nhưng vì mình chưa đi quen nên 2 đầu gối của mình và anh ý cứ đập nhau chan chát, rõ đau , híc... đến mấy ngày sau cái đầu gối của mình vẫn hình dáng củ lạc, chẳng thấy suy giảm tẹo nào. À, lại còn cái khoản một tay để nam cầm còn tay kia thì đặt lên bờ vai của nam, hic... khó nhằn ghê. Đang quen mấy điệu Latin kia, thì chỉ 2 người cầm tay nhau thôi, chứ không như Ballroom thì nam lại còn vòng tay qua ôm eo nữ (nghe có vẻ ghê, chứ đến giờ thì mình hiểu là nam chỉ đặt tay lên lưng nữ thôi, chứ không ôm chặt như hồi đầu mình vẫn tưởng, hehhê....)
    Hai anh em đang vất vả với từng bước đi (thực ra là do mình nhiều nhất, vì mình toàn đi sai, chứ anh ý thì đi đúng và còn rất nhẹ nhàng nữa chứ). Mình thì đang vừa đi vừa nhìn xuống đất xem chân mình đã đi đúng chưa thì anh ý giáng ngay cho mình một câu: "Chắc em ngại lắm phải không? Chưa quen để cho nam cầm tay như thế này à? Không phải ngại đâu em!" - Sững sờ... hix... chưa bao giờ mình bị một tên knock out như thế này cả! Cú quá! Định quạc lại cho hắn một trận thì thầy bảo đổi bạn tập. Tên đó đi ra chỗ bạn nữ khác để hướng dẫn và không quên trước khi đi còn với lại với mình: Nhớ những gì anh nói đấy! Lại còn thế nữa chứ! (Được! Để xem hắn là ai trong lớp này cơ chứ! Mình sẽ cho hắn biết tay). Một anh nhiệt tình khác vào tập với mình, thú thực là được anh trước chỉ bảo nên mình cũng đã khá hơn, nhớ bước tốt hơn. Chỉ biết rằng, anh thứ 2 này chắc hăng say quá hay sao mà sau khi tập xong, buổi học kết thúc thì bàn tay phải của mình đỏ lừ, cái ngón tay đeo nhẫn của mình bì ép cho đến độ 2 ngón bên cạnh hằn lên hình chiếc nhẫn . Gian nan quá, mọi người ơi . Vậy đấy, mới được có mấy buổi học mà với mình đã có khối chuyện rồi!
    Nhìn đồng hồ đã 9.30 pm, đói, khát, mệt và buồn ngủ... mình chỉ biết phóng về nhà nhanh, ăn uống nhanh, tắm gội nhanh nhưng vẫn còn kịp nghe được 2 bản nhạc trước khi đi
  6. nghichtu

    nghichtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay HYEC sinh hoạt tối thứ 7 hàng tuần, đi về tự dưng em thấy một niềm vui len lỏi, khó diễn tả hết, ko biết mọi người thế nào.
    Có lẽ vì lâu rồi em mới có cảm giác khi dancing, và nhảy với mọi người thấy rất hợp và vui, kể cả là nhảy với các thành viên kỳ cựu hay là với các bạn lớp cơ bản hôm nay lên chơi.
    CLBộ hôm nay cũng không đông, có lẽ khoảng 30 gương mặt cả cũ lẫn mới. Nhưng không khí tự dưng rất thân thiết, và không hiểu sao thấy mọi người nhảy đều rất hay, và ai cũng mỉm cười. Được thả mình với nhạc, được nhảy với những bản nhạc hay, và nhảy với những người bạn cùng yêu thích dancing, cùng hoà vào nhạc như mình, cảm giác thật là hạnh phúc.
    Các bạn lớp cơ bản hôm nay cũng hoà nhịp rất nhanh, tất cả mọi người dường như không còn khoảng cách nữa, chỉ có dancing thôi, hihi. Và đến bài waltz cuối cùng vẫn còn tiếc nuối.
    Bản thân em lâu rồi mới cảm thấy một buổi tối tràn ngập trong dancing vui như thế này, niềm vui không giống như khi nhảy trên sàn hay nhảy linh tinh cho vui vẻ, mà là một cảm giác khi mình hoà mình vào nhạc, vào điệu nhảy cùng với mọi người, và nhảy mãi vẫn không thấy chán.
    Hôm nay càng thấy rõ là buổi thứ 7 "dành cho chơi" ở HYEC là ý tưởng rất hay, có lẽ nếu không ở nhà thì cũng không muốn đi đâu khác. Và hôm nay nhìn mọi người nhảy cũng nghĩ là buổi thứ 7 của HYEC sẽ còn hứa hẹn nhiều.
    Viết cả 1 bài dài mà vẫn cảm thấy không diễn tả được hết cảm giác của mình muốn chia sẻ với mọi người. Hẹn gặp lại mọi người thứ 7 nhé.
  7. sir_trungdung

    sir_trungdung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.727
    Đã được thích:
    0
    Cho anh đi ké với nhé??? thế định bỏ rơi Bowling Group a?
  8. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Cho nốt sang bên topic này cho đủ bộ
  9. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Mai là khai giảng lớp mới rùi. Từ giờ đến hết tháng 3 bận lắm. Chẳng bít có nên đăng ký vào khóa mới ko nữa
  10. Gibbon

    Gibbon Guest

    Hehe, chuẩn bị lấy chồng hả chị?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này