1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói - Một vài kỉ niệm học nhảy....tâm tình những thành viên HYEC Dancing Group

Chủ đề trong 'Dancing' bởi bupbedangyeu1712, 16/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. IceCreamChic

    IceCreamChic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà. Hôm qua ICC đã có một buổi đi thật ý nghĩa. Có như vậy mới biết cuộc sống của mình còn quá đầy đủ và mình cần phải làm một cái gì đó có ý nghĩa dù nhỏ bé. Cảm ơn HYEC cảm ơn anh Ted đã cho ICC một quyết định ý nghĩa nhất và đúng nhất mà ICC đã từng làm.
  2. zenki-x

    zenki-x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    cho hò?i HYEC và? ICC là? viẮt tf́t cù?a chư? dzì? dzẶy !
  3. zenki-x

    zenki-x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    cho hò?i HYEC và? ICC là? viẮt tf́t cù?a chư? dzì? dzẶy !
  4. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    To Zenkhi :
    Tiền thân của HYEC là : HANOI YOUTH ENGLISH CLUB (ASSOCIATION OF HANOI YOUTH UNION - gọi tắt là HỘI YÊU ENGLISH CLUB).
    Và do nhiều người thuộc dạng "cây đại thụ" của TDC ngày hôm nay sáng lập ra.
    HIện tại môn phái này được dẫn dắt bởi TedEdison và chưởng môn nhân Pantherson. Và HYEC ngoài hoạt động là một English Club (ở trường Nguyễn Du, tối thứ sáu) thì còn là một Dancing Club theo đúng phong cách International Style (ở số 2 Tăng Bạt Hổ -ở Hà Nội chứ không phải là ở Q6 trong TPHCM đâu nhé). Cậu đi nhầm là ráng chịu.....e....he....
    Nhưng do hoạt đông của HYEC càng mở rộng nên lúc này mang thêm một danh hiệu mới : HOUSE OF YOUTH ENGLISH CHATTERS - cái tên này thì có cả bên English và Dancing.
    Nhưng đối với những DANCING LEARNER ở HYEC thì HYEC vừa là : HOME FOR YOUNG EXTERNAL CAPS (tức là nơi ở của các bạn yêu dancing và English ở khắp mọi nơi), vừa là HOME FOR YOUNG EVERYWHERE COMMER.....là tên gọi thân thương của các thành viên.
    Nhưng bạn cũng có thể gọi HYEC là : CLC YÊU HYEC (cái tên này thì mọi thành viên của HYEC đều gọi thế).
    Còn ICC là chữ viết tắt của : INTERNATIONAL CHATTER CLUB và bạn hãy làm quen với ICE CREAM CHIC thì sẽ biết ngay thế nào là "chatter international" .... hi...hi ......
    (Ice Cream Chic không giận đấy chứ..hì...hì....)
  5. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    To Zenkhi :
    Tiền thân của HYEC là : HANOI YOUTH ENGLISH CLUB (ASSOCIATION OF HANOI YOUTH UNION - gọi tắt là HỘI YÊU ENGLISH CLUB).
    Và do nhiều người thuộc dạng "cây đại thụ" của TDC ngày hôm nay sáng lập ra.
    HIện tại môn phái này được dẫn dắt bởi TedEdison và chưởng môn nhân Pantherson. Và HYEC ngoài hoạt động là một English Club (ở trường Nguyễn Du, tối thứ sáu) thì còn là một Dancing Club theo đúng phong cách International Style (ở số 2 Tăng Bạt Hổ -ở Hà Nội chứ không phải là ở Q6 trong TPHCM đâu nhé). Cậu đi nhầm là ráng chịu.....e....he....
    Nhưng do hoạt đông của HYEC càng mở rộng nên lúc này mang thêm một danh hiệu mới : HOUSE OF YOUTH ENGLISH CHATTERS - cái tên này thì có cả bên English và Dancing.
    Nhưng đối với những DANCING LEARNER ở HYEC thì HYEC vừa là : HOME FOR YOUNG EXTERNAL CAPS (tức là nơi ở của các bạn yêu dancing và English ở khắp mọi nơi), vừa là HOME FOR YOUNG EVERYWHERE COMMER.....là tên gọi thân thương của các thành viên.
    Nhưng bạn cũng có thể gọi HYEC là : CLC YÊU HYEC (cái tên này thì mọi thành viên của HYEC đều gọi thế).
    Còn ICC là chữ viết tắt của : INTERNATIONAL CHATTER CLUB và bạn hãy làm quen với ICE CREAM CHIC thì sẽ biết ngay thế nào là "chatter international" .... hi...hi ......
    (Ice Cream Chic không giận đấy chứ..hì...hì....)
  6. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Wings thật giỏi và nhiều sáng tạo, anh Ted mới đề cập đến chuyện "sáng tác" tên cho Hyec, thế mà hôm nay vào mạng đã thấy Wings sáng tác bao nhiêu là tên rồi, thế này thì Wings chắc chắn sẽ đạt giải nhất rồi đó.
    ICC (Ice cream Chick) mà cũng biến thành Int''l chatters'' club th ì thôi, hết chỗ nói.
    Không biết W.I.N.G.S có phải là "Why I need girls so?" không nhỉ?
  7. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Wings thật giỏi và nhiều sáng tạo, anh Ted mới đề cập đến chuyện "sáng tác" tên cho Hyec, thế mà hôm nay vào mạng đã thấy Wings sáng tác bao nhiêu là tên rồi, thế này thì Wings chắc chắn sẽ đạt giải nhất rồi đó.
    ICC (Ice cream Chick) mà cũng biến thành Int''l chatters'' club th ì thôi, hết chỗ nói.
    Không biết W.I.N.G.S có phải là "Why I need girls so?" không nhỉ?
  8. zenki-x

