1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói - Một vài kỉ niệm học nhảy....tâm tình những thành viên HYEC Dancing Group

Chủ đề trong 'Dancing' bởi bupbedangyeu1712, 16/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. winnythepooh

    winnythepooh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Đã định đi ngủ rồi nhưng sang bên đăng lịch học đọc được bài viết của chị Bông mía nên phải quay lại đây viết bài trả lời.
    Bà chị ơi, em đang buồn đến phát khóc mà chị lại cười trên nỗi đau khổ của em thế là thế nào hả???.
    Thật tiếc là chủ nhật em không đến được câu lạc bộ để gặp chị, em biết chị là ai rồi chỉ có chị là không biết em đấy thôi. Mà có lẽ trên box nhiều người không biết em vì mới là thành viên mà. Em cũng giông trucxinh chỉ khi nào không được đi học thì mới lên giải tỏa ức chế thôi. Còn nếu ở trên lớp thì không ai là không biết em đâu, đặc biệt là cái hội ăn chơi của sư phụ chị í thì ít khi em vắng mặt..... Tiết lộ một ít thông tin thôi còn chị tự tìm hiểu nốt nhé.
    Hê...Hê....Winnythepooh là ai ư?? Là " Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy"
  2. bong_ami

    bong_ami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    UI cha buổi khai giảng lớp CB hôm nay đông khủng khiếp, chưa bao giờ thấy ở HYEC một lực lượng hùng hậu thế!
    hic, nữ đè bẹp nam, ý tớ là số lượng ạ .
    Thầy Sơn bị viêm họng, nói rạc cả cổ bà con vẫn chẳng nghe thấy gì.
    Tụi mới học, tên thì rất chi nghiêm túc, lại có mấy nhóm nhốn nháo chạy qua chạy lại, ngó nghiêng, mở thử mấy cái cửa, nhắm thử mấy anh..v...v..
    Thời trang thì cũng muôn màu muôn vẻ, có chị mặc đầm xếp tầng nhé, trông rất chi là dancing, lại có em quần đùi áo ba lỗ.... Chỉ có các bác nam là vẫn luôn nghiêm chỉnh nhất với quần dài và áo. Nhìn quang cảnh mà thấy vui mắt.
    Vui ko vì sự đa dạng mà vì dancing đang được phổ cập đến mọi tầng lớp. Và tớ thì tin chắc đó là 1 điều cần thiết.
    Một chút âm nhạc, chút nghệ thuật, và đôi khi chỉ đơn giản là 1 chút vận động cho 1 mùa hè sôi động, dù là ngắn ngủi thoảng qua đi nữa, vẫn luôn đọng lại một quãng thời gian khó quên đối với mỗi người.
    Và đôi khi là cả những điều kỳ diệu: như đứa bạn tớ, đến Hyec tập tành, chẳng xác định gì cả, chẳng cố gồng mình để thi thố, hay đôi co với 1 số người online cho ra dáng sao , nhưng đối với nó, dancing đã giúp nó vượt lên được đau thương của 1 break-up to đùng . Chúc mừng mi nhé!
    Hì, lan man 1 tẹo, nhưng tớ thật sự thấy vui, dù thầy Sơn thì toát mồ hôi (chắc chưa bao giờ thầy nhìn thấy...nhiều con gái đến thế )
    Được bong_ami sửa chữa / chuyển vào 01:42 ngày 05/07/2005
  3. bong_ami

    bong_ami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Hic, chị nghĩ mãi kô ra em là ai Winny thân yêu à!
    Mà lại xưng em với mình thì hẳn là 1 nhóc nào đó...mấy nhóc ở HYEC dễ xương lắm, mình điểm mặt chỉ tên được tất cơ mà có sót tên nào chăng ?
    Hôm nay em kô lên H à?Dân NC xuống học ké nhiều phết, và bị đẩy dạt vào 1 góc nhỏ như con thỏ và chẳng có cái quạt nào, nhưng dân tình vẫn gương mẫu chăm chỉ luyện tập, nhất là chị đấy hì, ý chị là lười nhất là chị, còn mọi người thì say sưa lắm!
    Em mà đi chắc chị đã nhận ra, vì tất cả ở cái góc bé tẹo đó mà. Đành hẹn thứ năm vậy
  4. bong_ami

