1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói - Một vài kỉ niệm học nhảy....tâm tình những thành viên HYEC Dancing Group

Chủ đề trong 'Dancing' bởi bupbedangyeu1712, 16/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhowhiterose

    nhowhiterose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Ơh hơ, thế hoá ra cũng có người tâm trạng giống mình đến thế. Đã vậy hôm nay mọi người lên lớp đình công chết thôi, nhỉ. Cho đã tức, đã thèm, đã nhớ....Để phá tan cái cảm giác bức xúc đấy, nhỉ.
    Ôi trời ơi là ông trời, bất công quá, chẳng biết hôm nay mình có lên được HYEC Dancing được không nữa. Bên English thì giao nhiệm vụ, mà bên dancing thì.........không muốn nghỉ vào thứ sáu. " Ước gì thân này xẻ làm đôi được" . Who can help me !
    Mong ngóng gặp lại bạn bè, thầy cô.............hí hí hí. Dù sớm hay muộn ta cũng sẽ lên. Shssssss . Đừng cho ai bên English biết nhé, kẻo iem chít........
    All Everybody say............Yeah
  2. nguyencamvan

    nguyencamvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Là lá la... lại sắp được đến lớp rồi. Vui quá ! Vui quá

    Buổi thứ 6 vừa rồi đến lớp muộn, bị thầy " tỉa" luôn cho 1 câu: " Có người cứ bảo là yêu HYEC, nhớ HYEC, thế mà vẫn đến muộn " Huhu.. thầy ơi, thầy thật xứng đáng là... thầy , nói ít mà... thâm Em xin hứa là tối nay em sẽ đến đúng giờ ạ.
    Nhưng mà thầy à, em yêu HYEC thật mà. Tình yêu và đúng giờ là 2 phạm trù khác nhau chứ ạ! Với lại thứ 6 vừa rồi tuyệt đối không phải là em cố ý đâu.
  3. nguyencamvan

    nguyencamvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Là lá la... lại sắp được đến lớp rồi. Vui quá ! Vui quá

    Buổi thứ 6 vừa rồi đến lớp muộn, bị thầy " tỉa" luôn cho 1 câu: " Có người cứ bảo là yêu HYEC, nhớ HYEC, thế mà vẫn đến muộn " Huhu.. thầy ơi, thầy thật xứng đáng là... thầy , nói ít mà... thâm Em xin hứa là tối nay em sẽ đến đúng giờ ạ.
    Nhưng mà thầy à, em yêu HYEC thật mà. Tình yêu và đúng giờ là 2 phạm trù khác nhau chứ ạ! Với lại thứ 6 vừa rồi tuyệt đối không phải là em cố ý đâu.
  4. cherie147

    cherie147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0

    Hôm đó thầy nói ai đó kêu gào trên mạng la nhớ HYEC, nhớ lớp, nhớ bạn, nhớ cô, nhớ ...thầy mà vẫn đi học muộn đấy chứ!Có phải nói em đâu !Đừng áy náy nữa nhé!
  5. cherie147

