1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói - Một vài kỉ niệm học nhảy....tâm tình những thành viên HYEC Dancing Group

Chủ đề trong 'Dancing' bởi bupbedangyeu1712, 16/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. macca24

    macca24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Hehe...
    Tối qua, được đồng chí Chủ tịch động viên tinh thần anh em làm mình, đêm về cứ thao thức mãi, chẳng ngủ được. Vừa được khen trước lớp, lại vừa sắp được đi chơi, hỏi còn điều gì hạnh phúc hơn cơ chứ... Em cám ơn Chủ tịch ạ! Được sự động viên và quan tâm sâu sắc của Chủ tịch, tụi em sẽ chẳng dám lơ là bỏ qua những lời khuyên bảo của Chủ tịch đâu.
  2. macca24

    macca24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Hỡi thần dân Hyec!
    Để đáp lại sự quan tâm của Ngài chủ tịch kính yêu của chúng ta đang kêu gọi cho một buổi dã ngoại (1 ngày hay "n" ngày, mình chưa biết được). Mình mong mọi người sớm có cao kiến cho ý tưởng này.
    Tối hôm qua, lúc đi uống nước mía cùng mọi người. Có một số người cho cao kiến rằng đi SAPA, một ý tưởng rất hay đúng không mọi người?.
    Mong mọi người mau cho ý kiến nhanh nhanh nha, vì thời gian của chúng ta cũng có hạn, không còn nhiều nữa rồi. Mà cái chính, nếu lên Sapa được lúc này là hay nhất đấy. Vì trên đó mùa này: không khí rất mát mẻ, hoa quả ê hề tha hồ mà chọn.
    Ban ngày, chúng ta có thể nhẩn nha thăm danh lam thắng cảnh ở đó với những quả đào (to kinh khủng, cắn ngập răng luôn), quả mận vỏ xanh nhưng chỉ khi bạn ăn một miếng, bạn sẽ cảm nhận được vị ngọt mát trong nó thấm sâu vào từng thớ thịt mình luôn ý... Chưa kể, khi tối xuống, bạn có thể quây quần bên những bếp than hoa rực hồng đang nướng những bắp ngô nếp thơm lừng, những tấm mía đang tứa ra nước mật ngọt... lèm lem lem... thèm wá cơ.... Lại còn thêm món trứng nướng nữa chứ: trứng gà, trứng vịt... nhiều vô biên luôn.
    Nói chung, mình thấy Sapa là thiên đường để nghỉ ngơi . Mình có thể đi chơi ở Sapa cả ngày mà không thấy chán gì cả. .
    Mách nhỏ cho bạn gái nào có sở thích thêu thùa nha: Mình biết một địa chỉ bán những sợi chỉ để thêu rất đẹp mà giá cả rất phải chăng (vì họ là cửa hàng bán buôn, chuyên lấy luôn hàng từ những người dân tộc). Hàng hoá đa dạng, đủ chủng loại, kiểu cách, tha hồ chọn...
    Loa loa loa: Mọi người mau cho ý kiến nha!
    CUỘC SỐNG KHÔNG GÌ THÚ VỊ BẰNG NHỮNG KHI ĐƯỢC KHÁM PHÁ NHỮNG ĐIỀU QUANH TA...
  3. forever_hp2000

    forever_hp2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    to bong_ami
    cảm ơn bạn rất nhiều
    thật ra tớ vừa gần vừa xa với các bạn.tôi mới tham gia để góp vui cho sự phát triển của hyec.tớ cũng biết bạn là ai đấy,hãy thử đoán xem tó là ai nhé??????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    tớ rất vui nếu có thể đi cùng hyec trong tour du lịch tới.lúc đó hi vọng có thể kết bạn với nhiều thành viên của hyec nữa
    hi vọng mọi người ko chê.
  4. macca24