    bong_ami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Mặc cả đi chơi chán chê chẳng lên post bài nhỉ (sư phụ với thầy Thành cũng đỡ vừa làm việc vừa nhấp nhổm vì bị réo tên ầm ầm ) nhưng mà em thì bùn wá, mất một tên để "thọc léc"
    Bi giờ chị Mặc cả nhà ta vẫn đang say bí tỉ ở nhà ạ, ko bít mai đã mò được lên DD tâm sự cùng cả nhà chưa (ý quên, đính chính là mụ ta say tàu xe, ko dân tình lại tưởng nhậu nhẹt bê tha thì gay )
    To Chủ Tịch: Buổi khai giảng CT kô đến chào đón và động viên tinh thần bà con được, em chưa được nghe "diễn văn" của CT lần nào, tiếc quá, lần này cũng hụt rùi . CT TED thân yêu đi công tác về nhớ mang quà Cuđơ cho cho thần dân HYEC nhé (cũng là món khoái khẩu của iem mà )
  5. Gibbon

    Gibbon Guest

    Tình trạng chung của các lớp nhảy mà. Luôn thiếu nam. Nhất là hôm qua thiếu khoảng 15 bạn nam nữa. Mình có rủ mấy cô bạn đi, nhưng các cô này tỉnh táo ra phết khi mỗi cố dẫn theo một anh chàng để đỡ phải tranh giành với ai.
    Ngủ muộn có hại cho sức khoẻ. Sẽ mọc nhiều mụn. Sẽ ... Nói chung là không tốt
  6. srilanka

    srilanka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Hic, Bông mía xì pam ác liệt quá.
    Nghe tường thuật + kể chuyện đêm khuya của Bông Mía làm Sri tiếc vật vã! Hôm qua khai giảng lớp mới mà mình lại ko đi được. Đông vui thế mà lại . Hẹn thứ 5 mọi người kể lại chi tiết cho Sri nhé!
  7. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Bị dẫm bật móng chân roài còn đâu. Nhảy nhót gì được nữa cơ chứ. Mình thương mình quá đi mất .
    Hôm qua đông phát hãi nhỉ? Chẳng biết những người mới cảm nhận về lớp thế nào nhỉ? Anh Sơn nói bé quá nên đảm bảo những người hàng sau ko nghe thấy gì hết. Nhưng ai cũng hào hứng đúng ko nào? Dancing mà . Khối lượng phải đến 50-60 người nhi? Dân NC xuống thì dúm vào 1 góc. Hiiiiii
  8. macca24

    macca24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Hehe... Chào cả nhà!
    Chúc mọi người một ngày mới tốt lành, một tuần mới bận rộn và dzui dzẻ!
    To Bông mía: Cô em ghê quá đấy! Bà chị đang say bí tỉ ở nhà, không đến hỏi thăm thì thôi lại kêu toáng cả lên làm bà chị già cả này không dậy không chịu được. Cô em của chị cứ cẩn thận đấy nha
    Có vắng mặt mấy hôm thôi mà kinh khủng khủng quá cơ. Mình nhớ: trước hôm xa Hà Nội là đang cuối trang 24 thế mà sáng nay lên đã thấy lâng lâng ở trang 28. Phải nói: bà con nơi đây rất quan tâm và cập nhật thông tin của nhau nữa chứ.
    Special thanks:: Sư phụ, thầy Thành và em Bông mía xin xin đã cho mình biết mọi thông tin ở nhà trong những ngày xa Hà Nội.
    Xa Hà Nội, không có gì khiến mình nhớ bằng nhớ mọi người ở Hyec. Đến người iu có "bỏ qua" luôn.... Mình tiếc... tiếc cái tối thứ 7 không được lên cổ vũ cho mọi người, cho anh trai mình. Tiếc cái tối chủ nhật cũng không thể lên được để tham dự buội Hội giảng vì lúc đó vẫn ngất ngây say sóng lẫn say xe... Chả bít đến bao giờ mình mới hết cái cảnh hãi đi tàu xe.
    Một lần nữa: Chúc cả nhà tươi trẻ, khoẻ khoắn và đáng iu.... NHƯ CHƯA BẮT ĐẦU luôn nha
  9. bonie3_vol3

    bonie3_vol3 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    ..Nhố nhăng..
    u?c wings s?a vo 21:42 ngy 05/07/2005
  10. N_M_S

    N_M_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Cái Tôi của mỗi người thì chỉ có chính họ mới biết được và nhận xét được thôi bạn!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này