1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói - Một vài kỉ niệm học nhảy....tâm tình những thành viên HYEC Dancing Group

Chủ đề trong 'Dancing' bởi bupbedangyeu1712, 16/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. macca24

    macca24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, sung sướng cái nỗi gì khi phải đeo kính cơ chứ. Đi buổi tối mà không có kính đến là khổ. Mỗi khi trời mưa, không thể đeo được kính, cứ dò dẫm trên đường. Đi tập ở Hyec, tập nhiều, mồ hôi ra đẫm mặt, kính trơn, kính tuột khỏi mắt....
    Nè bông ami: Mắt của cô cũng không hơn gì chị đâu, đừng lấy đó làm sung sướng nha. Cô em nên nhớ là cô em còn phải đeo kính trước cả bà chị này đấy. Còn nhớ chứ.
    Nhưng nói gì thì nói: đôi khi cái kính nó cũng tôn lên khuôn mặt mình đấy.
    Nhiều người khen mình đeo kính trông hay hơn là không đeo kính. Dựa vào đó, mình cũng tranh thủ tí tẹo cho có "trí thức dzởm"
  2. bong_ami

    bong_ami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Ối giời, tình hình là các bác toàn "thời trang" kính, iem chào thua. Làm sao học đòi theo bà chị lúc nào cũng lăm lăm 3 cái kính trong túi, thỉnh thoảng change 1 phát cho hoành tráng .
    Mình có mỗi cái kính cận 1Điop, lúc nào cần "ngắm" người ở xa mới lọ mọ lôi ra đeo, ik, đeo vào thấy giống cú thiệt (lại nhớ bố Nôbita đeo kính vào rồi nhảy lên cây kêu "cú cú" hic )
    Chị Minh thân mến, em thắc mắc là sao cứ nhắc đến sư phụ thân yêu của em thì chị lại với giọng đầy chua chát "lão Hiệp già" rùi thế nào cũng chọc thêm mấy câu như thể là "cho đáng đời mi" .
    Em nghe giang hồ đồn hình như, giữa hai người có ân oán chi thì phải , bật mí cho em với
  3. bong_ami

    bong_ami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Ối giời, tình hình là các bác toàn "thời trang" kính, iem chào thua. Làm sao học đòi theo bà chị lúc nào cũng lăm lăm 3 cái kính trong túi, thỉnh thoảng change 1 phát cho hoành tráng .
    Mình có mỗi cái kính cận 1Điop, lúc nào cần "ngắm" người ở xa mới lọ mọ lôi ra đeo, ik, đeo vào thấy giống cú thiệt (lại nhớ bố Nôbita đeo kính vào rồi nhảy lên cây kêu "cú cú" hic )
    Chị Minh thân mến, em thắc mắc là sao cứ nhắc đến sư phụ thân yêu của em thì chị lại với giọng đầy chua chát "lão Hiệp già" rùi thế nào cũng chọc thêm mấy câu như thể là "cho đáng đời mi" .
    Em nghe giang hồ đồn hình như, giữa hai người có ân oán chi thì phải , bật mí cho em với
  4. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Mọi người buôn chuyện khiếp hãi vật, mới có 2 ngày không vào thấy thêm tận mấy trang lận, chả bù cho hồi trước, 1 tháng được 1 trang hehe.
    Góp chuyện chút cho vui, hồi tui mới lên lớp nâng cao cũng chẳng có partner, suốt ngày nhẩy 1 mình. Nhưng sau thời gian đấy mới nhận ra một điều, tập 1 mình nhiều cũng có rất rất nhiều cái lợi (trừ khoản tập một mình nhiều quá bây giờ tạo thành cái gọi là"bước chân quá dài" nữ có chạy theo cũng chẳng kịp đừng nói gì đến nhảy cùng). Mà nhiều khi đến lớp học nhẩy nếu tập mệt rồi ngồi nghe nhạc + xem mọi người luyện tập cũng rất hay(ta thì thảnh thơi mà mọi người thì gian khổ ha ha).
  5. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Mọi người buôn chuyện khiếp hãi vật, mới có 2 ngày không vào thấy thêm tận mấy trang lận, chả bù cho hồi trước, 1 tháng được 1 trang hehe.
    Góp chuyện chút cho vui, hồi tui mới lên lớp nâng cao cũng chẳng có partner, suốt ngày nhẩy 1 mình. Nhưng sau thời gian đấy mới nhận ra một điều, tập 1 mình nhiều cũng có rất rất nhiều cái lợi (trừ khoản tập một mình nhiều quá bây giờ tạo thành cái gọi là"bước chân quá dài" nữ có chạy theo cũng chẳng kịp đừng nói gì đến nhảy cùng). Mà nhiều khi đến lớp học nhẩy nếu tập mệt rồi ngồi nghe nhạc + xem mọi người luyện tập cũng rất hay(ta thì thảnh thơi mà mọi người thì gian khổ ha ha).
  6. Gibbon

    Gibbon Guest


    Bị cận thì chỉ khổ nhất là lúc đi bơi thôi. Bao nhiêu em xinh tươi mà chẳng được nhìn rõ
    À, mà Clb mình có một buổi đi bơi vào sáng thứ 3, 5, 7 ở bể bơi Công viên Tuổi Trẻ đấy. Nếu ai rỗi đi cho vui. Khuyến khich chị em.
  7. Gibbon

    Gibbon Guest


    Bị cận thì chỉ khổ nhất là lúc đi bơi thôi. Bao nhiêu em xinh tươi mà chẳng được nhìn rõ
    À, mà Clb mình có một buổi đi bơi vào sáng thứ 3, 5, 7 ở bể bơi Công viên Tuổi Trẻ đấy. Nếu ai rỗi đi cho vui. Khuyến khich chị em.
  8. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Hic, oan uổng quá. Chị có thù oán gì với lão ấy đâu (ko gọi tên ra nữa ko lão ý giật mình). Anh em vẫn chơi với nhau bình thường mà. Chị hay gọi lão ý như thế vì lão ý già rồi. Em nói vậy thiên hạ lại tưởng chị có gì với lão ý thật thì chết. Chị đã ế thì chớ
  9. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Hic, oan uổng quá. Chị có thù oán gì với lão ấy đâu (ko gọi tên ra nữa ko lão ý giật mình). Anh em vẫn chơi với nhau bình thường mà. Chị hay gọi lão ý như thế vì lão ý già rồi. Em nói vậy thiên hạ lại tưởng chị có gì với lão ý thật thì chết. Chị đã ế thì chớ
  10. bong_ami

    bong_ami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Oa oa em cũng thích đi bơi nhưng...
    ik, khi nào có buổi dạy bơi thì em đi , chứ lọ mọ theo chân các cao thủ "ếch" rùi xì xụp một mình xấu hổ tủi thân lắm à
    P/s: hôm wa mình mới bít thầy Sơn chỉ được cái mặt lạnh doạ mấy nhóc newbies thui, chứ hoá ra cũng thân thiện dễ xương ra phết à . Ngày càng thần tượng thầy mất rùi <a a...hông bít "phu nhân" thầy có hay ghé vô đây kô >
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này