1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói - Một vài kỉ niệm học nhảy....tâm tình những thành viên HYEC Dancing Group

Chủ đề trong 'Dancing' bởi bupbedangyeu1712, 16/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bong_ami

    bong_ami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì để kể thêm, đành tặng mọi người 1 chuyện cười vậy, hì, thế có bị coi là xì pam ko ạ?
    ------------------
    Trò chơi
    Chàng trai nọ ngồi gần một cô gái trên máy bay. Sau một lúc im lặng, anh rủ cô gái chơi trò chơi. Cô gái chỉ muốn ngủ một giấc nên đã từ chối khéo. Song, anh vẫn không bỏ cuộc và giải thích rằng trò chơi vừa dễ vừa thú vị:
    - Tôi sẽ hỏi cô một câu hỏi, nếu cô không trả lời được thì sẽ phải trả cho tôi 5USD và ngược lại.
    Lần nữa, cô gái lại từ chối khéo và cố nhắm mắt ngủ. Anh nói tiếp:
    - Được rồi. Nếu cô không biết đáp án sẽ phải mất 5USD, còn nếu tôi không biết đáp án sẽ phải mất 50USD".
    Điều này làm cô gái chú ý. Cô nghĩ, không có cách nào để hết bị làm phiền ngoài việc tham gia trò chơi nên cô đồng ý. Chàng trai nọ hỏi câu đầu tiên:
    - Khoảng cách từ mặt trăng đến trái đất là bao nhiêu?
    Cô gái không nói một lời nào và rút ngay tờ 5USD đưa cho anh. Đến lượt mình, cô hỏi:
    - Con gì lên núi bằng 3 chân và xuống núi bằng 4 chân?
    Chàng trai nhìn cô một cách lúng túng rồi mở chiếc máy tính xách tay của mình ra tìm kiếm thông tin. Cuối cùng, anh vẫn không tìm ra đáp án và phải chịu mất 50USD cho cô gái. Anh hỏi lại:
    - Vậy câu trả lời là gì?
    Không nói lời nào, cô gái rút ra tờ 5 USD đưa cho anh rồi ngủ.
    _Vietnamnet_
  2. SymphonicDeath

    SymphonicDeath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Em bé nhí nhảnh vật, hết việc rùi hay sao mà đi kể chuyện cười?
  3. SymphonicDeath

    SymphonicDeath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Em bé nhí nhảnh vật, hết việc rùi hay sao mà đi kể chuyện cười?
  4. trucxinh

    trucxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, lên đây thấy mọi người đông vui tủi thân wá
    Sao trời lại hại con thế, mưa vào hôm đi học mà chả chịu tạnh sớm cho con nhờ. Đã không được đi chơi, đến lúc đi học trời mưa mẹ lại không cho đi , báo hại thao thức đến 4 giờ sáng, đến sáng nay thì chẳng làm được việc gì vì không có hứng.
    Chết rùi, nghiện dancing wá rùi. Thầy đã bảo có nhiều nhu cầu mà không được đáp ứng là khổ lắm, hic (đúng là thầy, nói chả sai tẹo nào).
    Ghen tị với mọi người quá.
    May mà có chị macca với cả đệ tử dễ thương của lão N_M_S nhắc đến em, đỡ tủi thân hơn 1 tí. Cảm ơn 2 chị nhé
    Chủ nhật cố gắng đến lớp tập bù vậy.
  5. trucxinh

    trucxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, lên đây thấy mọi người đông vui tủi thân wá
    Sao trời lại hại con thế, mưa vào hôm đi học mà chả chịu tạnh sớm cho con nhờ. Đã không được đi chơi, đến lúc đi học trời mưa mẹ lại không cho đi , báo hại thao thức đến 4 giờ sáng, đến sáng nay thì chẳng làm được việc gì vì không có hứng.
    Chết rùi, nghiện dancing wá rùi. Thầy đã bảo có nhiều nhu cầu mà không được đáp ứng là khổ lắm, hic (đúng là thầy, nói chả sai tẹo nào).
    Ghen tị với mọi người quá.
    May mà có chị macca với cả đệ tử dễ thương của lão N_M_S nhắc đến em, đỡ tủi thân hơn 1 tí. Cảm ơn 2 chị nhé
    Chủ nhật cố gắng đến lớp tập bù vậy.
  6. macca24

    macca24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Trúc xinh trúc đứng một mình
    Em xinh em đứng một mình... mà thấy ghen
    Trúc xinh ah, đừng khóc... nín đi em. Em mà khóc trông lại càng xinh hơn đấy khiến cho tụi chị phát .... gì thì chưa biết được nhưng các anh mà thấy có mà... lo sốt vó đấy.
    Nha em, cười tươi nào.... KONICA.....
    Trời ạ, buổi đầu tiên ti toe lên lớp nâng cao. Được thầy chỉ cho vài kỹ thuật căn bản của bước đi bình thường mà đến là khổ. Cái người mình làm sao ý, tập đi lại thôi mà người cứng như một khúc gỗ. Mà cũng chẳng hiểu mình tập kiểu gì để mà sáng hôm sau ngủ dậy, vừa mở mắt ra là đã bị chuột rút cả hai chân, sưng vù... đau thấu người luôn
    Tối chủ nhật này lại tiếp tục buổi học, thích thật....
    To zicgy: Tối hôm thứ 5, lúc đi về, trời mưa quá... em thấy mặt anh cứ lạnh te à?
  7. macca24

    macca24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Trúc xinh trúc đứng một mình
    Em xinh em đứng một mình... mà thấy ghen
    Trúc xinh ah, đừng khóc... nín đi em. Em mà khóc trông lại càng xinh hơn đấy khiến cho tụi chị phát .... gì thì chưa biết được nhưng các anh mà thấy có mà... lo sốt vó đấy.
    Nha em, cười tươi nào.... KONICA.....
    Trời ạ, buổi đầu tiên ti toe lên lớp nâng cao. Được thầy chỉ cho vài kỹ thuật căn bản của bước đi bình thường mà đến là khổ. Cái người mình làm sao ý, tập đi lại thôi mà người cứng như một khúc gỗ. Mà cũng chẳng hiểu mình tập kiểu gì để mà sáng hôm sau ngủ dậy, vừa mở mắt ra là đã bị chuột rút cả hai chân, sưng vù... đau thấu người luôn
    Tối chủ nhật này lại tiếp tục buổi học, thích thật....
    To zicgy: Tối hôm thứ 5, lúc đi về, trời mưa quá... em thấy mặt anh cứ lạnh te à?
  8. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Tối nay thì ko thể bỏ lớp được nữa. Nghe mọi người nói chuyện mà ấm ức ghê. Trước giờ chỉ bỏ học lớp CB chứ có bỏ NC bao giờ đâu? Không biết buổi trước và buổi hôm nay học gì nhỉ? Mọi người toàn bàn ra tán vào mà chẳng cho biết chi tiết gì cả.
  9. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Tối nay thì ko thể bỏ lớp được nữa. Nghe mọi người nói chuyện mà ấm ức ghê. Trước giờ chỉ bỏ học lớp CB chứ có bỏ NC bao giờ đâu? Không biết buổi trước và buổi hôm nay học gì nhỉ? Mọi người toàn bàn ra tán vào mà chẳng cho biết chi tiết gì cả.
  10. bong_ami

    bong_ami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Nếu em ko nhầm thì hôm T5 vừa rồi học kỹ thuật bước & đánh hông của Rumba chị ạ . Bước ngang sang 2 bên và bước lên xuống. ik, tập mãi mà vẫn thấy đáng ăn roi (sư phụ doạ thế )
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này