    zenki-x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Chời ơi ! đúng là không tưởng tượng nổi ! hay ghê hen ! chỉ có mấy chử mà bao nhiêu là tên ! đúng là cao thủ, nội công thâm hậu quá !
    vậy HDC chắc là hochiminh dance group , ý ... không phải .... chử group đâu có bắt đầu bằng "C"...uhm..... thui chịu thua ! Nhờ mấy cao thủ chỉ dạy tiếp thôi !
    Tiểu đệ tài thô học thiển không dám múa rìu nửa đâu ! đành dựa cột mà nghe dzậy ! hè hè hè !
  9. zenki-x

    zenki-x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Chời ơi ! đúng là không tưởng tượng nổi ! hay ghê hen ! chỉ có mấy chử mà bao nhiêu là tên ! đúng là cao thủ, nội công thâm hậu quá !
    vậy HDC chắc là hochiminh dance group , ý ... không phải .... chử group đâu có bắt đầu bằng "C"...uhm..... thui chịu thua ! Nhờ mấy cao thủ chỉ dạy tiếp thôi !
    Tiểu đệ tài thô học thiển không dám múa rìu nửa đâu ! đành dựa cột mà nghe dzậy ! hè hè hè !
  10. nguyencamvan

    nguyencamvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Viết tặng HYEC và buổi giao lưu tối qua ( 30/5/2004)
    Nghe kể chuyện... ngày nảy, ngày nay, ngày nay...
    Có một lớp học tên là ... dancing class
    Chacha, Rhumba, Tango cứ... twice a week
    Cơ bản thạo rồi đến "năng cao1": bronze
    Gì nữa nhỉ, lớp chỉ trên dưới hai chục người thôi
    Đủ mọi tuổi đời: từ già đến trẻ
    Đủ mọi cỡ người: từ to đến nhỏ
    Male với femela cũng không đến nỗi phải than thở... thịnh suy

    Thế cứ thế thời gian trôi đi
    Nhanh như điệu Waltz trên sàn ai lướt
    Thời gian dồn nhịp hành quân Paso Boble
    Cả lớp nhảy mê mải, nhiệt tình như vũ điệu Samba

    Hí hí, định bắt chước chị DaceForever làm thơ cho nó khí thế, nhưng phát hiện ra là mình không có khả năng.

    " Mở đầu rất linh( tinh): " Chuyện kể rằng
    Ở lớp nhảy có những người như thế như thế
    Bái PantherSon làm thầy còn mình mon men tự xưng là.. đồ đệ
    Tứ phương sum họp 1 nhà: HYEC-Tăng Bạt Hổ-số 1-tầng 2

    Hí hí, vui quá xá nên thơ từ đâu nó cứ tự chui ra ý Mà công nhận rối qua vui thật, "Ted chủ tịch" giữ đúng lời hứa là cứ hết 1 khoá học sẽ tổ chức cho lớp giao lưu.
    8h, chương trình giao lưu bắt đầu. 9h kém 20 mình mới hớt hải phóng xe tới nơi ( hic, em cắn rơm cắn cỏ xin lỗi thầy ạ ). Từ dưới sân đã nghe thấy vẳng xuống điệu nhạc Rhumba êm ái, có phải bài " Perhaps, perhaps, perhaps " không hả anh Ted?
    Cuống cả kê nhảy cầu thang hai bậc một lên tới nơi.
    Trời, không còn tin vào mắt mình nữa. Vẫn gian phòng ấy, vẫn chùm đèn 3 chiếc thả xuống ấy, vẫn cái cửa sau tranh nhau ra trước để khỏi phải tắt đèn ấy, vẫn những con chuột gan góc thình thoảng chạy qua chạy lại ấy,... thế mà hôm nay đầy ắp bao nhiêu là người. Hic, đông quá, lia mắt 1 lượt tìm mãi mà chẳng thấy mấy người cùng lớp đâu. Thấy mọi người TDC nhà ta đang túm tụm 1 nhóm đông đông ở gần cửa chính. Mediaplayer đang cười toe toét, Ghost thì cười 1 cách... nham hiểm, Wings chạy lăng xăng, DanceForever dễ thương như búp bê, ziczac thì ngồi " lặng lẽ" ( chắc đang quan sát xem có anh nào áo rách không để còn... thương nốt ) , HanhLavie mặc áo yếm đỏ đính hạt là sáng lấp lánh đẹp mê ly... Còn nhiều người lắm , trẻ có mà các bậc " lão thành cách mạng" cũng có , lại còn có cả người nước ngoài nữa ( lúc sau nghe Wings xì xồ 1 tràng những tiếng không phải là tiếng Anh, cho nên mình đoán đấy là người Tây Ban Nha.)
    Anh TEd được 1 bữa bận túi bụi, vừa lo công việc của DJ, vửa phải lo " điều phối nhân lực" : " Cẩm Vân, bảo mấy bạn trai kê thêm ghế mời khách đi" , " Vân ơi, em ra bảo chị Hằng mang nước ra nhé".... , rồi lại còn phải giới thiệu, hô hào mọi người ra nhảy nữa chứ ( chủ nhà mà lị , anh Ted đã dặn đi dặn lại là phải nhiệt tình + chu đáo mà! )

    Được nguyencamvan sửa chữa / chuyển vào 07:45 ngày 31/05/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này