1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói - Một vài kỉ niệm học nhảy....tâm tình những thành viên HYEC Dancing Group

Chủ đề trong 'Dancing' bởi bupbedangyeu1712, 16/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gibbon

    Gibbon Guest

    Có một người vừa nói với mình câu này:
    Love is like game... Difficult to start ... Easy to end ... Possible to change
    Mà trước đó người khác lại dạy là:
    Love is like war... Easy to start ... Difficult to end ... Impossible to forget
    Hix, ít học, lại càng ít kinh nghiệm trong chuyện này nên không biết câu nào đúng. Ai giải thích hộ cái???
    Được gibbon sửa chữa / chuyển vào 16:57 ngày 30/06/2005
    Được gibbon sửa chữa / chuyển vào 16:58 ngày 30/06/2005
  2. N_M_S

    N_M_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    "thuốc" đấy em @macca24 ạ, em cứ từ từ tận hưởng niềm vui sướng này một thời gian nữa đi. Cái quan trọng là em có định xài "thuốc" hay không thôi!
    Chỉ sợ đến lúc đó lại đâm nghiện "thuốc" thì nguy, không còn "thuốc phẩy" để chữa đâu.
  3. Zizi_de_Zozo

    Zizi_de_Zozo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    YIM của em là dokuvi
    Em mới lên học được buổi hôm nay là buổi thứ 2 nên ngoài 1 số người quen từ trước thì vẫn chưa quen với mọi người lắm
    Được Zizi_de_zozo sửa chữa / chuyển vào 23:27 ngày 30/06/2005
  4. winnythepooh

    winnythepooh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không lên mạng, không ngờ HYEC dạo này đông vui quá nhỉ. Nhiều thành viên mới nên chẳng biết ai với ai nữa nhưng nghe mọi người kể chuyện đi học em thấy tủi thân quá
  5. winnythepooh

    winnythepooh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng phải nghỉ để ôn thi cơ chứ. Bây giờ quên hết cả cha cha cha rồi. Dịnh nhờ "Thầy Thành" và "Sư phụ Hiệp" dậy lại những gì chưa học nhưng thấy hai sư phụ có nhiều đệ tử quá, mà chị nào cũng xinh nên đành tự tập lấy vậy.
  6. trucxinh

    trucxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chị bông mía hỏi thăm sao ko thấy trucxinh viết bài. Thật ra là dạo này được đi học thường xuyên rồi nên em ko bức xúc nữa, chứ nếu ko đi học thì phải lên đây kêu gào cho đỡ tức. Với lại các chị post lên nhiều wá rồi, làm server lúc nào cũng bận, máy nhà em dở hơi ko vào thường xuyên được đấy chứ.
    Sao thứ 7 chị Mặccả kibo ko ở nhà hay sao lại ko lên được?
  7. bong_ami

    bong_ami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Oái rùi ui!!! Hôm qua cái ADSL nhà mình die kô online được 1 cái, hôm nay đã thấy thêm 1 trang rồi! . Mình cũng phải công nhận pà con buôn chuyện khiếp thật (chả biết ng khác thấy mình thế nào ... ).
    Hôm qua tập mấy kỹ thuật căn bản của Valtz Nhanh hay thật, vỡ ra được 1 đống thứ, thầy Sơn chuyên gia Ballroom có khác .
    Hic, "người cùng tập" của mình vẫn bị ốm, gần 1 tuần rồi ý chứ nhỉ, mãi kô khỏi được. Hôm qua hắn cố leo lên Hyec rùi mặt đỏ tía tai ngồi thu lu 1 góc . Thật là một tấm gương sáng về tình yêu D & H . "Xương" wá mà ko bít làm sao, các bác có cao kiến gì giúp ....kô?
    PM Sư phụ: tối qua sư phụ với mấy tên nữa đánh lẻ đi uống nước mía nhá! mình thì tập xong khát khô cả cổ <thù này em quyết trả! >
  8. bong_ami

    bong_ami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Thì bác dựa vào kinh nghiệm của mình mà quyết định đúng sai. Em thấy câu thứ 2 có vẻ hợp với bác đấy, tại vì theo bác "khai" là lâu lắm kô gặp "mèo con" của mình rùi, nhưng..."có quên được đâu" , thế là vế cuối trúng phóc nhé, và cả vế thứ 2 nữa, còn vế đầu thì em chả bít
    Đúng là chả bít bác thế nào thật, bên ngoài trông rõ là hiền lành ít nói, thế mà vào Dđ thì ...vui thế . Hôm qua nhìn thấy bác định chào mấy lần nhưng bác say sưa wá nên em ngại làm phiền
    Chúc bác sớm tìm ra "chân lý"
    Được bong_ami sửa chữa / chuyển vào 06:23 ngày 01/07/2005
  9. bong_ami

    bong_ami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, người đó là ai vậy bảo cho em với , kô thì lại 1 mùa hè nữa qua đi vẫn "bơi chìm lặn nổi" .
    Hôm qua chị Minh lại trình diễn 1 cái váy xanh xinh ơi là xinh, đang định chỉ cho Macca thì kô tìm thấy chị đâu nữa rùi
  10. winnythepooh

    winnythepooh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ vào trang này mà cũng thấy bà con bàn chuyện bơi lội, kiểu này phải kiến nghị để thành lập một cái HYEC swimming thôi. Trước đây nhìn đâu cũng thấy người biết bơi, có mỗi mình không biết tủi ơi là tủi nay có chị Bông mía làm đồng minh rồi. Chị Bông mía khi nào tìm được thầy rủ em với nhé.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này