    cherie147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0

    Hôm đó thầy nói ai đó kêu gào trên mạng la nhớ HYEC, nhớ lớp, nhớ bạn, nhớ cô, nhớ ...thầy mà vẫn đi học muộn đấy chứ!Có phải nói em đâu !Đừng áy náy nữa nhé!
  6. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    Thư ngỏ !
    Hôm nọ em có nghe anh Ted nói về một số chương trình vì "vì trẻ em", nghe anh TED tâm sự về HYEC và qua các hoạt động của HYEC : từ CLB Tiếng Anh, đến CLB Dancing (trên Tăng Bạt Hổ), thì thật sự em mới thấy rằng HYEC thật sự là 1 gia đình nhỏ , là nơi mà có thể làm được nhiều thứ không chỉ cho bản thân mình mà còn cho cả những người khác.
    #BIGCHAR {background: & strDefaultFontColor &; color: DCDCDC; font-size: 16pt; font-family:Arial; } Và em luôn ủng hộ những chương trình ấy và tất cả những gì mà HYEC đang làm. Nhưng cũng cần có những bàn tay như anh TED, Pantherson, Nhowhiterose....và hiện tại HYEC cũng đang có những bạn thành viên yêu mến HYEC. Em cũng thế.
    Mong HYEC cũng như những người đã sáng lập ra HYEC hay những người đang là "đứng đầu" HYEC luôn nghĩ tới Gia Đình này nhé.
    Nhưng trăn trở của anh và tình yêu của anh dành cho HYEC...em đã hiểu ít nhiều. Hy vọng anh sẽ biết tất cả chúng thành sự thật.
    Thân.
    WINGS
    Được wings sửa chữa / chuyển vào 11:50 ngày 16/05/2004
  7. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    Thư ngỏ !
    Hôm nọ em có nghe anh Ted nói về một số chương trình vì "vì trẻ em", nghe anh TED tâm sự về HYEC và qua các hoạt động của HYEC : từ CLB Tiếng Anh, đến CLB Dancing (trên Tăng Bạt Hổ), thì thật sự em mới thấy rằng HYEC thật sự là 1 gia đình nhỏ , là nơi mà có thể làm được nhiều thứ không chỉ cho bản thân mình mà còn cho cả những người khác.
    #BIGCHAR {background: & strDefaultFontColor &; color: DCDCDC; font-size: 16pt; font-family:Arial; } Và em luôn ủng hộ những chương trình ấy và tất cả những gì mà HYEC đang làm. Nhưng cũng cần có những bàn tay như anh TED, Pantherson, Nhowhiterose....và hiện tại HYEC cũng đang có những bạn thành viên yêu mến HYEC. Em cũng thế.
    Mong HYEC cũng như những người đã sáng lập ra HYEC hay những người đang là "đứng đầu" HYEC luôn nghĩ tới Gia Đình này nhé.
    Nhưng trăn trở của anh và tình yêu của anh dành cho HYEC...em đã hiểu ít nhiều. Hy vọng anh sẽ biết tất cả chúng thành sự thật.
    Thân.
    WINGS
    Được wings sửa chữa / chuyển vào 11:50 ngày 16/05/2004
  8. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Anh Ted định xin thay mặt các thành viên Hyec cám ơn tình cảm của Wing đối với Hyec, nhưng nghĩ lại thì đúng như Wings nói, bây giờ Hyec là mái nhà chung của mọi người, trong đó có cả Wings, vậy thì còn thay mặt ai nữa đây.
    Còn việc giúp đỡ trẻ em nghèo mà anh Ted nói hôm trước, việc này vẫn còn trong quá trình xúc tiến ban đầu mà Wings. Sáng hôm qua (chủ nhật) anh Ted có cùng IceCreamChic và 2 thành viên của Hyec English sang Đông Anh để thu thập thông tin cần thiết về khu bảo trợ trẻ em mồ côi, hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách ... do Huyện Đoàn Đông Anh giới thiệu. Việc này chắc phải được thu thập thông tin thêm, ngoài ra sẽ có cuộc họp cùng các thành viên Hyec đề đưa hoạt động cụ thể, thành viên tham gia ban đầu có lẽ sẽ được vận động từ các thành viên Hyec English và Hyec Dancing là chính. Sau khi có chương trình cụ thể, Hyec sẽ mời các bạn trong TDC tham gia nếu bạn nào có điều kiện.
    Hiện nay Hyec English vẫn duy trì hoạt động thăm hỏi và tặng quà các gia đình có tham gia Cách mạng và nhiễm chất độc màu gia cam, nhưng chắc sẽ hoạt động độc lập với chương trình trên. Hy vọng chương trình sẽ được thực hiện trước 1/6 tới.
    Thân mến
  9. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Anh Ted định xin thay mặt các thành viên Hyec cám ơn tình cảm của Wing đối với Hyec, nhưng nghĩ lại thì đúng như Wings nói, bây giờ Hyec là mái nhà chung của mọi người, trong đó có cả Wings, vậy thì còn thay mặt ai nữa đây.
    Còn việc giúp đỡ trẻ em nghèo mà anh Ted nói hôm trước, việc này vẫn còn trong quá trình xúc tiến ban đầu mà Wings. Sáng hôm qua (chủ nhật) anh Ted có cùng IceCreamChic và 2 thành viên của Hyec English sang Đông Anh để thu thập thông tin cần thiết về khu bảo trợ trẻ em mồ côi, hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách ... do Huyện Đoàn Đông Anh giới thiệu. Việc này chắc phải được thu thập thông tin thêm, ngoài ra sẽ có cuộc họp cùng các thành viên Hyec đề đưa hoạt động cụ thể, thành viên tham gia ban đầu có lẽ sẽ được vận động từ các thành viên Hyec English và Hyec Dancing là chính. Sau khi có chương trình cụ thể, Hyec sẽ mời các bạn trong TDC tham gia nếu bạn nào có điều kiện.
    Hiện nay Hyec English vẫn duy trì hoạt động thăm hỏi và tặng quà các gia đình có tham gia Cách mạng và nhiễm chất độc màu gia cam, nhưng chắc sẽ hoạt động độc lập với chương trình trên. Hy vọng chương trình sẽ được thực hiện trước 1/6 tới.
    Thân mến
  10. IceCreamChic

    IceCreamChic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà. Hôm qua ICC đã có một buổi đi thật ý nghĩa. Có như vậy mới biết cuộc sống của mình còn quá đầy đủ và mình cần phải làm một cái gì đó có ý nghĩa dù nhỏ bé. Cảm ơn HYEC cảm ơn anh Ted đã cho ICC một quyết định ý nghĩa nhất và đúng nhất mà ICC đã từng làm.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này