1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói - Một vài kỉ niệm học nhảy....tâm tình những thành viên HYEC Dancing Group

Chủ đề trong 'Dancing' bởi bupbedangyeu1712, 16/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ziggy_ziggy

    ziggy_ziggy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Em đề xuất cái lịch khai giảng này bác Thành "dê" lặp hẳn một topic cho "hoành tráng" , tốn bao đất của diễn đàn đâu mà. Cũng nên làm một cái ở bên vietnamdancesport.net nữa.
    Hẹn một người trưa chủ nhật này cùng nhau no say nhé
  2. nghichtu

    nghichtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Lại sắp khai giảng khoá học mới, nhanh thật, nhìn lại thì em đã gắn bó và học ở HYEC một năm, suốt một năm đều đặn tuần hai buổi đến lớp, và về nhà thì chả tập gì thêm, vì nhiều lý do khác nhau, nên hôm sau đến lớp lại quên gần hết những gì hôm trước học, hi hi.
    Cứ như thế đến bây giờ cảm thấy đến lớp hai buổi một tuần như trở thành một thói quen, không đến thì thấy thiếu. Vì đến lớp được gặp mọi người, tập với mọi người, được thầy dạy kỹ thuật và cảm nhận niềm đam mê nhiệt tình của thầy, và đặc biệt là được khiêu vũ cùng với những bài nhạc hay ngây ngất, dù chỉ là tập thôi.
    (Phải cảm ơn một người bạn đã gián tiếp giúp em cảm nhận cái hay của những bài nhạc dancing, chưa đủ sức để vừa cảm nhận vừa nhảy, nhưng chỉ nghe thôi thì đã thấy hay quá rồi).
    Thật sự là đến lớp đã trở thành một phần không thể thiếu trong một tuần của em, dù có thể có những lúc bận tối mắt, đi học đi làm cả ngày mệt mỏi nhưng vẫn vác mặt lên lớp, không tập thì nhìn mọi người tập với nhau cũng thấy vui, chắc lúc mình tập cũng thế. Có những lúc trong đầu đầy những vấn đề lo lắng, mệt mỏi, chán nản nhưng đến lớp tập, lúc về thấy vui vẻ thoải mái nhẹ nhàng hơn nhiều, hay thật.
    Dù sao em cũng thấy mình gắn bó với HYEC. Ở đây em đã được học từ các bước cơ bản đầu tiên khi còn chưa biết gì, đến bây giờ cũng chả có tiến bộ gì mấy, nhảy thì chẳng giỏi. Bản thân mình thấy tự bằng lòng cứ từ từ như thế, vì thật ra đến lớp tập là đã cảm nhận và "hưởng thụ" rồi, cũng không có tham vọng và có lẽ chưa đủ đam mê để luyện tập nhiều hơn, tiến bộ hơn. Chỉ ngại thầy không vui vì có những học viên không có nhiều đam mê,quyết tâm cố gắng, và cả thời gian nữa,như mình.
    Hôm nay mọi người liên hoan hết khoá chắc là vui vẻ, em không đi được, ngồi gõ mấy dòng nhân dịp kết thúc khoá học.
    Em cũng mới nghĩ ra một chuyện, là thường về nhà em không tập thêm nên chỉ một vài tiếng trên lớp mỗi tuần nghe thầy nói, về là quên hết sạch, hoặc gần hết.
    Không biết thầy trước khi đi dạy có "giáo án" hay tài liệu tham khảo về kỹ thuật, sắc thái... các figure của điệu nhảy hôm nay sẽ dạy không, có thể cho những ai cần (như em, ) tham khảo thêm được không ạ? Nếu không có, chắc em phải nghĩ đến việc "chép bài" mới được
    Cheers,
  3. nghichtu

    nghichtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Lại sắp khai giảng khoá học mới, nhanh thật, nhìn lại thì em đã gắn bó và học ở HYEC một năm, suốt một năm đều đặn tuần hai buổi đến lớp, và về nhà thì chả tập gì thêm, vì nhiều lý do khác nhau, nên hôm sau đến lớp lại quên gần hết những gì hôm trước học, hi hi.
    Cứ như thế đến bây giờ cảm thấy đến lớp hai buổi một tuần như trở thành một thói quen, không đến thì thấy thiếu. Vì đến lớp được gặp mọi người, tập với mọi người, được thầy dạy kỹ thuật và cảm nhận niềm đam mê nhiệt tình của thầy, và đặc biệt là được khiêu vũ cùng với những bài nhạc hay ngây ngất, dù chỉ là tập thôi.
    (Phải cảm ơn một người bạn đã gián tiếp giúp em cảm nhận cái hay của những bài nhạc dancing, chưa đủ sức để vừa cảm nhận vừa nhảy, nhưng chỉ nghe thôi thì đã thấy hay quá rồi).
    Thật sự là đến lớp đã trở thành một phần không thể thiếu trong một tuần của em, dù có thể có những lúc bận tối mắt, đi học đi làm cả ngày mệt mỏi nhưng vẫn vác mặt lên lớp, không tập thì nhìn mọi người tập với nhau cũng thấy vui, chắc lúc mình tập cũng thế. Có những lúc trong đầu đầy những vấn đề lo lắng, mệt mỏi, chán nản nhưng đến lớp tập, lúc về thấy vui vẻ thoải mái nhẹ nhàng hơn nhiều, hay thật.
    Dù sao em cũng thấy mình gắn bó với HYEC. Ở đây em đã được học từ các bước cơ bản đầu tiên khi còn chưa biết gì, đến bây giờ cũng chả có tiến bộ gì mấy, nhảy thì chẳng giỏi. Bản thân mình thấy tự bằng lòng cứ từ từ như thế, vì thật ra đến lớp tập là đã cảm nhận và "hưởng thụ" rồi, cũng không có tham vọng và có lẽ chưa đủ đam mê để luyện tập nhiều hơn, tiến bộ hơn. Chỉ ngại thầy không vui vì có những học viên không có nhiều đam mê,quyết tâm cố gắng, và cả thời gian nữa,như mình.
    Hôm nay mọi người liên hoan hết khoá chắc là vui vẻ, em không đi được, ngồi gõ mấy dòng nhân dịp kết thúc khoá học.
    Em cũng mới nghĩ ra một chuyện, là thường về nhà em không tập thêm nên chỉ một vài tiếng trên lớp mỗi tuần nghe thầy nói, về là quên hết sạch, hoặc gần hết.
    Không biết thầy trước khi đi dạy có "giáo án" hay tài liệu tham khảo về kỹ thuật, sắc thái... các figure của điệu nhảy hôm nay sẽ dạy không, có thể cho những ai cần (như em, ) tham khảo thêm được không ạ? Nếu không có, chắc em phải nghĩ đến việc "chép bài" mới được
    Cheers,
  4. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Dear Nghictu,
    Đề nghị của em đã được ban tổ chức Hyec quan tâm. Nhưng cũng đề nghị em phải "học bài ở nhà".
    Chúc mừng hai bạn Hyec đầu tiên đã có những cố gắng vượt bậc trong tập luyện và được học bổng khoá tới. Mong rằng tới đây sẽ có nhiều người được học bổng hơn nữa.
    Còn học như bé Nghichtu thì chỉ được giải "mâm xôi" thôi.
    Sóc con học Foxtrott nhanh đến không ngờ, kiểu này chắc chỉ một tháng nữa là vượt xa nhiều người trong Hyec.
  5. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Dear Nghictu,
    Đề nghị của em đã được ban tổ chức Hyec quan tâm. Nhưng cũng đề nghị em phải "học bài ở nhà".
    Chúc mừng hai bạn Hyec đầu tiên đã có những cố gắng vượt bậc trong tập luyện và được học bổng khoá tới. Mong rằng tới đây sẽ có nhiều người được học bổng hơn nữa.
    Còn học như bé Nghichtu thì chỉ được giải "mâm xôi" thôi.
    Sóc con học Foxtrott nhanh đến không ngờ, kiểu này chắc chỉ một tháng nữa là vượt xa nhiều người trong Hyec.
  6. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, cứ cái tinh thần còn "ối" người trong lớp cũng chẳng đi được bước này như mình thì còn lâu mới tiến bộ được! Thiếu thời gian chỉ là lý do phụ thôi, làm gì có ai tập trên HYEC mà phải nghỉ nhiều như Bullfrog, về nhà lại cũng chẳng có lúc nào tập luôn!
  7. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, cứ cái tinh thần còn "ối" người trong lớp cũng chẳng đi được bước này như mình thì còn lâu mới tiến bộ được! Thiếu thời gian chỉ là lý do phụ thôi, làm gì có ai tập trên HYEC mà phải nghỉ nhiều như Bullfrog, về nhà lại cũng chẳng có lúc nào tập luôn!
  8. socconnhoccon

    socconnhoccon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Oi gioi oi bac Ted oi la bac Ted
    Bac dong vien em thi ca nhan em biet roi, sao bac lai con beu reu len tan day nua co chu, bac dinh de cu em nhan "mam xoi kim cuong" a?!?
    Bac chi co khich em la gioi thoi...
  9. socconnhoccon

    socconnhoccon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Oi gioi oi bac Ted oi la bac Ted
    Bac dong vien em thi ca nhan em biet roi, sao bac lai con beu reu len tan day nua co chu, bac dinh de cu em nhan "mam xoi kim cuong" a?!?
    Bac chi co khich em la gioi thoi...
  10. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Hì, soccon khiêm tốn quá, anh cũng thấy em rất có năng khiếu với ballroom đấy chứ!
    ..By the way, share với mọi người một cách tập dancing đặc biệt dành cho những người ko có thời gian:
    Giả sử tối CN tập được mấy bước X, Y, Z gì đó trên lớp, thì đến T2, bỏ ra 5 ?" 10 phút, nhắm mắt lại và hình dung rằng mình đang tập những bước đó như thế nào. Đại loại giống như là mình đang nhìn thấy chính mình dancing như kiểu trong mơ ấy. Cái này là Bullfrog học được hồi còn đi tập võ, sau buổi tập thày vẫn bắt ngồi thiền và ?osuy nghĩ? về những đòn thế mới tập. Tất nhiên việc này ko thể thay thế hẳn việc luyện tập thực tế để có được cái gọi là muscular memory, tuy nhiên cũng giúp ích rất nhiều để bước nhảy ?ohằn sâu vào ký ức?, đến lúc có thời gian để tập thực tế sẽ cảm thấy bước nhảy ?otự nhiên? hơn nhiều.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này