    macca24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà!
    Tối qua, mình mới lên tham gia được một buổi của lớp Cơ bản mới. Điều đầu tiên phải nói: đó là số lượng. Công nhận, tiếng lành đồn xa! CLB Dance của Hyec đã được mọi người quan tâm, theo dõi và tham gia nhiệt tình thật. Hyec vốn nổi tiếng vì có phòng học vào diện rộng so với các lớp Dance ở Hà Nội, thế mà tối qua mình có cảm giác không còn chỗ nào cho mình đứng học ké cùng mọi người nữa, đành phải lui ra sân ở ngoài . Nhìn lớp học đông như vậy, thấy thật phấn khởi, nhưng nghĩ đến thầy Sơn mà thương thầy quá cơ. Trông thầy lọt thỏm trong đám học viên, giọng giảng phải át đi tiếng xì xào, trêu đùa của một vài học viên. Lại còn chưa kể, khi thầy đang hướng dẫn cho mọi người cách khởi động như thế nào thì lại có vài tiếng trêu, đế vào. Nghe mà tức anh ách.... Mình mà biết được tên nào, thì hắn cứ là.....
    Tối qua lại được đi uống nước mía cùng mọi người , lần đầu tiên ngồi uống cùng thầy Sơn. Trông thầy thật thoải mái, tự nhiên, khác hẳn so với khi đứng trên lớp với khuôn mặt luôn nghiêm nghị, và đôi khi có phần "băng giá" .
    Và cuối cùng, điều vui nhất trong ngày hôm qua, mình đã được anh NMS & anh Hải tận tình chỉ cho hiểu thêm về những bước đi Slow Waltz , Thanks....
  5. bong_ami

    bong_ami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Hic, chịu rồi! Đến là nam hay nữ tớ còn chưa bít sao mà khoanh vùng chính xác được. Thui vậy, nếu FH ngại xuất đầu lộ diện thì ...PM cho tớ nha .
    To bà chị mặc cả:
    Ái chà, lên Sapa ăn quả đào to đùng, cắn ngập răng cơ à? --> sài nhầm hàng Tàu rùi bà chị ơi . Đào Sapa nho nhỏ, xanh xanh, và giòn giòn và ngọt lịm cơ mà .
    To chị binhminh:
    Bắt quả tang bà chị xì pam 2 bài liền nhé! Nhưng mà cũng cám ơn bà chị, xì pam xong phát là hết trang 31 luôn , cái trang bị bác Forever-h kéo cho dài ngoẵng, nhìn chẳng còn muốn đọc bài nào nữa, vậy mà bác ý kô thương tình e*** dùm mình
    Mà chị thân yêu ơi, cái kiểu hair mới hợp với chị đấy chứ, lại trẻ thêm được mấy tuổi nữa rùi (mà vốn dĩ bà chị đã lừa được khối nhóc tưởng lầm 8X, tài thiệt!).
    Cuối cùng, to bác gibbon:
    gibbon thân mến, giá mà u "chung thuỷ" hơn thì u đã có người học tango cùng rùi . u biết "tội" chưa ? để người ta còn xét lại chứ. hì
    Được bong_ami sửa chữa / chuyển vào 07:42 ngày 13/07/2005
    Được bong_ami sửa chữa / chuyển vào 07:45 ngày 13/07/2005
  6. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    đúng rùi hắn ta hay thay lòng đổi dạ lắm
    nhảy đã vậy rùi thôi đừng ai dại yêu hắn
    mặc dù bạn HB đó nhưng vì chị em fụ nữ HYEC nên phải vì đại nghĩa
    thứ 7 lên học nhé đồng chí
  7. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Có FH đi thì vui rồi, hy vọng là FH sẽ tham gia tour này cùng Hyec, sẽ rất vui đó, nhớ rủ cả partner (nếu có) đi nhé!
  8. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Được em Lan khen thích quá. Thế mà chị đang định cắt tóc tém đây. Thấy quả đầu này chẳng hợp với mình gì cả. Nhìn càng gầy và khô quắt lại. Chị ko thích bị tưởng nhầm là 8X đâu. Toàn bị trẻ con xưng anh. Chẳng bao giờ gọi con trai bằng tuổi là anh mà lên HYEC phải gọi bao nhiêu người là anh, thậm chí phải gọi kém tuổi là anh nữa chứ. Điên thật . Hôm qua mắc mưa mắc gió thế nào mà hôm nay ốm nặng mới chết chứ. Nhìn cái gì cũng bằng ánh mắt lờ đờ của kẻ nghiện. May mà hôm nay ko có lớp.
  9. ong_dat

    ong_dat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0

    Bông mía ơi khi nào tổ chức đi ngoại khoá thì nhắn PM cho tớ sơm sớm chút nhé để tớ còn chuẩn bị hành lý, tớ đăng ký hai suất đấy...........mà tớ đi cùng hai ếch thì có được hoanh nghênh không ?
  10. forever_hp2000

    forever_hp2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    to bác ted
    cảm ơn lời mời của bác.em chưa dám hứa trước nhưng đi chơi thì em rất thích
    à bác đừng tiết lộ "thiên cơ"của em ra nhé.dược kết ban với mọi người qua mạng là em vui lắm rồi!
    chúc bà con HYEC luôn vui vẻ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này